Chiếc túi xách "Thị Kính" và cơn cuồng ghen của người chồng

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
Chị không ngờ chỉ vì một chiếc túi xách là quà tặng của cô bạn đồng nghiệp ở cơ quan lại gây nên sóng gió cho cả gia đình chị thế này. Nỗi oan này, chị biết tỏ sao cho anh hiểu bây giờ?

Tan sở, chị hí hửng chạy một mạch đến thẳng trường học đón con. Sau đó, lại chạy ù ra chợ để mua thức ăn kịp làm cơm tối cho cả nhà.

Đã 6 năm kết hôn với nhau, công việc này vẫn diễn ra đều đặn như một guồng quay đã được lập trình sẵn. Chồng chị cũng là nhân viên văn phòng của thành phố. Trong suy nghĩ của chị, anh là người ít nói, biết yêu thương và quan tâm đến gia đình. Chỉ có một tật xấu ở anh khiến chị không hài lòng chính là lối đa nghi và hay ghen tuông bóng gió. Chẳng thế mà chỉ sau khi kết hôn được vài ngày, anh đã thẳng thắn nhắc nhở chị rằng: “Nếu một ngày, anh phát hiện em có dấu hiệu ngoại tình thì ngày đó chúng ta không cần nói gì mà chỉ nên im lặng và ra tòa”.

Biết tính tình chồng như vậy nên chị cũng hiểu và chẳng bao giờ làm điều gì khuất tất để có lỗi với anh. Chị hạn chế những mối quan hệ khác giới kể cả đồng nghiệp để chồng không hiểu nhầm. Chị ít la cà, tụ tập cà phê chém gió với mấy đứa bạn kẻo sợ anh nghi ngờ… Mọi việc chị làm chỉ mong cho tổ ấm nhỏ của mình luôn bình yên và hạnh phúc. Hôm nay, tâm trạng chị có vẻ rất phấn chấn và vui vẻ hẳn lên. Bởi lẽ bên cạnh cặp tài liệu với mớ sổ sách của công ty còn có cả một chiếc túi xách mà chị được một cô đồng nghiệp tặng.

Chẳng là hôm nay, ở phòng làm việc của chị có tổ chức sinh nhật cho một cô đồng nghiệp trẻ. Mấy chị em rủ nhau mua bánh ga tô, ít hoa quả rồi buổi trưa, tranh thủ đến giờ ăn xuống căn tin để tổ chức. Đang lúc vui vẻ với nhau thì bác bảo vệ mang vào một gói bưu kiện vào rồi nhắn là quà sinh nhật gửi từ Sài gòn ra. Cô bạn kia hí hửng mở ra xem thì nhận ngay một chiếc túi xách vô cùng đẹp mắt. Cả đám chị em đồng nghiệp nhìn thấy chiếc túi vừa đẹp vừa sang nên xúm nhau vào sờ soạn rất thích thú. Cô bạn còn bảo đây là quà của một anh chàng si tình từ hồi học chung Đại học. Giờ anh ta đã chuyển công tác vào Nam, còn đang độc thân và vẫn thầm thương trộm nhớ cô nàng. Mặc dù rất thích chiếc túi nhưng vì mới cưới chồng, sợ ông xã hiểu nhầm nên cô bạn đó đã ngỏ lời sẽ tặng lại chiếc túi xách cho người nào muốn. May mắn sao, chị lại nhanh miệng, đưa tay lên giành đầu tiên thế là có ngay chiếc túi đẹp mà không mất tiền mua.

Chiếc túi xách "Thị Kính" và cơn cuồng ghen của người chồng ảnh 1

Ảnh minh họa

Về đến nhà, vừa nhìn thấy anh, chị đã đeo chiếc túi vào rồi xoay một vòng tạo dáng để khoe nó. Thấy vẻ mặt khó chịu của anh và cả câu chất vấn không mấy thoải mái: “Em sung sướng quá nhỉ? Tiền đâu ra mà em mua túi xách đắt tiền vậy? Có chồng con rồi thì phải biết tiết kiệm chứ!”. Chị cười lớn và giải thích ngay cho anh hiểu đó là quà tặng và kể tường tận câu chuyện ở cơ quan cho anh nghe. Thấy anh ậm ừ hiểu ra vấn đề, chị mới nhẹ nhõm dắt xe vào nhà và chuẩn bị cơm nước cho buổi tối.

