Cháy nổ lớn trên ghe, cả gia đình bỏng nặng

Hiện trường chiếc ghe của gia đình chị Chi bị cháy rụi. Ảnh CTV.
Hiện trường chiếc ghe của gia đình chị Chi bị cháy rụi. Ảnh CTV.
TPO - Chiều 17/11, Công an huyện Cần Giờ, TPHCM cho biết, đang điều tra làm rõ nguyên nhân cháy nổ ghe trên sông Soài Rạp (đoạn qua xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM), khiến 3 người bị bỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ việc xảy ra khoảng 23h ngày 15/11 đoạn qua sông Soài Rạp (thuộc xã Lý Nhơn, huyện Cần Giờ, TPHCM) khiến toàn bộ hàng hóa trên ghe của gia đình chị Võ Thị Kim Chi (SN 1980, ngụ ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) cháy rụi.

Thời điểm xảy ra vụ cháy, ngoài chị Chi, còn có con trai Trần Thanh Công (SN 2001), chồng Trần Quang Bé Tư (SN 1975) và một người bạn tên Châu (cùng ngụ ấp Tân Đại, xã Tân Tập, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An).

Rất may, cháu Công không bị thương tích, chị Chi bị bỏng ở tay phải. Riêng chồng chị cùng người bạn bị bỏng nặng toàn thân, đang được điều trị tại Phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Cháy nổ lớn trên ghe, cả gia đình bỏng nặng ảnh 1

Chị Chi vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ cháy. Toàn bộ gia tài mất hết, chi phí điều trị cho chồng hơn trăm triệu khiến chị gần như suy sụp tinh thần. Ảnh: Việt Văn.

Nằm điều trị tại phòng số 5, khoa Bỏng, chị Chi vẫn chưa hết bàng hoàng, nhớ lại: “Tối hôm đó, vợ chồng tôi neo ghe lại trên sông, chuẩn bị đi ngủ, bất ngờ trong buồng lái có tia lửa điện phát ra từ chiếc bình ắc quy. Giật mình, chồng tôi làm ngã thùng phuy chứa dầu, khiến ngọn lửa cháy lan khắp ghe”.

“Phát hiện cháy, vợ chồng tôi cùng anh Châu (bạn trên ghe) cố gắng dập lửa, nhưng ngọn lửa bùng cháy dữ dội từ dưới buồng máy, khiến chồng tôi và anh Châu bị bỏng rất nặng. Tôi bị bỏng ở tay nhưng vẫn cố gắng lấy chiếc điện thoại gọi về cho người nhà, báo ghe bị cháy. Thấy không thể nào cứu được chiếc ghe, vợ chồng tôi chạy lên mui ghe, bế con trai nhảy xuống sông”, chị Chi nói.

Cháy nổ lớn trên ghe, cả gia đình bỏng nặng ảnh 2

Mặc dù chiều nay (17/11), các bác sĩ cho chị Chi xuất viện, nhưng chị vẫn không an tâm về nhà. Chị ở lại để theo dõi tình hình sức khỏe của chồng. Ảnh: Việt Văn.

Theo lời chị Chi, vợ chồng chị trước đây từng làm nghề đánh bắt cá trên biển. Do công việc không thuận lợi, hai vợ chồng tích góp tiền mua chiếc ghe và lấy hàng hóa đi bán trên sông được hơn 3 năm nay. Có hôm đi xa, gia đình neo ghe ngủ lại trên sông, không về nhà.

Chị Chi nghẹn ngào nói: “Mới hai hôm điều trị mà đã tốn hơn 20 triệu đồng viện phí, nghe bác sĩ bảo chồng mình bị bỏng nặng lắm, phải điều trị tốn kém, chi phí hơn 100 triệu đồng. Không biết lấy tiền đâu mà lo chữa trị cho chồng. Toàn bộ gia tài của gia đình gần 200 triệu đồng cháy rụi theo chiếc ghe. Không biết sau này sống thế nào”.

Cháy nổ lớn trên ghe, cả gia đình bỏng nặng ảnh 3

Hiện tại, chồng chị Chi được điều trị cách lý tại Phòng chăm sóc đặc biệt của khoa Bỏng. Ảnh: Việt Văn.

Theo các bác sĩ khoa Bỏng, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM, đến chiều 17/11, bệnh nhân Võ Thị Kim Chi đã xuất viện. Riêng bệnh nhân Tư và Châu vẫn đang được điều trị, cách lý tại Phòng chăm sóc đặc biệt của khoa.

Do hai nạn nhân bị bỏng diện tích lớn, và sâu nên cần phải được theo dõi và có phương án điều trị tiếp theo.

Bước đầu khám nghiệm hiện trường, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân gây cháy nổ ghe do cháy nổ thùng phuy chứa dầu, lan qua bình gas và hàng hóa trên ghe.

MỚI - NÓNG