Cho đỡ xì trét

Cho đỡ xì trét
TP - Chú Ba, tui hỏi luôn nè, chú có còn quyết liệt xin thôi làm dân hông?

- Cắc cớ chi anh Hai hỏi dzậy?

- Thì lâu lâu hổng thấy chú đâm đơn nên nghĩ chú thôi ý nghĩ nông nổi ấy!

- Ai biểu tui nông nổi?

- Nghĩa là chú vẫn quyết liệt hả?

- Đương nhiên!

- Hừ…Động cơ nào ta?

- Nói luôn cho đỡ lăn tăn nghe anh Hai! Tui vẫn kiên quyết viết đơn xin thôi làm dân. Anh Hai hỏi vì sao hả? Vì nhiều chuyện mà trước đây tui trình bày với anh Hai rồi. Vỉa hè vừa xong đã hỏng: Do dân thiếu ý thức chở vật liệu nặng đè lên. Gia tăng thực phẩm bẩn: Do dân không là người tiêu dùng thông thái. Chỉ số tham nhũng vặt bền vững: Do dân cứ dúi phong bì vào tay công chức. Lợn ế đổ đi: Do dân hổng có nghe khuyến cáo… Dân nhiều tội to quá, làm dân hổng xong thì xin từ chức dân cho có văn hóa…

- Nóng giận mất khôn đó nghen! Bình tĩnh đi! Nếu hông có giọt nước nào tràn li thì chín bỏ làm mười, một điều nhịn là chín điều lành đi chú Ba!

- Anh Hai có chút chức sắc là chủ tịch hội Cá Kèo nên hổng có hiểu dân. Cho tui hỏi nghen: Mấy cái tàu đánh cá vỏ thép vừa đóng xong lại hoen gỉ, động cơ chết lịm, nằm bờ giữa vụ đánh bắt tưng bừng, lỗi do ai?

- À ừ, thì do…

- Do dân cả!

- Hả! Do dân?

- Chính xác! Tại dân hổng thuê người giám sát, kiểm định khi đóng. Tại dân luôn vì máy móc hiện đại nên hổng biết vận hành. Thêm nữa, cũng do dân nôn nóng nên khai thác tàu quá tải…

- Lại tội của dân hả! Tui duyệt đơn chú! Hổng cần làm dân nữa cho đỡ xì trét, nhề!

- !!!???

MỚI - NÓNG