'Bom nổ chậm' giữa khu dân cư

Đại lý gas nằm ở góc đường Lê Thiệt - Bình Long (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) khiến người dân sống ở khu vực này nơm nớp lo sợ - Ảnh: Đức Tiến (Thanh Niên).
Đại lý gas nằm ở góc đường Lê Thiệt - Bình Long (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM) khiến người dân sống ở khu vực này nơm nớp lo sợ - Ảnh: Đức Tiến (Thanh Niên).
Người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM không khỏi lo lắng khi có hàng trăm “quả bom” gas, bình gió đá (hàn xì) đang đe dọa cuộc sống của họ hằng ngày.

Người dân ở nhiều khu vực trên địa bàn TP.HCM không khỏi lo lắng khi có hàng trăm “quả bom” gas, bình gió đá (hàn xì) đang đe dọa cuộc sống của họ hằng ngày.

“Ai mà biết nó nổ lúc nào”

Tại Q.Tân Phú, PV Thanh Niên ghi nhận có nhiều đại lý gas nằm án ngữ ngay trong khu dân cư (KDC); các tiệm sắt, sửa chữa xe máy, hàn tiện sử dụng hàn gió đá thiếu an toàn nằm nhan nhản trên nhiều tuyến đường gây bất an cho người dân sống cạnh đó.

Tôi dám cam đoan, với số lượng bình gas cỡ lớn như vậy cộng với 4 hộ kinh doanh quần áo công nghiệp nằm ở phía sau nữa nếu chẳng may xảy ra cháy nổ thì toàn bộ 10 căn nhà phía sau, 20 căn nhà hai bên hông đại lý gas sẽ tan tành

Ông Nguyễn Văn Tuyết (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú)

Cả năm nay, người dân sống ở khu vực đường Lê Thiệt (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú) luôn thấp thỏm lo âu vì ngay tại góc đường Bình Long - Lê Thiệt “bỗng dưng” xuất hiện một đại lý kinh doanh các loại bình gas cỡ lớn nằm ngay KDC.

Theo quan sát của PV, tại đây hàng chục bình gas loại lớn cao chừng 1,5 m được xếp từ phía trong nhà ra tới vỉa vè.

Ông Nguyễn Văn Tuyết (54 tuổi, ngụ 118 Lê Thiệt, P.Phú Thọ Hòa), bức xúc: “Mình không cần biết họ có giấy phép hay sang chiết gì không nhưng đặt gần KDC như vậy thì không được. Ai mà biết nó nổ lúc nào? Tôi dám cam đoan, với số lượng bình gas cỡ lớn như vậy cộng với 4 hộ kinh doanh quần áo công nghiệp nằm ở phía sau nữa nếu chẳng may xảy ra cháy nổ thì toàn bộ 10 căn nhà phía sau, 20 căn nhà hai bên hông đại lý gas sẽ tan tành”.

Tương tự, người dân ở tổ 44, KP.5, P.1, Q.Phú Nhuận luôn lo sợ vì sống gần cửa hàng kinh doanh gas H.K nằm trong KDC. Vị đại diện tổ 44 cho biết: “Cửa hàng này dời về đây kinh doanh được gần 2 năm nay. Trong nhà chứa rất nhiều bình gas loại lớn.

Thời gian gần đây, theo phản ánh của người dân thì cửa hàng này tổ chức sang chiết từ bình lớn sang bình mini khiến nhiều người dân rất hoang mang. Trong cuộc họp tổ dân phố nào thì đây cũng là chủ đề nóng. Nhiều người dân lo lắng và bức xúc phản ánh rất nhiều”.

Không dám tố cáo vì sợ trả thù

Không chỉ lo sợ những quả “bom” gas, mà một số tiệm hàn kim loại, sửa pô xe có sử dụng bình hàn gió đá cũng khiến người dân địa phương như ngồi trên đống lửa.

'Bom nổ chậm' giữa khu dân cư ảnh 1
'Bom nổ chậm' giữa khu dân cư ảnh 2

Hiện trường vụ nổ đại lý gas Anh Khôi trên đường Âu Cơ P.14, Q.Tân Bình vào sáng 25.10.2013 làm 3 người bị thương - Ảnh: Công Nguyên

Trưa 23.10, tại tiệm “chuyên hàn gió đá, hàn tiện, làm đồng, móc pô, hàn nhôm” trên đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, PV ghi nhận một người thợ đang hì hục cầm dùi hàn gí vào pô xe, lửa văng tung tóe. Bên hông tiệm này để một bình gió đá loại lớn, phía trong thì có 2 bình nhỏ nối với nhau.

Cạnh tiệm này là một quán cơm, vào buổi trưa có rất đông người ngồi ăn và mỗi khi hàn, người này cầm bật lửa mồi vào dùi hàn thì phát ra tiếng “phựt, phựt”, khói đen xì bay mù mịt.

Cách đó chừng vài chục mét, bên kia đường là thợ của hai tiệm kỹ nghệ sắt cũng dùng dùi hàn gió đá “chấm” liên tục để cắt hoặc nối các mối sắt lại với nhau, lửa phựt lên sáng rực.

Gần đó, có nhiều bình gió đá và nhiều vật dụng khác nằm ngổn ngang dưới nền đất.

“Hàn gió đá như vậy không chỉ gây ồn ào mà còn rất dễ xảy ra cháy nổ. Hơn nữa, hằng ngày ở mấy tiệm đó nhiều người cột bình gas, bình gió đá để nằm ngang trên xe máy chạy loạn xạ rất nguy hiểm cho người đi đường”, một người dân ở đây bức xúc.

'Bom nổ chậm' giữa khu dân cư ảnh 3

Một thợ sửa xe của tiệm M. trên đường Tân Kỳ Tân Quý, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú (TP.HCM) dùng hàn xì móc pô xe máy - Ảnh: Đức Tiến

Ngoài ra, ở các góc giao lộ Lê Lăng - Văn Cao (P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú), đường số 6 -Bình Long (P.Bình Hưng Hòa A, Q.Bình Tân) cũng hiện diện một số tiệm “hàn gió đá” vỉa hè với nhiều loại bình hàn xì lớn nhỏ, loang lổ, gỉ sét, gây lo lắng cho người dân xung quanh vì có thể xảy ra cháy nổ bất cứ lúc nào.

Cũng tại Q.Bình Tân, hơn 2 tháng nay, người dân sống ở hẻm 302 Lê Đình Cẩn (KP.5, P.Tân Tạo) thấp thỏm lo sợ khi một cơ sở cửa sắt, hàn xì mới chuyển về hoạt động tại đây.

Ông T. - một người dân địa phương, nói: “Điều chúng tôi sợ nhất là các bình hàn gió đá tại cơ sở này mà phát nổ thì chắc cả KDC này chết hết”. Bà V. (sống gần cơ sở này) nói: “Ở đây đều là dân lao động các tỉnh lên lập nghiệp và sinh sống nên không ai dám tố cáo vì sợ trả thù”.

Chính đại tá Lê Tấn Bửu, Giám đốc Cảnh sát PCCC TP.HCM, cũng thừa nhận: “Việc sang chiết gas trái phép là vấn đề nhức nhối và hàn xì luôn là đề tài nóng cần cảnh báo”.

200 cơ sở hoạt động “chui”

Theo số liệu thống kê của Cảnh sát PCCC TP.HCM, qua rà soát, hiện trên địa bàn TP có 847 cơ sở hoạt động ngành nghề cơ khí và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, cơ sở nhỏ nằm xen kẽ trong KDC hoạt động ngành nghề có sử dụng hàn cắt kim loại; trong đó có gần 200 cơ sở hoạt động “chui” (không có giấy phép - PV).

Đáng chú ý, có 515 cơ sở hàn kim loại nằm xen kẽ trong KDC, trong đó có 34 cơ sở cần phải di dời ra khỏi đây. Đó là chưa kể đến gần 1.000 cửa hàng bán lẻ, đại lý kinh doanh gas; trong đó không ít cửa hàng tổ chức sang chiết gas trái phép.

Thực tế, nhiều năm qua, trên địa bàn TP đã từng xảy ra hàng loạt vụ cháy nổ do hàn xì, sang chiết gas trái phép làm hàng chục người chết, thiệt hại hàng chục tỉ đồng.

Điều đáng báo động, qua khảo sát thống kê, có gần 4.000 thợ hàn hoạt động ở các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thì có đến 50% số lao động không có giấy chứng nhận thợ hàn và chưa đến 30% lao động có giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC theo quy định.

Hằng năm, Cảnh sát PCCC TP.HCM kiểm tra công tác PCCC các cơ sở hàn xì cũng phát hiện 88 lỗi vi phạm có nguy cơ trực tiếp có thể dẫn đến cháy, nổ.

Vụ nổ xưởng phân bón ở TP.HCM: Chủ xưởng nộp tiền khắc phục hậu quả

Chiều 23.10, luật sư Trịnh Đức Duy (Công ty luật Việt Sun) - người bảo vệ quyền và lợi ích cho ông Huỳnh Văn Hải (Giám đốc Công ty TNHH SX-DV-TM Đặng Huỳnh, số 66/2 Lê Thị Riêng, P.Thới An, Q.12), cho biết ông Hải đã đóng tạm ứng 120 triệu đồng cho Phòng CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC46), Công an TP.HCM để khắc phục phần nào thiệt hại cho những người dân bị ảnh hưởng của vụ nổ xảy ra vào chiều 17.10.

Gia đình ông Hải còn đưa thêm các tài sản khác gồm một mảnh đất, 1 căn nhà ở Q.12 và 1 chiếc xe bán tải cho cơ quan chức năng kê biên để phục vụ cho việc bồi thường thiệt hại. “Trước đó, ông Hải và gia đình cũng đã hỗ trợ cho mỗi gia đình có người bị thiệt mạng trong vụ việc 50 triệu đồng để giải quyết hậu quả”, luật sư Duy cho biết.

Theo anh Huỳnh Hoài Giang (con trai ông Hải), 3 người bị thiệt mạng trong vụ nổ, gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi) và hai người chưa tìm được thi thể hoàn chỉnh là chị Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Thạnh (30 tuổi) đều là những người bà con họ hàng thân thích làm ở xưởng.

Lê Nga

Theo Đàm Huy - Công Nguyên - Đức Tiến

Theo Thanh Niên
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.