Con trai cơ trưởng MH370 bênh vực cha

Ahmad Seth Zaharie (giữa) cùng chị gái Aishah Zaharie (trái) và mẹ, Faizah Khanum Mustafa Khan.
Ahmad Seth Zaharie (giữa) cùng chị gái Aishah Zaharie (trái) và mẹ, Faizah Khanum Mustafa Khan.
TPO - Con trai của cơ trưởng chiếc máy bay mang số hiệu MH370 vừa lên tiếng bác bỏ những suy đoán cho rằng bố của anh đã chủ ý đâm máy bay xuống Ấn Độ Dương.

Anh Ahmad Seth (26 tuổi) là con trai út của cơ trưởng Zaharie Ahmad Shah. Seth nói rằng, anh đã “bỏ qua tất cả những đồn đại” về bố mình từ khi chiếc máy bay biến mất khỏi đường bay từ Kuala Lumpur đến Bắc Kinh cách đây 19 ngày.

Seth cũng nói gia đình anh vẫn chưa chấp nhận thông tin  của chính phủ Malaysia cho rằng tất cả 239 người trên chuyến bay đều đã chết và vẫn đợi cho đến khi nào có bằng chứng cụ thể, báo New Strait Times (Malaysia) đưa tin.

“Tôi đọc mọi thứ trên mạng. Nhưng tôi đã phớt lờ mọi tin đồn”, Seth nói với tờ New Strait Times. “Tôi hiểu bố tôi. Giờ chúng tôi vẫn đợi xác nhận chắc chắn. Tôi chỉ tin khi nào có bằng chứng ngay trước mắt”, Seth nói.

Theo tờ New Strait Times, nhiều bạn bè của Seth đang ở cùng anh để động viên. Mẹ của anh, bà Khanum Mustafa Khan và hai chị gái là Ahmad Idris và Aishah (đang sống ở Melbourne – Úc) vẫn chưa nói gì với truyền thông từ khi máy bay mất tích.

Seth lên tiếng khi có nhiều bài báo cho rằng cơ quan điều tra tin cơ trưởng Zaharie chịu trách nhiệm về số phận chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia, đồng thời bác bỏ khả năng trục trặc động cơ hay không tặc.

Một quan chức cao cấp Mỹ nói với báo USA Today rằng gia đình cơ trưởng Zaharie đang bị thẩm vấn để tìm manh mối của vụ thảm họa.

Trước đó, một người bạn của Zaharie vừa nói rằng phi công này “không có tâm trạng nào để bay” và đã bị quẫn trí khi vợ ông quyết định chuyển đi khỏi nhà.

“Ông ấy là một trong những phi công giỏi nhất và tôi không phải là chuyên gia y tế, nhưng với tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống Zaharie có lẽ không có tâm trí nào để bay”, người bạn giấu tên nói với báo NZ Herald.

Người này còn nói rằng quan hệ hôn nhân của bạn mình đang đổ vỡ, nên có khả năng cơ trưởng Zaharie muốn MH370 là “chuyến đi vui vẻ cuối cùng” nên đã mạo hiểm làm theo một mô hình giả lập bay mà phi công này từng xây dựng trong máy tính ở nhà.

Theo Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG