Con thi liền

Con thi liền
TP - -Hai! Ra đây tía hỏi!

-Lại chuyện quan trọng hả tía?

-Chuyện con chuẩn bị hồ sơ thi dzô đại học có quan trọng hông?

-Thì cũng thường mà! Thời nay tía coi, trường mở tía lia, ai hổng dzô đại học.

-Chỉ dzậy thì quan trọng chi mậy! Tía mong là con dzô trường xịn. Có dzậy mới mở mày mở mặt cho dòng họ mình mấy đời chung thân với cá kèo.

-Dzậy tía định hướng nghiệp con thi dzô trường chi?

-Y khoa chứ chi nữa!

-Ối à! Tía có lộn hông đó? Ngành y, nghề y mấy năm qua người ta đua nhau ném đá về cả y đức lẫn y thuật, tía hổng biết à?

-Con sâu làm rầu nồi canh thôi! Nhứt y, nhì dược vẫn nguyên giá trị đó Hai.

-Rồi, con nghe tía! Dzậy tía muốn con thi dzô khoa nào của ngành y?

-Tai, mắt, họng…

-Cắc cớ làm sao tía lại muốn con thi dzô đó? Liệu người ta đã kịp thành lập khoa như tía muốn hông?

-Người ta linh hoạt lắm, bởi quan chức dạo này nhiều người mắc bịnh đó. Con thi dzô, sau này ra trường hổng lo thất nghiệp.

-Ai tư vấn điều đó cho tía dzậy?

-Hổng cần ai tư vấn, tự tía đọc báo tía thống kê lại và tư vấn cho con thôi.

-Con vẫn chưa hiểu!

-Đơn giản dzầy: Nhiều vụ việc xảy ra, các quan chức tham gia từ đầu đến cuối, nhưng khi phóng viên đến hỏi thì hầu hết quan chức đều biểu hổng nghe, hổng thấy, hổng nói được…Không bịnh thì là gì?

-Ừ há! Con thi liền, thi liền!

MỚI - NÓNG