Cổ động viên Thái Lan hẹn U23 Việt Nam ở chung kết

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Sau chiến thắng của tuyển nữ trước Philippines để tái ngộ Việt Nam ở chung kết SEA Games, người hâm mộ Thái Lan rất háo hức chờ đợi màn đụng độ với đội tuyển U23 Việt Nam tại chung kết môn bóng đá nam để hoàn tất kỳ đại hội mà họ mô tả là "của riêng Việt Nam và Thái Lan".
Cổ động viên Thái Lan hẹn U23 Việt Nam ở chung kết ảnh 1

Dường như đang có một cái duyên rất lớn giữa hai nền thể thao Thái Lan và Việt Nam tại SEA Games 31. Trước khi thầy trò HLV Mai Đức Chung đánh bại Myanmar và hẹn gặp Thái Lan tại chung kết, các môn bóng rổ, futsal rồi thể thao điện tử... cũng chứng kiến những trận đấu quyết định giữa các đại diện của Việt Nam và Thái Lan.

Ở môn bóng rổ 3x3, Thái Lan gặp Việt Nam ở nội dung của nam và nữ. Họ thắng cả hai trận chung kết để giành 2 HCV. Ở nội dung eSport, Thái Lan cũng giáp mặt Việt Nam tại chung kết các môn Liên minh huyền thoại: Tốc chiến và FIFA 4 với kết quả 1 thắng, 1 thua.

Chưa kể trong môn futsal cũng sẽ là trận đấu quyết định tranh tấm HCV giữa Việt Nam và Thái Lan ở lượt cuối... Tất cả mang đến một kỳ đại hội mà hai nền thể thao Việt Nam, Thái Lan đang thể hiện sự vượt trội so với phần còn lại.

Chiến thắng của hai đội Việt Nam và Thái Lan tại bán kết bóng đá nữ là minh chứng rõ nhất. Tuy tỷ số có khác nhau, nhưng 2 trận đấu đều cho thấy sự "đàn áp" của 2 đàn chị trong khu vực trước Philippines và Myanmar.

Hôm nay, Việt Nam sẽ gặp Malaysia và Thái Lan đấu Indonesia tại bán kết bóng đá nam. Hầu hết các CĐV Thái Lan cũng như trung lập đang nghĩ đến kịch bản như bóng đá nữ, nghĩa là Việt Nam lại đụng Thái Lan ở trận tranh HCV.

Cổ động viên Thái Lan hẹn U23 Việt Nam ở chung kết ảnh 2

U23 Thái Lan đang lấy lại phong độ và hứa hẹn sẽ hạ Indonesia

Một fan người Malaysia nói: "Thái Lan và Việt Nam ở khắp mọi nơi, hễ cứ chung kết là họ lại đụng nhau". Bình luận này nhận được sự tán đồng của hàng trăm cư dân mạng, những người sau đó cũng thừa nhận rằng Thái Lan và Việt Nam đang nổi bật hoàn toàn ở các môn bóng, từ thực tế đến cả bóng đá ảo (FIFA).

"Có thể lối chơi vẫn chưa được hoàn thiện, nhưng xét trên nhiều khía cạnh thì Việt Nam và Thái Lan vẫn trên chân các đội bóng ở bán kết. Thái Lan có sự đồng đều và già dơ, trong khi Việt Nam lại được tiếp sức bởi lực lượng người hâm mộ hùng hậu. Với một đội U23, sức ép từ khán đài chắc chắn sẽ khiến họ không còn là chính mình. Do vậy, tôi tin Việt Nam sẽ vào chung kết", CĐV Thái Lan bình luận.

"Từ khía cạnh đội tuyển quốc gia đến các đội trẻ, Thái Lan và Việt Nam vẫn là anh cả của khu vực. Không phải ngẫu nhiên mà dù không đưa ra đội hình mạnh nhất nhưng Thái Lan và Việt Nam vẫn hẹn gặp nhau ở trận chung kết giải U23 Đông Nam Á vừa qua", fan có tên Khosit nhấn mạnh.

"Tôi nghĩ năm nay huy chương vàng khó thoát khỏi tay Thái Lan và Việt Nam. Không chỉ chơi hay, các đội bóng của hai nước này còn có DNA của một nhà chinh phục. Bóng rổ, bóng đá trong nhà rồi cả bóng đá điện tử, họ đều nắm quyền định đoạt ngôi cao. Vậy nên với bóng đá 11 người thì cũng không phải là ngoại lệ"...

"Tôi nhìn các trận đấu chung kết ở các môn tôi thích thấy cũng chán, vì toàn thấy Việt Nam gặp Thái Lan. Nhưng phải thừa nhận, điều đó cho thấy sự vượt trội của hai nền thể thao này. Không thể không đồng tình", fan Singapore lên tiếng.

"Chúng tôi thi đấu trước nên sẽ vào chung kết trước, hẹn gặp các bạn nhé", CĐV Thái Lan gửi gắm thông điệp trước loạt trận bán kết.

MỚI - NÓNG