Chỉ chú hiểu anh!

Chỉ chú hiểu anh!
TP - Sếp ơi! Có điều chi chúng em không nên, không phải thì sếp cứ trách mắng, chứ sếp cứ mặt ủ, mày chau, trầm tư, mặc định thế ảnh hưởng đến ngọc thể, tụi em đau lòng lắm!...

- Chú rất xứng đáng là trợ lí thân tín của anh! Anh buồn! Anh tâm tư thế mà cả cái cơ quan này có ai để ý đâu, ngoài chú!

- Sếp là linh hồn của đơn vị, không quan tâm đến sếp ngộ nhỡ hồn thoát xác thì tụi em bơ vơ lắm!

- Có chú chia sẻ thế anh cũng ấm lòng rồi!

- Vậy sếp có thể mở lòng cho em biết vì sao trầm tư không?

- Với ai thì không, riêng chú thì anh bày tỏ. Anh thấy mình cũng làm sếp nhưng quá thiệt thòi. Chú thấy đấy, người ta làm quan là có quyền bổ nhiệm ngay vợ mình lên làm lãnh đạo…

- Ý sếp ám chỉ việc diễn ra ở Vũng Tàu?

- Không riêng Vũng Tàu! Lại có quan bổ nhiệm đặc cách ngay con mình làm sếp…

- Ví dụ này chắc sếp nói chuyện ở xứ bánh đậu xanh?

- Đâu chỉ xứ bánh đậu xanh! Có quan anh không ngại ngần bổ nhiệm em ruột mình lên làm người kế nhiệm…

- Chắc sếp đang muốn nói đến…

- Thì cứ nghe cho hết đi đã! Có quan bác đưa gần hết thân thích nội tộc vào các ghế tiềm năng… Ngẫm chuyện thiên hạ, anh thấy tủi thân! Vợ nghỉ hưu, con xuất cảnh, thân thích nội ngoại đều làm nông. Theo chú, anh phải làm chi vớt vát chút quyền lực?

- Bắt chước người ta thôi! Sếp tổ chức cuộc thi thật lớn, thật tưng bừng, rầm rộ, 3 trong 1. Sếp vừa là ban tổ chức, vừa làm giám khảo lại là thí sinh dự thi. Tác phẩm của sếp không nhất thì ai chen vào đấy nữa! Chút danh cuối đời cũng an ủi phần nào…

- Chỉ chú hiểu anh! Chờ chi nữa! Triển khai đi!

MỚI - NÓNG