Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con

Một năm sau vụ tai nạn kinh hoàng, thân nhân của các học sinh xấu số vẫn chưa vơi bớt nỗi đau.

Ngày 16/4/2014, chiếc phà Sewol bị nghiêng rồi nhanh chóng chìm ở ngoài khơi tây nam Hàn Quốc khi đang trên đường tới đảo Jeju. Chỉ có 172 người được cứu sống trong tổng số 476 người có mặt trên phà. Trong 304 người gặp nạn có đến 250 học sinh đang trên đường đi nghỉ theo chương trình của nhà trường. Đến nay, 9 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Một năm đã trôi qua nhưng nỗi đau trong lòng gia đình các nạn nhân vẫn như còn nguyên vẹn. Nhiều gia đình vẫn giữ y nguyên phòng ngủ của con để chứa đựng kỷ niệm, gửi gắm niềm thương nhớ.

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 1

Mẹ của nạn nhân Huh Da-yoon bày tỏ: "Tôi chỉ có một tâm niệm là tìm thấy con gái tôi. Trước khi tìm được con, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Một năm qua, mỗi ngày đều như cái ngày bi kịch đó. Những chuyện nhỏ bé thường ngày trong quá khứ đều trở thành ký ức đáng quý nhất. Tôi vốn tưởng sống một cuộc sống giản đơn thì thật dễ dàng, giờ mới biết đó lại là chuyện khó khăn nhất".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 2

Cô Kim Youn-sil, mẹ của học sinh gặp nạn Jeong Cha-woong, chia sẻ trong căn phòng của con trai: "Tôi thấy có lỗi với con. Tôi rất nhớ nó".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 3

Cô Lee Sun-mi, mẹ của nạn nhân Kim Ju-hee, chia sẻ: "Nhất định phải điều tra triệt để. Tôi hy vọng có thể tìm thấy những đứa trẻ mất tích. Tôi hy vọng con gái có thể quay về bên tôi. Từ ngày bi kịch xảy ra, thế giới này đối với tôi đã không còn như xưa nữa".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 4

Cô Eom Ji-yeong, mẹ của nạn nhân Park Ye-ji, bày tỏ: "Vợ chồng tôi giữ y nguyên mọi đồ đạc của con. Chúng tôi muốn tìm thấy tụi nhỏ... cũng muốn biết tại sao chúng lại không thể sống sót".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 5

Cô Lee Hye-kyung, mẹ của nạn nhân Jeon Hyeon-tak, chia sẻ: "Di thể của Hyen-tak được tìm thấy vào ngày 1/5. Tôi đau đến độ không thốt được lời nào. Cuộc sống của tôi đã mất hết ý nghĩa. Tôi đã dành hết tâm sức để nuôi con trưởng thành". "Hyeon-tak, cảm ơn con đã ở bên mẹ những năm qua".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 6

Mẹ và em trai của nạn nhân Jung Hwi-beom trong căn phòng của nam sinh xấu số. Người mẹ bày tỏ: "Trước khi chuyện xảy ra, gia đình chúng tôi thường trò chuyện với nhau rất vui. Bây giờ chúng tôi nói cũng không dám nói, sợ làm tổn thương nhau. Tôi khao khát được nhìn thấy Hwi-beom, được ôm con một lần nữa".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 7

Cô Ahn Myeong-mi, mẹ của nạn nhân Moon Ji-sung, chia sẻ: "Cái nhìn của tôi về quốc gia đã thay đổi. Trước đây tôi thấy đất nước mình rất tốt. Tôi chúc phúc, cầu nguyện cho quốc gia, nhưng sau khi vụ việc xảy ra, tôi không làm được điều đó nữa".

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 8

Di ảnh của nữ sinh Moon Ji-sung treo trong phòng. Ước mơ của Ji-sung là trở thành tiếp viên hàng không.

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 9

Phòng của Park Sung-ho bày thẻ học sinh, thư của các bạn và những thứ khác. Ước mơ của Sung-ho là trở thành mục sư.

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 10

Ảnh năm 15 tuổi của Park Ye-ji. Ước mơ của Ye-ji là trở thành kỹ sư máy tính.

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 11

Những bức ảnh của Jung Hwi-beom trên tường. Ước mơ của cậu là trở thành nhà thiết kế xe hơi.

Cha mẹ nạn nhân chìm phà Sewol đau đớn bên di vật của con ảnh 12

Ảnh Huh Da-yoon được đặt trên giường trong phòng riêng. Ước mơ của Da-yoon là trở thành cô giáo mầm non.

Theo Theo Ione
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).