Chết điếng bắt quả tang chồng ôm hôn bồ ngay tại sàn dạy nhảy

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
TPO - Chuyện bắt quả tang chồng hay vợ cặp bồ là điều quá sức chịu đựng khi mà ai cũng muốn mình có một nửa kia hoàn hảo, thủy chung để lo cho tổ ấm, lo cho tương lai của con cái. 

Vì vậy tôi cũng rất thông cảm và sẻ chia nỗi khổ tâm, nỗi hụt hẫng, thất vọng của chị khi tận mắt chứng kiến cảnh chồng đang thân mật quá mức với cô học viên mới theo lớp học khiêu vũ mà chồng chị là giáo viên.

Nhưng thôi chị ạ, bây giờ có buồn khổ thì cũng chẳng làm cho tình hình sáng sủa lên đâu. Chi bằng chị nên tìm thời cơ để nói chuyện, để tâm sự với chồng, làm sao cho anh ấy hiểu rằng chị và con trai rất cần có anh ấy trong cuộc sống của mình. Và chị tin rằng anh hiểu điều đó, sẽ cố gắng để chấm dứt mọi quan hệ ngoài luồng và trở về bên cạnh vợ con, xứng đáng là người đàn ông, là trụ cột trong gia đình.

Chị cứ từ từ, mỗi ngày một ít thì anh sẽ hiểu, “mưa dầm thấm lâu” mà chị.

Còn đặt tường hợp chồng chị cho lối sống trăng hoa, buông thả của mình lên hàng đầu thì chị nên chấp nhận và đối diện với sự thật, đưa đơn ra tòa và chia tay với chồng.

Một khi người đàn ông đã có ý ngoại tình và không chịu sửa đổi thì chẳng còn gì đáng để mà giữ đâu chị ạ.

Chị hãy mạnh dạn lên, bên cạnh chị còn có cha mẹ, có dư luận đứng về phía chị. Chị lại là người có thu nhập ổn định, con trai chị cũng đã học lớp hai, chị có đủ điều kiện để nuôi con mà không cần đến chồng mình, ròi sau này chị sẽ có một người đàn ông thật sự yêu thương và không lừa dối chị. Hãy mạnh mẽ lên chị nhé. Chúc chị may mắn! 

MỚI - NÓNG