Cái kết tồi tệ cho cô gái vui vẻ làm “vợ hờ” của lão đại gia

Ảnh minh hoạ: Internet
Ảnh minh hoạ: Internet
TPO - Sai thì rõ là em quá sai rồi, em không đi lên bằng sức lao động, bằng bàn tay, khối óc của mình mà lại muốn đổi "vốn tự có" để hưởng sung sướng, giàu sang thì thật đáng trách. 

Đọc những lời tâm sự của em trong câu chuyện "Vỡ mộng lên đời vì chọn nghề... gái bao", thực sự chị thật khó nói lời thông cảm đối với em, tuy vậy cùng là phụ nữ, chị lại lớn tuổi hơn em, nên trong lúc em đang gặp chuyện chị không nỡ quay lưng khi em có lời chia sẻ.

Sai thì rõ là em quá sai rồi, em không đi lên bằng sức lao động, bằng bàn tay, khối óc của mình mà lại muốn đổi "vốn tự có" để hưởng sung sướng, giàu sang thì thật đáng trách. Nhưng thôi dù sao thì chuyện cũng đã xảy ra, bây giờ em có ân hận cỡ nào thì cũng không thể lấy lại được sự trong trắng của người con gái nữa.

Tốt nhất em nên bình tĩnh để có quyết định đúng cho con đường còn rất dài ở phía trước của em, mới ngoài 20 tuổi, lỗi lầm dù có to lớn đến mức nào thì vẫn còn rất nhiều thời gian để em làm lại cuộc đời. Đừng vì sai phạm đầu đời này mà buông tay để cuộc sống của em thêm bi kịch em nhé.

Em đã học xong lớp 12, kiến thức ấy không phải là cao, nhưng cũng đủ để em kiếm việc làm tử tế nếu em chịu khó tìm và chấp nhận an tâm bước đầu với mức lương chi tiêu dè sẻn. 

Đừng nóng vội em ạ, cứ làm việc chăm chỉ, lương thiện rồi sau này với hoài bão ước mơ đổi đời em sẽ tiếp tục đi học, hoặc trau dồi nghề nghiệp để vươn lên trong cuộc sống. Không thiếu chỗ đứng tốt cho em nếu em có ý chí, có quyết tâm làm giàu bằng chính năng lực của mình. Chúc em thành công em nhé.

MỚI - NÓNG