Chính chủ

Chính chủ
TP - Sao, đang ngồi tính sổ chuyện lớn chuyện nhỏ trong năm đấy à?

> Lợi hại
> Chạy

- Chính xác! Ngẫm lại chỉ 365 ngày thôi mà ngồn ngộn sự kiện. Từ chuyện động đất đến siêu bão. Lại chuyện bầu cử tổng thống sang chuyện dọa nhau xài đầu đạn hạt nhân… Toàn chuyện khủng. Khiếp kinh!

- Thế giới rộng lớn, mọi chuyện đều có thể xảy ra! Thôi bàn chuyện ở ta, năm rồi theo cậu có chuyện chi gây chú ý nhất?

- Chuyện quản lý thịt sống trong 8 giờ, đúng không?

- Chuyện đó cũng được. Nhưng số người lo lắng chỉ hẹp ở các lò giết mổ và các bà hàng thịt thôi!

- Thế chuyện cỗ cưới chỉ 300 thực khách?

- Xôn xao một lúc và người ta đã khu biệt phạm vi áp dụng rồi.

- Vậy chuyện nghe điện thoại ở cây xăng sẽ bị phạt 5 triệu đồng? Phạm vi áp dụng gần như toàn dân nhé! Như thế đã gây chú ý nhất chưa?

- Khác chi đá ném ao bèo. Loang ra một tí rồi yên ắng trở lại.

- Lạ nhỉ?

- Có chi là lạ, vì người ta thấy quy định vậy nhưng không phạt được ai cả.

- Khó bầu chọn nhỉ? Thế quy định chạy xe chính chủ, chó mèo cũng phải chính chủ đủ tầm gây chú ý nhất chưa?

- Khá lắm! Cuối cùng cậu cũng chọn được vấn đề gây chú ý nhất. Thôi chào nhé! Tớ còn đi làm chứng minh nhân dân để chuẩn bị sang tên đổi chủ xe cho chính chủ…

- Này, tớ nhắc, khi người ta ghi tên bố, mẹ sau chứng minh thư cậu phải gọi điện hỏi ông già có phải là chính chủ của cậu không?

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG