Chết cười với “siêu trộm”

Vợ chồng “siêu trộm” Quách Văn Chiến vui mừng gặp lại nhau tại phiên tòa phúc thẩm
Vợ chồng “siêu trộm” Quách Văn Chiến vui mừng gặp lại nhau tại phiên tòa phúc thẩm
Ngoài những thủ đoạn tinh vi, liều lĩnh, nhiều băng trộm ở ĐBSCL còn có các hành vi, chiêu trò… khó đỡ

Tỉnh như ruồi

Công an TP Cần Thơ vừa phối hợp với Công an tỉnh Sóc Trăng triệt phá băng “siêu trộm” tiệm vàng gây chấn động miền Tây suốt 2 năm qua. Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết sau khi 7 đối tượng trong băng nhóm này bị khởi tố, cơ quan điều tra đang tiếp tục kêu gọi những đồng phạm còn lại ra đầu thú.

Trong một lần tìm đến địa bàn tỉnh Vĩnh Long, ghe của băng trộm từ TP HCM bị chết máy giữa lòng sông. Trong lúc không biết xoay xở thế nào thì chúng gặp được một nhóm “thợ sửa chữa máy ghe, tàu” cư ngụ tại địa phương nhận lời giúp đỡ. Chỉ vài câu chào hỏi, cả 2 nhóm đã “bắt tín hiệu” của nhau vì cùng chung “nghề”.

Nghe nhóm đến từ TP HCM kể về chuyện sống khỏe theo kiểu “một năm ăn trộm bằng 3 năm làm”, nhóm ở Vĩnh Long cảm thấy “khoái” nên bắt tay kết nghĩa “huynh đệ”. Kể từ đó, 2 băng nhóm này nhập lại thành một và bắt đầu lên kế hoạch đột nhập hàng loạt tiệm vàng ở khắp các tỉnh, thành miền Tây.

Để tránh bị phát hiện và dễ dàng đột nhập những tiệm vàng nằm ở chợ cặp mé sông, băng trộm này chọn địa điểm rồi đảo ghe qua lại nhiều ngày nhằm nắm rõ quá trình sinh hoạt của gia chủ. Đến khoảng 3-4 giờ sáng, khi tiểu thương bắt đầu lục đục dọn hàng ra chợ, băng này cũng bắt tay vào “công đoạn” bẻ khóa, đột nhập tiệm vàng trong nháy mắt.

Chết cười với “siêu trộm” ảnh 1

Bảy đối tượng trong băng trộm tiệm vàng vừa bị Công an TP Cần Thơ bắt giữ. Ảnh do cơ quan điều tra cung cấp.

“Sở dĩ bọn trộm chọn thời điểm này là vì lúc đó tiếng ồn ở chợ bắt đầu diễn ra. Dù có nghe tiếng động từ việc bẻ khóa của bọn trộm nhưng gia chủ cứ ngỡ đó là tiếng động thường ngày ở chợ nên không quan tâm, tiếp tục ngủ” - một lãnh đạo Cơ quan Điều tra Công an TP Cần Thơ giải thích.

Cũng từ chuyện lợi dụng tiếng ồn của buổi họp chợ, trong lần đột nhập một tiệm vàng và gom hết vàng bỏ vào bao, bọn trộm còn tỉnh như ruồi như đang ở nhà của mình. Chúng thoải mái xẻ dưa hấu, thong thả lục cơm nguội của chủ tiệm ăn no nê rồi mới rút êm. Khi cán bộ điều tra hỏi về tình tiết này, bọn trộm khai rằng phần vì thấy chủ tiệm vẫn còn ngủ say, phần do đói lả người sau nhiều giờ rình rập nên mới làm liều như thế.

Nguyễn Văn Nhã - tức “Nhã ông trời”, tay “siêu trộm” từng gây ra hàng loạt vụ việc ở An Giang và lấy đi khoảng 2.000 lượng vàng - cũng khai ra những tình tiết... khó đỡ. Sau khi bị Công an tỉnh An Giang bắt giữ, Nhã khai rằng lúc đột nhập tiệm vàng Quốc Thắng (thị trấn Hà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang), gã mới chợt nhớ là không mang theo vật dụng gì để đựng “chiến lợi phẩm”. Thế là Nhã đã lấy trộm 2 cái quần dài của gia chủ để vừa làm dây đu vào thanh cửa sắt của tiệm vàng vừa dùng vào việc gói vàng.

Sau khi dùng kẹo cao su để vô hiệu hóa 5 camera đặt trên các tủ của tiệm vàng, Nhã “ông trời” thong thả túm 2 đầu ống quần lại thành một cái túi cả chục gang tay rồi lần lượt trút các khay chứa khoảng 400 lượng vàng vào và chuồn êm ra ngoài. Nào ngờ, những công đoạn rất thong dong của gã đều bị lọt vào tầm ngắm của camera thứ 6 được cơ quan điều tra bí mật lắp đặt trong tiệm vàng Quốc Thắng. Sau đó, công an đã “bắt nguội” tay trộm núp bóng là phó giám đốc 2 công ty tư nhân này.

Ăn trộm cũng cần… thơm tho

Trong một thời gian dài, người dân ở Sóc Trăng và các địa phương lân cận liên tục mất ăn mất ngủ khi bị bọn trộm đột nhập nhà lấy tài sản giữa ban ngày. Trong đó, không ít nhà các quan chức cũng bị bọn trộm lẻn vào lấy đi số lượng lớn tài sản khiến cơ quan điều tra không khỏi đau đầu.

Đến khi bị triệt phá, băng trộm có “đội quân” lên đến vài chục đối tượng này đã gây ra khoảng 80 vụ, lấy đi tài sản có giá trị cả chục tỉ đồng. Cầm đầu băng “siêu trộm” này là Quách Văn Chiến - SN 1992, ngụ tỉnh Sóc Trăng. Để tổ chức thành một băng trộm táo tợn, Chiến đã lôi kéo cả vợ, chị ruột, cậu ruột và bạn bè cùng tham gia.

Thủ đoạn của băng này là vào mỗi sáng sớm, chúng tập trung lại một quán cà phê rồi phân chia nhiệm vụ cụ thể cho từng tên. Tiếp đó, chúng lên xe máy rảo quanh khắp các tuyến đường từ thành thị đến nông thôn để tìm những căn nhà đóng cửa vì chủ đi vắng. Đóng giả là người quen của chủ nhà, chúng vờ gọi cửa nhưng thực chất là dùng các dụng cụ để bẻ ổ khóa, đột nhập bên trong vơ vét tài sản.

Có lần, khi mò vào nhà một người dân, do không thấy tài sản nào có giá trị nên Chiến quay sang lấy chai nước hoa của gia chủ mang về tặng vợ - Huỳnh Ngọc Thúy, một trong những đối tượng thuộc băng trộm do y cầm đầu. Một cán bộ điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết anh đã không nhịn được cười khi nghe Chiến giải thích về lý do trộm chai nước hoa: “Tuy là trộm nhưng vợ em cũng cần thơm tho một chút chứ anh”!

Với hành vi trộm nhiều lần với tài sản có giá trị nhiều tỉ đồng, Chiến bị TAND tỉnh Sóc Trăng tuyên phạt 16 năm tù, còn Thúy lãnh 2 năm tù. Các bị cáo còn lại bị phạt từ 2 đến 18 năm tù.

Do Chiến, Thúy và 2 bị cáo khác kháng cáo nên mới đây, TAND Cấp cao tại TP HCM đã mở phiên tòa xét xử phúc thẩm. Tuy nhiên, khi phiên tòa phúc thẩm mới bắt đầu phần thẩm tra lý lịch thì cả 4 bị cáo đồng loạt rút kháng cáo, chấp nhận mức án mà tòa cấp sơ thẩm đã tuyên. Té ra, dù biết hành vi của mình khó có thể được giảm án nhưng vì… nhớ vợ (bị cáo Thúy), muốn xem tình hình sức khỏe của cô ả thế nào nên Chiến đã kháng cáo. Khi bị áp giải chung xe từ trại tạm giam ra tòa án, vợ chồng Chiến - Thúy và 2 bị cáo kia đã thống nhất rút đơn kháng cáo.

Táo tợn… tụt quần nạn nhân

Cuối tháng 6 vừa qua, người dân ở xã Tân Phước, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp lại xôn xao trước tình trạng kẻ gian rạch mùng trộm tài sản tái diễn. Nạn nhân là bà Đ.T.T, ngụ ấp Tân Thuận, xã Tân Phước.

Bà T. cung cấp với cơ quan công an rằng sau một đêm ngủ dậy, bà hốt hoảng khi thấy chiếc mùng ngủ của mình bị rạch một đường rất dài. Kiểm tra lại tài sản, bà phát hiện 3 chiếc điện thoại di động và gần 5 triệu đồng đã không cánh mà bay.

Mới đây, giữa tháng 7-2016, TAND huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu đã đưa 3 bị cáo trộm cắp tài sản bằng hình thức rạch mùng ra xét xử sơ thẩm gồm: Lâm Tô (SN 1996, ngụ TP Bạc Liêu), Lê Văn Táng (SN 1980; ngụ huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Trần Chí Linh (SN 1984, ngụ huyện Hòa Bình). Theo hồ sơ vụ án, tối 14-1, vì cần tiền tiêu xài nên Táng rủ Tô đến nhà chị T.K.P (ngụ xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình) trộm tài sản. Sau khi phá ổ khóa cửa sau, Tô lẻn vào nhà, đến giường chị P. đang ngủ rồi dùng dao lam rạch chiếc mùng để lấy 1 laptop và 1 điện thoại di động. Bán được gần 5 triệu đồng từ tài sản trộm được, Táng và Tô chia nhau tiêu xài.

Bốn ngày sau, Táng và Tô tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của một hộ dân tại TP Bạc Liêu. Tuy nhiên, 2 hôm sau, Tô bất ngờ đến Công an TP Bạc Liêu tự thú nên Táng bị bắt ngay lập tức. Tại cơ quan điều tra, cả 2 còn khai nhận lợi dụng lúc đêm tối đã mò vào nhà của 5 hộ dân khác rồi dùng dao lam rạch mùng để lấy dây chuyền, lấy điện thoại di động, tiền… Với hành vi trên, HĐXX của TAND huyện Hòa Bình đã tuyên phạt Táng 4 năm 6 tháng tù, Tô 2 năm tù và Linh 3 năm 6 tháng tù.

Dù băng nhóm nêu trên đã bị bắt và lãnh án tù nhưng thời gian gần đây, nhiều vụ trộm bằng hình thức rạch mùng rồi chiếm đoạt tài sản của gia chủ vẫn thỉnh thoảng diễn ra ở Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Trà Vinh, Đồng Tháp… khiến người dân bất an. Có vụ trộm, sau khi rạch mùng và bị phụ nữ phát hiện, bọn trộm còn liều lĩnh… tụt quần nạn nhân để họ không thể đuổi theo!

Ám ảnh “ma nhớt”

Năm 2003, TAND tỉnh Long An đã tuyên phạt 7 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” đối với “ma nhớt” Nguyễn Văn Tèo - ngụ huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Trước đó, đối tượng này đã cởi trần, bôi nhớt vào người để thực hiện hơn 40 vụ đột nhập nhà người dân để giật dây chuyền của phụ nữ.

Lắng xuống một thời gian thì 2 năm trở lại đây, người dân miền Tây tiếp tục bị ám ảnh bởi “ma nhớt” lại xuất hiện ở một số địa phương. Trong đó, 3 tên ở huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp là Lê Văn Trà, Nguyễn Văn Thanh Tuấn và Hồ Thanh Sang đã bị bắt giữ và bị phạt tù về tội “Trộm cắp tài sản”..

Theo Theo Người Lao Động
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.