Bỗng dưng muốn khóc…

Bỗng dưng muốn khóc…
TP - Anh Hai! Có chuyện chi thì cứ nói ra chứ găm tâm trạng một mình nó khổ lắm…

- Bỗng dưng tui muốn khóc, chú Ba ơi!

- Lại chuyện lu bu ăn nhậu quên nghĩa vụ nên chị Hai rầy, chị Hai la hả?

- Nếu có chuyện đó thì đấng nam nhi như tui có thèm rơi nước mắt hông?

- Thế thì vì chuyện chi khiến anh bỗng dưng muốn khóc rồi vừa đi vừa khóc dzậy?

- Đương nhiên, đấng trượng phu khóc đâu từ chuyện vặt, vợ bìu con ríu. Điều họ khổ tâm đó chính là nhân tình thế thái…Mấy hôm rày nhiều chuyện khiến tui buồn, tui khổ, tui đau, tui giận dữ, tui phẫn nộ, tui bất bình…

- Từ từ! Bắt đầu từng chuyện một để tui còn nghe kịp…

- Chuyện đầu tiên là 2 kẻ nhân danh là đàn ông mà quây đánh một phụ nữ ở sân bay…

- Tui có nghe và nghi ngờ,  biết đâu hai vị đó họ đã chuyển giới! Anh Hai từng đọc truyện Một nửa đàn ông là đàn bà chưa? Còn chuyện thứ 2 khiến anh bức xúc?

- Có một cụ ông thấy khó thở, tức ngực, con cháu lo cho cụ nhập viện. Khi thấy huyết áp lên cao, bác sĩ cấp thời tiêm một mũi thuốc…

- Và cụ khoẻ lại chớ?

- Không! Cụ đi! Cụ đi lúc 0 giờ…tức tưởi.

- Kỳ dzậy?

- Đúng, rất kỳ! Vô cùng kỳ! Nhất là khi con cháu xin bệnh án xuất viện cho cụ mới thấy bí mật động trời. Bệnh án ghi: Giới tính: Nam; Chẩn đoán kèm theo: Tăng huyết áp có sẵn, chưa xác định rõ gây biến chứng cho thai nghén, khi đẻ và sau đẻ…

- Hu Hu hu…Còn chuyện chi nữa hông?

- Còn! Tuần trước nhà tui liệng sạch nước mắm ra bãi rác vì thông tin chứa thạch tín vượt ngưỡng…

- Thì cả ấp này liệng chớ riêng chi anh Hai…

- Dzậy bây giờ tui cùng chú Ba thuê xe ba gác ra bãi rác nhặt vô cho bà con xài vì lại có thông tin 100% an toàn rồi…

- Hu Hu hu. Hu Hu hu!

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.