Chồng ăn tiêu như đại gia và sự thật việc 'góp vốn làm ăn' với bà chủ công ty giàu có

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Chị thất vọng khi phát hiện người chồng, người đàn ông bấy lâu nay chị vẫn dành hết yêu thương, tin tưởng sẽ là bờ vai, sẽ là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho chị và con gái lại lừa vợ, dối con, kiếm tiền bằng cách "bán thân" cho bà chủ công ty một cách đáng xấu hổ như thế.

Đúng là đời này chẳng ai học hết chữ ngờ phải không chị, nên đọc tâm sự của chị trong câu chuyện Tin nhắn của bà chủ công ty độc thân gửi cho chồng khiến vợ trẻ khóc lặng, đứng không vững, em thực sự cảm thông và chia sẻ cùng chị, mong chị nhận tấm lòng chân thành của em.

Em biết chị buồn, chị thất vọng khi phát hiện người chồng, người đàn ông bấy lâu nay chị vẫn dành hết yêu thương, tin tưởng sẽ là bờ vai, sẽ là chỗ dựa tình cảm, tinh thần cho chị và con gái lại lừa vợ, dối con, kiếm tiền bằng cách "bán thân" cho bà chủ công ty một cách đáng xấu hổ như thế.

Nhưng thôi chị ạ! Chuyện đã xảy ra, bây giờ chị có đau khổ đến mức nào thì cũng không khiến kết quả tốt đẹp lên được. Chi bằng thay vì buồn bã, nghĩ suy để ảnh hưởng đến sức khoẻ của chị và con gái còn bé bỏng, em mong chị nghị lực, mạnh mẽ để có hướng giải quyết dứt điểm vấn để riêng tư, nhạy cảm của vợ chồng chi càng sớm càng tốt.

Vợ chồng chị đều là những người có học, có hiểu biết, có vị trí xứng đáng trong xã hội, chắc chắn anh chị sẽ biết phải làm gì để sớm ổn định cuộc hôn nhân đang ngả nghiêng sóng gió nếu cả anh chị cùng thiện chí ngồi lại với nhau tìm nguyên nhân và cách tháo gỡ. Bên vợ chồng chị còn có bố mẹ, người thân, em tin rằng mọi người sẽ chung tay giúp đỡ anh chị nếu anh chị cần sự hỗ trợ. Mong nhận được tin tốt lành từ mái ấm của chị.

MỚI - NÓNG