Phỏng vấn bác Quy Trình

Phỏng vấn bác Quy Trình
TP - Phóng viên: Kính chào bác Quy Trình!

- Quy Trình: Không dám! Thời gian là vàng bạc, có chuyện chi thì nói luôn đi!

- Phóng viên: Cũng chả có chuyện chi to tát, chỉ là tới đây hỏi bác bí quyết nào mà bác bỗng dưng nổi như cồn, hơn cả sao sia trong giới sâu-bít!

- Quy Trình: Đừng thấy tôi hiền mà giỡn mặt nghe! So sánh vậy là khập khiễng, xúc phạm tôi đấy!

- Phóng viên: Xin lỗi bác! Chỉ là do lỡ lời nên so sánh không được tế nhị thôi! Bác bỏ qua!

- Quy Trình: Nếu đúng quy trình là không thể bỏ qua! Còn hỏi vì sao tôi nổi tiếng ấy à? Chả giấu gì anh, tôi chẳng cần pi-a, quảng cáo gì nhưng hữu xạ tự nhiên hương thôi!

- Phóng viên: Cụ thể là sao?

- Quy Trình: Sông có khúc, người có lúc. Tôi không nằm ngoài quy luật đó. Thời nay là lúc của tôi. Không cần làm gì cũng nổi tiếng! Nói thật nhé, mình ăn ở phúc đức, giúp cho người ta lạng lách khỏi kiếp nạn thế là người ta nhớ tên, và khi cần thì tung hê lên…

- Phóng viên: Rắc rối nhề!

- Quy Trình: Đơn giản thế mà anh bảo là rắc rối! Chịu cánh làm báo các anh! Này nhé: Khi các anh soi có điều khuất tất trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, người ta đưa cái bộ mặt nhân từ quy trình của tôi ra để hóa giải. Khi có công trình sai phép, vi phạm, người ta lại nhớ đến quy trình tôi. Nữa nhé! Khi có chuyện về đường đi của lô thuốc nhân đạo có dấu hiệu bất nhân, vô cảm, lúc đó đến dăm cơ quan liên quan đều mang danh quy trình tôi ra là đòn đỡ thế mạng….Còn vô khối chuyện khác nữa thiên hạ nhờ quy trình tôi biến nguy thành an, biến họa thành phúc. Nói thật nhé! Mình ăn ở nhân từ, ấp iu, che chở cho bao người thế không nổi như cồn mới lạ…

- Phóng viên: Vâng! Giờ thì thực sự thấu hiểu rồi! Tích phúc, tích đức kiểu bác chắc còn sống lâu!

- Quy Trình: Trường thọ ấy chứ lị!

MỚI - NÓNG
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
Nguyên nhân sập cầu treo Kẻ Nính
TPO - Liên quan đến vụ sập cầu treo Kẻ Nính bắc qua sông Hiếu xảy ra vào ngày 6/3/2024, cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An đã có báo cáo kết quả kiểm tra vụ việc và nguyên nhân gây sập cầu.