Chờ đội tuyển Việt Nam mang Tết về

0:00 / 0:00
0:00
TP - Hôm nay (27/1), đội tuyển Việt Nam bước vào hành trình mới bằng trận đấu với Australia, quyết tâm giành điểm, mang đến một cái Tết nhiều niềm vui cho người hâm mộ.
Chờ đội tuyển Việt Nam mang Tết về ảnh 1

Các cầu thủ Việt Nam nỗ lực có điểm số đầu tiên ở vòng loại thứ 3 World Cup. Ảnh: Như Ý

Tết là đoàn tụ, sum vầy. Nhưng trong khi cả nước vang lên tiếng nói cười đoàn viên, đội tuyển Việt Nam lại hành quân đến Melbourne, nơi cách xa Việt Nam gần 8.000 cây số. Tiền đạo Phạm Tuấn Hải nói: “Tất cả đều nhớ nhà khi thi đấu trên đất khách, nhưng tự nhủ sẽ thi đấu hết mình, biến đó thành động lực mang lại niềm vui cho mọi người trong dịp Tết Nguyên đán”.

Thật ra những chiến binh Sao Vàng đã quen chinh chiến dịp Tết. Họ đi xa để mang Tết về nhà. Quên đi nỗi nhớ gia đình, quên mọi khó khăn và chấp nhận thách thức, các tuyển thủ đưa người hâm mộ tới những bữa tiệc bóng đá thực sự để mọi lo toan thường nhật tan biến và niềm vui nhân đôi.

Đó là những ngày áp Tết Mậu Tuất (2018), các cầu thủ U23 khiến cả nước nức lòng với chiến tích phi thường ở Thường Châu. Đó là Tết Kỷ Hợi (2019), ĐT Việt Nam làm nên địa chấn châu Á khi vào đến tứ kết Asian Cup, nơi họ chỉ chịu thua Nhật Bản 0-1. Cách đó không lâu, họ cũng hoàn tất giấc mơ vô địch AFF Cup, tạo nên cái Tết hoành tráng của bóng đá nước nhà.

Tất nhiên, bóng đá không phải lúc nào cũng như chúng ta muốn. ĐT Việt Nam vừa thất bại trong chiến dịch bảo vệ ngôi vương AFF Cup, đồng thời chưa có điểm nào sau 6 trận vòng loại thứ ba World Cup 2022. Trong khi đó, đối thủ lại là Astralia. Ở cuộc họp báo trước trận, HLV Park Hang-seo nói: “Mọi đội bóng đều có điểm yếu, nhưng rất khó để tìm ra nhược điểm ở một đội hàng đầu châu lục như Australia”. Chưa hết, chúng ta phải chơi trên đất Australia, nơi Socceroos chỉ thua duy nhất 1 trận thuộc vòng loại World Cup suốt 4 thập kỷ qua. Và đội chủ nhà đang muốn nhiều hơn 1 điểm.

Vị trí thứ 3 bảng B buộc họ phải thắng 4 trận còn lại. Không những thế, phải thắng đậm để không thua thiệt về hiệu số trước 2 đối thủ cạnh tranh Nhật Bản và Saudi Arabia. Đội quân của HLV Graham Arnold sẽ không chơi với phong cách nhàn tản như hồi tháng 9/2021 tại Mỹ Đình. Tại AAMI Park sẽ là những đợt tấn công liên tục và bóng không ngừng được nhồi vào khu cấm địa.

Trong khi đó, Việt Nam cũng rất khác so với cách đây 4 tháng. Tâm lý háo hức tạo nên kỳ tích đã không còn. HLV Park Hang-seo đang nỗ lực làm mới đội tuyển và bộ khung chính vẫn là một bí ẩn. Trong khung gỗ sẽ là Tấn Trường hay Nguyên Mạnh? Hữu Tuấn hay Thành Chung sẽ thay thế Quế Ngọc Hải bị treo giò? Đỗ Hùng Dũng có phù hợp với tấm băng đội trưởng, đồng thời lấy lại phong độ tốt nhất sau thời gian dài chấn thương? Và Tuấn Hải có thể làm tốt hơn Tiến Linh, qua đó trở thành chủ công mới của đội tuyển?

Xuất hành đầu năm mới, những chiến binh Sao Vàng còn có trận đấu quan trọng khác với Trung Quốc. Xét toàn diện, đây mới là đối thủ thích hợp cho mục tiêu kiếm điểm của thầy trò HLV Park Hang-seo. Làm thế nào để giữ quân cho cuộc chiến tại Mỹ Đình vào mồng 1 Tết Nhâm Dần, nhưng vẫn có màn trình diễn coi được ở Melbourne cũng là bài toán khó. Không ai muốn thời kỳ mới, cuộc chinh phục mới lại bắt đầu bằng một thất bại nặng nề. Thậm chí chiến lược gia người Hàn Quốc còn đi xa hơn khi tuyên bố: “Chúng tôi rất cần điểm và sẽ cố gắng để có 1 điểm trước Australia”.

Dù sao trong bóng đá, mọi điều đều có thể xảy ra. Mỗi lần những chiến binh Sao Vàng bước ra sân, người hâm mộ luôn được phép hy vọng. Trong mọi hoàn cảnh họ luôn chơi với 100% khả năng, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo. Các tuyển thủ biết trọng trách của mình, và cũng biết cách mang Tết về nhà.

MỚI - NÓNG