Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc

Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc
TPO - Cặp vợ chồng hạnh phúc nhất trong giới điện ảnh phía Bắc, Đỗ Kỷ - Lan Hương hóa ra có một tình yêu đậm chất ngôn tình. Có những kỷ niệm sau 40 năm kể lại cả hai vẫn làm nhau rơi nước mắt.

Cùng xuất hiện trong trường quay Quán Thanh Xuân số đầu năm 2021 với chủ đề “Sân ga và những chuyến tàu” (sẽ phát sóng vào lúc 8h40 tối Chủ nhật 3/1/2021) cặp đôi vàng của điện ảnh phía Bắc đều trẻ trung hơn so với độ tuổi của mình (hai người đều sinh năm 1961, là bạn học từ cấp ba).

Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc ảnh 1 Nghệ sĩ Hương Bông trẻ trung so với tuổi 60.

Đỗ Kỷ thế nhưng xuất thân trong một gia đình có truyền thống làm ngành đường sắt, là dân “nghịch” nhất Hà Nội thời bao cấp: Khâm Thiên. Bố anh là trưởng ga Hà Nội đầu tiên, mẹ là nhân viên bán vé, bốn người anh của Đỗ Kỷ cũng đều làm trong ngành đường sắt. Từ năm sáu tuổi Đỗ Kỷ đã theo mẹ bán vé, đến giờ anh vẫn thuộc lòng tên các ga, từ Hà Nội vào Nam Định, đến Thanh Hóa, Vinh... có thể đọc một lèo như người ta đọc thơ.

Kỷ niệm đáng nhớ nhất của Đỗ Kỷ với những chuyến tàu chính là những lần chuyển quân đi Nam vào những năm 1968-1971. Khi tàu chạy ngang qua barie phố Khâm Thiên, anh không quên được những tiếng hô vang trời: đi nhé, ở lại nhé, chào nhé, gửi hộ nhé!!! Rồi sau đó là hàng trăm, hàng ngàn bức thư từ trên tàu tung xuống trắng đường. “Không ai bảo ai, khi tàu chạy qua, mọi người đều vứt hết xe đạp gồng gánh, thúng mủng, để đi nhặt thư. Trong đó có rất nhiều bức xé vội, viết vội, không có phong bì. Đám trẻ con chúng tôi thấy cái nào địa chỉ gần thì chạy đi gửi hộ, còn ở tỉnh xa thì người lớn sẽ đem ra bưu điện bỏ hòm thư... Đấy là một ký ức vô cùng ám ảnh đối với tôi”. Anh kể.

Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc ảnh 2 Hào hứng trên sân khấu.

Xuất hiện với tư cách khách mời, song lại tham gia biểu diễn cả một tiểu phẩm trên sân khấu, nghệ sĩ Lan Hương kể, chuyện tàu xe gắn bó với chị đặc biệt. Bộ phim đầu tiên chị tham gia “Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh” (về tình yêu của một anh bộ đội và một cô thanh niên xung phong) cũng quay trên tàu.

Nghệ sĩ Đỗ Kỷ bổ sung: anh rất nhớ phim này vì nó giống với tình cảnh của hai người.

Mấy chục năm trôi qua nhưng từng sự kiện gần như vẫn còn y nguyên trong ký ức cặp nghệ sĩ mẫn cảm.

Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc ảnh 3 Cuộc sống của hai người gắn liền với nhiều chuyến tàu.

“Tôi nhớ, ngày 8/9/1982 tôi nhập ngũ, trước khi đi Quảng Ninh, chúng tôi đóng quân ở Gia Lâm. Ngày mùng 9 vẫn ở đây, Hương sang chơi, một mình đạp xe qua cầu Long Biên hơn 10 cây số, đến chiều mới về, hẹn mai lại sang. Nhưng sáng sớm hôm sau, 5h chúng tôi đã có lệnh hành quân, khi Hương sang thì chỗ đóng quân không còn ai. Hỏi dân xung quanh mới biết, bộ đội đi rồi, và chỉ biết là đi dọc đường Năm. Chúng tôi vừa lên xe thì thấy từ xa một bóng người đạp xe rất nhanh đuổi theo. Tôi vẫn nhớ, người ấy đội nón lá, mặc áo màu vàng. Linh cảm là Hương, vì nhìn từ xa, tôi nhoài người ra vẫy, rồi cố chen xuống xe. Hương lúc ấy vứt cả xe đạp, vứt cả nón, chúng tôi chạy lại ôm nhau được mấy giây rồi chia tay. Tôi lên xe, nhìn mãi theo bóng Hương đạp về một mình”. Kể đến đây, Đỗ Kỷ không nén được xúc động, còn vợ anh, nghệ sĩ Hương Bông thì đã nước mắt chảy dài.

Cuộc chia tay ấy của hai người kéo dài 3 năm, năm 1984 Đỗ Kỷ mới ra quân, và đến 1987 thì họ lấy nhau, căn hộ đầu tiên họ ở cũng nằm trong khu tập thể đường sắt.

Chuyện tình rơi nước mắt của cặp vợ chồng hạnh phúc nhất giới điện ảnh phía Bắc ảnh 4 Đi đâu cũng có nhau.

Nghệ sĩ Hương Bông kể thêm, trong thời gian Đỗ Kỷ đóng quân ở Móng Cái, có lần nhà hát Kịch lên biểu diễn, anh cũng được cho tham gia cùng cả đoàn. Khi đó, họ diễn vở tốt nghiệp, và ấn tượng không bao giờ quên vì vở diễn bị ngắt quãng đến 8 lần do bom, pháo. “Cứ có pháo sáng là chúng tôi lại phải chạy vào nấp ở nhà kho, thấy im im, lại bật đèn, diễn tiếp. Bởi vì khán giả vẫn ngồi chờ. Cho đến khi ra đảo Vĩnh Thực phục vụ bà con, bộ đội mới cảm động. Vì cầu lên tàu nhỏ, anh kỹ thuật làm rơi máy phát sáng xuống biển, đêm ấy chúng tôi chỉ diễn bằng hai đèn cá. Mỗi lần chuyển cảnh, Phó giám đốc nhà hát lại  cầm cái mẹt quay ra khán giả, để che sáng cho diễn viên trong hậu cảnh”, chị nhớ lại.

Đỗ Kỷ, Lan Hương bén duyên nhau từ thời phổ thông, họ cùng nhau học Kịch nói, về cùng nhà hát Kịch, thời gian yêu đương, hẹn hò kéo dài tới 10 năm. Cho đến nay, Hương Bông – Đỗ Kỷ đã gắn bó bên nhau 40 năm, hiện họ đã lên chức ông bà nhưng đi đâu vẫn ríu rít “như đôi chim cu” giống như nhiều bạn bè hay đùa.

MỚI - NÓNG