Trong khuôn viên có hơn 10 người - hầu hết đã có tuổi, cả nam lẫn nữ đang hành nghề bói toán. Họ ngồi rải rác tại các lối ra vào lăng và rất cơ động.
Mỗi “thầy” trang bị một giỏ xách gọn nhẹ đựng bộ bài tây, ghế con, tấm bạt trải … để dễ bề “lánh mặt” khi lực lượng CA xuất hiện. Và, các “thầy” đều tự tiện phân chia lãnh địa riêng, “thầy” bói từ nơi khác đến xớ rớ rất dễ bị ăn đòn.
Tôi chọn một “thầy” khoảng trên 60 tuổi, dáng dấp hiền lành ngồi phía sau lăng. “Thầy” đang bận xem chỉ tay cho 2 cô gái còn rất trẻ. Đầu năm, người đến xem bói khá đông. Trước tôi còn có 2 người khác đang chờ đến lượt.
Tôi nghe thầy “phán” loáng thoáng : “Cô là người sống nội tâm, giàu tình cảm nhưng hơi lận đận về đường tình duyên. Hiện nay, có hai người đang để ý nhưng cô không chọn ai mà sẽ xuất ngoại… (?)”.
Đến lượt, “thầy” mời tôi ngồi đối diện rồi xòe 4 ngón tay. Hiểu ý, tôi móc túi lấy 40 nghìn đồng bỏ vào dĩa trước mặt. “Thầy” hỏi: Anh muốn xem gì ? Bói bài, xem tướng số hay xem chỉ tay …? Tôi giả vờ rầu rầu: Loại nào cũng được.
“Thầy” chăm chú xem bàn tay trái của tôi khá lâu rồi phán: “Anh đang có tiền nhưng năm nay là năm Dậu, kỵ tuổi Tý nên anh cần phải thận trọng trong chuyện làm ăn…”. Thấy tôi gật đầu liên tục, “thầy” hứng chí nói về tình duyên : “Có tiền nhưng vợ chồng anh không hạnh phúc vì anh thường đi sớm về muộn, vợ anh tính lại hay ghen”.
“Thầy” phán rất nhiều và hầu hết là “nói nước đôi” –nghĩa là “hiểu sao cũng đúng”. Tuy nhiên, tôi là người làm công ăn lương của Nhà nước, càng không phải dân làm ăn và vợ chồng tôi đang rất hạnh phúc. Điểm này thì “thầy” đã bị “hớ”.
Trước cổng một số chùa chiền ở TPHCM những ngày vừa qua xuất hiện nhiều đối tượng ngang nhiên chào mời người đi đường và khách thập phương đến viếng chùa mua lá số tử vi, lịch Vạn niên (dùng xem bói) ...
Hai tụ điểm ồn ào náo nhiệt nhất là trước cổng chùa Vĩnh Nghiêm (đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3) và Việt Nam Quốc Tự (đường 3/2, quận 10). Lá số tử vi được đánh trên máy vi tính và in sao trên khổ giấy A4 bằng máy photocoppy bán với giá 1.000 đồng/tờ.
Trước Tết, lực lượng CA đã tổ chức truy quét nên có giảm một thời gian nhưng đến nay đã bùng phát trở lại. Việc để cho các địa điểm nói trên công khai các hoạt động “buôn thần, bán thánh”, truyền bá nọc độc mê tín dị đoan có phần trách nhiệm rất lớn của cơ quan quản lý ngành văn hóa TPHCM và chính quyền các địa phương.