Chuyện không tưởng của người về từ vùng đất IS

Hình ảnh các chiến binh IS tại khu vực gần thành phố Tikrit của Iraq. Ảnh: AFP/Getty.
Hình ảnh các chiến binh IS tại khu vực gần thành phố Tikrit của Iraq. Ảnh: AFP/Getty.
Jürgen Todenhöfer là nhà báo đầu tiên của phương Tây được phép tiếp cận “Nhà nước Hồi giáo”. Sau 10 ngày sống trong khu vực do IS kiểm soát ông đã trở ra an toàn với những câu chuyện và hình ảnh về một cuộc sống thực tế khác hoàn toàn với những gì mà người dân phương Tây nhận biết.

Sau một thời gian được quyền đi lại tự do khắp các khu vực do IS kiểm soát tại Syria và Iraq, nhà báo 74 tuổi cảnh báo rằng nhóm khủng bố này thật sự “mạnh và nguy hiểm hơn rất nhiều” so với những gì mà phương Tây biết.

Nhà báo nổi tiếng người Đức đã mất nhiều tháng đàm phán với lãnh đạo của nhóm khủng bố trước khi được quyền tiến vào Mosul – thành phố lớn nhất bị IS chiếm đóng, thông qua con đường Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong bài phỏng vấn mới đây với trang tin Der tz, Jürgen đã chia sẻ ấn tượng đầu tiên của mình về cuộc sống dưới sự thống trị của IS.

Jürgen cho biết ông đã ở tại chính khách sạn ở Benghazi mà James Foley, nhà báo Mỹ đã bị IS chặt đầu hồi tháng 8.

“Tất nhiên, tôi đã xem đoạn phim khủng khiếp và tàn bạo đó và một trong những mối quan tâm chính của tôi trong suốt quá trình đàm phán là làm sao để tôi có thể tránh được số phận tương tự” – Jürgen cho biết.

Theo Jürgen, ấn tượng mạnh nhất của ông khi tiến vào trong vùng đất của IS đó là “đội quân IS đó  mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ”. Ông nói rằng nhóm này hiện có “diện tích lớn hơn nước Anh” và nhận được sự ủng hộ “nhiệt tình chưa từng có trong bất kỳ cuộc chiến nào khác”.

“Mỗi ngày, có hàng trăm chiến binh tình nguyện tới từ nhiều nước trên thế giới. Tôi không thể hiểu nổi điều này” – ông chia sẻ với Tz.

Jürgen cho biết ông đã có điều kiện quan sát điều kiện sống và trang thiết bị của đội quân thánh chiến này và trên trang mạng Facebook của mình, ông đã đăng tải những bức hình các khẩu súng máy Heckler & Koch MG3 của Đức thuộc sở hữu của IS. “Một ngày nào đó khẩu MG này có thể chĩa vào chúng ta” – ông nói.

Chuyện không tưởng của người về từ vùng đất IS ảnh 1

Tài khoản có tên AbdulElah đăng ảnh Jürgen và trích dẫn nhận định của nhà báo rằng IS đang phổ biến rộng khắp và sẽ chinh phục cả thế giới nếu nó có thể.

Ông cũng kể về cuộc sống của những chiến binh IS. Họ thường ngủ trong những trại lính được hình thành từ “xác của những ngôi nhà bị ném bom”. Họ có khoảng 5.000 trại như vậy tại Mosul và vẫn tiếp tục lan ra rộng khắp đến mức nếu Mỹ muốn ném bom bọn họ thì “sẽ phải tàn phá toàn bộ Mosul” – Jürgen cho biết.

Theo Jürgen, điều này cũng có nghĩa rằng sự can thiệp của phương Tây hay các cuộc không kích không thể đánh bại được IS – cho dù tuần trước Hoa Kỳ tuyên bố rằng các cuộc tấn công có hiệu quả. “Mỗi một quả bom được ném xuống và có thêm một thường dân bị giết hại thì số lượng các phần tử khủng bố lại càng gia tăng” – ông nói.

Trong buổi phỏng vấn với chương trình Nachtjournal của đài truyền hình RTL 2 ngày sau khi trở về Đức, Jürgen cho biết IS đã nỗ lực để trở thành một nhà nước thực thụ. Nó có “phúc lợi xã hội”, một “hệ thống trường học”, và rằng ông thậm chí rất ngạc nhiên khi thấy nó có kế hoạch dạy học cho con gái.

Mối quan tâm lớn nhất của Jürgen là về niềm tin của các thánh chiến IS rằng “mọi tôn giáo nhất trí với nền dân chủ sẽ phải chết”.

Ông cho biết quan điểm được nhắc đi nhắc lại đó là IS muốn “chinh phục toàn thế giới” và tất cả những ai không tin vào sự giải thích trong kinh Koran của nhóm sẽ bị giết chết. Những tôn giáo duy nhất được tha là “người trong sách” – người Do thái và tín đồ Cơ đốc giáo.

“Đây là chiến lược thanh lọc tôn giáo lớn nhất từng được lập ra trong lịch sử loài người” – ông nói.

Các tài khoản mạng xã hội có liên kết với IS đã bắt đầu bình luận về những câu chuyện của Jürgen, ca ngợi bình luận của ông về việc lãnh thổ của nhóm đang được xây dựng theo hướng một xã hội thật sự.

Dòng trạng thái dưới đây đã trích dẫn “nhà báo người Đức Jürgen” khi nói rằng: “Đế chế đang chuẩn bị tạo ra một cuộc sống theo phong cách của Rightly Guided Caliphs, người sống sau Tiên tri (PBUH) và có thể di chuyển các ngọn núi”.

Chuyện không tưởng của người về từ vùng đất IS ảnh 2

Tài khoản Charlie Winter đăng ảnh nhà báo Jürgen.

Charlie Winter, một nhà nghiên cứu tư tưởng Quilliam chống chủ nghĩa cực đoan cho biết những ý kiến về một tổ chức IS đang trở thành “một nhóm có hệ thống chính trị và quân sự ghê gớm” được trích dẫn bởi những tài khoản ủng hộ IS là bởi nó là “một viên thuốc đắng khó nuốt đối với các nhà hoạch định chính sách”.

“Điều đó nói lên rằng những nhận định của Jürgen về vụ thảm sát của người Yazidis và thay thế hàng trăm nghìn người ở Mosul đã thường xuyên bị những người ủng hộ IS bỏ qua. Bọn họ chọn lựa cung cấp cho Jürgen một cái nhìn rất hẹp về tình hình thực tế tại Syria và Iraq” – Winter phân tích.

Jürgen dự định tập hợp những kinh nghiệm đầu tiên của mình về IS để đưa vào cuốn sách viết về nhóm này. Trên tài khoản Facevbook của mình ông viết rằng mình luôn luôn “nói chuyện với cả hai phía” trong suốt 50 năm đưa tin từ các vùng chiến sự, bao gồm các bài  phỏng vấn với tổng thống Syria al – Assad và al-Qaeda, với tổng thống Afghanistan Hamid Karzai với các lãnh tụ Taliban.

Theo quan điểm của ông, IS sẽ sớm tới đàm phán với phương Tây theo chiều hướng hai bên cùng tồn tại. “Những người duy nhất có thể ngăn chặn điều này hiện giờ là nhóm người ôn hòa Sunnis của Iraq. Nếu bạn muốn đánh bại một đối thủ, bạn phải hiểu rõ hắn ta” – ông nhận định.

Theo Theo VnTinnhanh
MỚI - NÓNG