Bukayo Saka chia sẻ tâm thư sau những ngày 'trốn' mạng xã hội vì phân biệt chủng tộc

0:00 / 0:00
0:00
Saka bật khóc khi đá hỏng luân lưu và được Kalvin Phillips, Luke Shaw đến an ủi.
Saka bật khóc khi đá hỏng luân lưu và được Kalvin Phillips, Luke Shaw đến an ủi.
TPO - Bukayo Saka phá vỡ sự im lặng trước những hành vi phân biệt chủng tộc của các cổ động viên quá khích Anh, sau khi Tam Sư thất bại ở trận chung kết EURO 2020.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Bukayo Saka cho biết: "Tôi đã không dùng mạng xã hội trong vài ngày để dành thời gian cho gia đình và suy nghĩ lại mọi chuyện. Thật vinh dự khi được là một phần của đội tuyển Anh tại Euro 2020. Tôi có những người anh em trong cuộc sống và cảm thấy trưởng thành hơn khi được học hỏi từ các cầu thủ cũng như các nhân viên. Việc giúp đội tuyển vào một trận chung kết sau 55 năm, được nhìn thấy gia đình mình xuất hiện trong đám đông người hâm mộ, là những điều ý nghĩa đối với tôi".

Tuyển Anh đã bỏ lỡ cơ hội lần đầu vô địch EURO, sau khi nhận nhận thất bại cay đắng trước Italia trên loạt đá luân lưu may rủi ở chung kết mùa giải năm nay. Trong 5 loạt sút của đội tuyển Anh thì Bukayo Saka, Marcus Rashford và Jadon Sancho là những người đá hỏng. Sau trận đấu, 3 cầu thủ này bị tấn công bằng những lời lẽ xúc phạm, mang tính phân biệt chủng tộc trên mạng xã hội. Đặc biệt là trường hợp của Saka bởi anh là người sút hỏng quả 11m quyết định cuối cùng, sau khi thủ thành Pickford xuất sắc cản phá hai cú sút của Belotti và Jorginho bên phía tuyển Italia.

Bukayo Saka chia sẻ tâm thư sau những ngày 'trốn' mạng xã hội vì phân biệt chủng tộc ảnh 1
HLV Southgate động viên Saka. Ông nhận trách nhiệm về thất bại của tuyển Anh ở chung kết EURO.

"Không có lời nào có thể diễn tả về nỗi thất vọng về kết quả trận đấu và quả luân lưu mà tôi đã thực hiện. Tôi thực sự đã tin tưởng chúng tôi sẽ mang chiếc cúp vô địch về cho người hâm mộ nước Anh. Tôi xin lỗi vì đội tuyển Anh không thể vô địch vào năm nay, nhưng tôi hứa chúng tôi sẽ cống hiến hết mình để tận hưởng được cảm giác vinh quang trong tương lai", Saka nói lời ruột gan.

Cầu thủ 19 tuổi khoác áo Arsenal bày tỏ, anh đã tổn thương rất nhiều, cảm thấy mình đã để cả nước Anh thất vọng, nhưng quyết không để những phản ứng tiêu cực hủy hoại bản thân mình.

Trước những hành vi phân biệt chủng tộc, Saka thẳng thắng lên án: "Tôi không muốn bất cứ ai phải nhận những lời lẽ đầy hằn học như tôi, Marcus và Jadon đã phải chịu đựng. Không có chỗ cho phân biệt chủng tộc hoặc sự thù ghét dưới bất cứ hình thức nào trong xã hội này. Hãy báo cáo những bình luận tiêu cực cho cảnh sát, thoát khỏi sự thù ghét bằng việc đối xử tử tế với nhau và chúng ta sẽ chiến thắng. Tình yêu sẽ luôn chiến thắng mọi thứ".

MỚI - NÓNG