Chị chọn một chỗ thật sạch sẽ và gọn gàng để đặt chiếc túi xách lên đó. “Chiếc túi đẹp thế này, mang đi làm cũng phí nên chỉ dùng cho việc đi chơi thôi”. Chị nghĩ như vậy là lên giường đi ngủ mà niềm vui có được chiếc túi miễn phí vẫn còn hiện lên trên khuôn mặt.

Hôm nay là chủ nhật, thằng cu Bi cứ réo bố mẹ cho đi công viên chơi. Chiều con nên vợ chồng chị cũng đồng ý ra ngoài để thay đổi không khí luôn. Chị hí hửng mặc áo quần xong xuôi, mang chiếc túi xách ra bàn để chuẩn bị đi với gia đình. Oái ăm làm sao, chiếc túi vì bị đặt không đúng thế cân bằng nên bị rơi xuống nền. Thấy vậy anh liền cúi xuống nhặt lên giúp vợ.

Vậy mà vừa nhặt chiếc túi lên thì khuôn mặt anh biến sắc, mắt trợn ngược lên rồi ném luôn chiếc túi xuống nền với vẻ tức giận. Anh hò hét, túm cổ áo chị từ trong phòng ngủ ra sàn nhà rồi mắng mỏ không thương tiếc. Chưa hiểu lý do chồng đánh mình thì anh lại sừng sộ cầm chiếc túi lên và cho chị xem dòng chữ được khắc tỉ mỹ dưới đáy túi: “Gửi em, tình yêu bé nhỏ trong cuộc đời anh!”.

Sau đó, anh hằm hằm dọa nạt chị: “Là thằng nào? Thằng nào đã tặng cô chiếc túi? Sao cô lại nói dối là của đồng nghiệp cho? Cô là đồ khốn nạn, trơ trẽn!”. Sau những lời xúc phạm nặng nề từ chồng, chị tìm cách giải thích nhưng mọi sự cố gắng để biện minh cho sự trong sạch của mình đều vô tác dụng. Chị không ngờ chồng mình lại ghen tuông một cách vô lý đến thế. Chỉ vì một chiếc túi xách mà mình lại rơi vào cảnh trớ trêu, bị chồng quy chụp cho tôi ngoại tình như vậy.

Chị vội vàng cầm điện thoại rối rít gọi cho cô đồng nghiệp đến giải thích dùm. Nhưng mọi việc đều không thể thuyết phục được một người đàn ông có máu ghen khủng khiếp như anh.

Anh còn hùng hồn tuyên bố: “May mà hôm nay tôi phát hiện kịp thời, nếu không là cô còn dám giấu diếm đến khi nào. Ly hôn! Tôi nhất quyết không thể chung sống với một người vợ phản bội sau lưng chồng được”.

Sau đó, anh lại dắt xe chạy một mạch đến quán nhậu. Ngồi ở một góc tường, chị buồn bã và ôm thằng bé khóc như mưa. Chị không ngờ lại có ngày mình rơi vào cảnh tình ngay lý gian thế này.

6 năm chung sống với nhau, chị đã cố gắng sống hết mình vì lòng chung thủy, toàn tâm lo cho cái gia đình này. Chị đâu biết thế nào là hai chữ ngoại tình.Vậy mà anh vẫn cuồng ghen để đổ oan cho chị mờ ám chỉ vì một chiếc túi xách.

Chị không làm điều gì khuất tất thì việc gì phải xấu hổ chứ! Ly hôn cũng được, có thể giải pháp này sẽ là phương thuốc hữu hiệu để chị giải thoát mình khỏi một người đàn ông có tính cuồng ghen này.

Theo Theo Tri thức trẻ
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.