Cả tin,vì đâu?

Cả tin,vì đâu?
TP - Vụ nhà ngoại cảm lừa đảo vừa bị bắt khiến không ít gia đình thân nhân liệt sĩ giật mình tê tái. Không lẽ mấy mảnh xương họ thành kính mang về mai táng thờ cúng kia lại là xương động vật, xương xi măng? Lừa đảo kiếm ăn trên nỗi đau của người khác, nhất lại là vong linh của các liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống cho đất nước này, quả là táng tận lương tâm.

> Bộ trưởng Quốc phòng: Không nên tin nhà ngoại cảm tìm liệt sỹ
> Ngân hàng CSXH không có chức năng tìm kiếm mộ liệt sĩ

Tổng cộng “cậu Thủy” đã đút túi tới gần 8 tỷ đồng trên nỗi đau của ngót 100 gia đình liệt sĩ. Nguồn tiền được cho là do quỹ công đoàn của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) thanh toán.

Câu hỏi được đặt ra là, vì sao thân nhân các liệt sĩ lại cả tin đến vậy? Người dân đã thế, song lạ thay Ngân hàng CSXH còn cả tin hơn, khi hào phóng chi tới 75 triệu đồng/bộ hài cốt mà không hề có bất cứ một hành động mang tính khoa học nào để kiểm chứng. Căn cứ duy nhất mà ngân hàng này tin vào chính là khả năng ngoại cảm của “cậu Thủy”, một người từng có tiền án 12 năm tù về tội lừa đảo, chiếm dụng tài sản. Khắp các tỉnh thành, từ Đắk Lắk, Bình Phước tới Quảng Trị... “vong nhập” tới đâu là “cậu” cho đào tới đó với cùng một kịch bản dép lốp (còn mới), bi-đông khắc tên chôn cùng...

Hôm qua, trả lời báo chí bên hành lang Quốc hội, cả lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Bộ LĐTB&XH đều đưa ra quan điểm và chính sách rõ ràng về vấn đề này. Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh khẳng định, không có chuyện Bộ Quốc phòng phối hợp với nhà ngoại cảm để tìm hài cốt liệt sĩ. Việc tìm kiếm phải dựa trên cơ sở thực tế khoa học, các thông tin tài liệu lưu trữ... Còn Bộ trưởng LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, nếu hài cốt liệt sỹ tìm được thông qua các kênh ngoài (tức không phải do Bộ Quốc phòng quy tập) dứt khoát phải giám định ADN, có kết quả chính xác mới được tổ chức làm lễ truy điệu và đưa vào nghĩa trang.

Như vậy là đã rõ, cả hai bộ chịu trách nhiệm trước nhân dân trong việc tìm kiếm và xác định danh tính các liệt sĩ đều khẳng định: thứ nhất không dùng ngoại cảm, thứ hai phải xác định ADN mới được đưa vào nghĩa trang liệt sĩ.

Nhờ tiến bộ của khoa học, công nghệ thử ADN lâu nay đã trở nên phổ biến ở Việt Nam. Song tin tưởng tuyệt đối vào “cậu”, trả công ngay ngót chục tỷ đồng cho cả trăm cái gọi là hài cốt liệt sĩ do người của “cậu” đào, rồi nghiễm nhiên quy tập vào nghĩa trang liệt sĩ ở nhiều tỉnh thành, là một điều hết sức lạ lùng khó lý giải.

Nếu không phải là một tổ chức của nhà nước có uy tín hẳn hoi - Ngân hàng CSXH- luôn đồng hành cùng “cậu Thủy” trong các cuộc tìm kiếm, “nhập vong” rầm rộ, liệu người dân và cả chính quyền một số nơi có cả tin đến thế không? Và vì sao ngân hàng này, dù không phải chức năng nhiệm vụ của mình, lại ưu ái dành cả công sức và tiền bạc cho “cậu” đến thế? Câu hỏi vẫn chưa có câu trả lời thấu đáo.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG