Bình Thuận: Chủ nhà tử vong sau 2 tháng bị chó mình nuôi cắn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bị chó nhà cắn, bệnh nhân không tiêm ngừa mà tự xử lý tại nhà, sau 2 tháng thì tử vong. Đây là ca tử vong thứ 2 nghi do bệnh dại xảy ra từ đầu năm đến nay tại tỉnh Bình Thuận

Ngày 31/3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Thuận cho biết vừa ghi nhận một trường hợp tử vong nghi do bệnh dại xảy ra tại xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc.

Bình Thuận: Chủ nhà tử vong sau 2 tháng bị chó mình nuôi cắn ảnh 1

Cơ quan chức năng quy định chó phải được rọ mõm khi đưa ra khu vực công cộng (ảnh minh họa)

Cụ thể, ngày 25/1, một người đàn ông 48 tuổi ở xã Hồng Liêm bị chó nhà nuôi cắn vào gót chân trái. Vết thương nông, chảy máu ít. Nạn nhân không đi tiêm vắc xin ngừa dại, không tiêm huyết thanh kháng dại mà tự xử lý vết thương bằng nước lạnh, đắp tỏi, lá me...

Đến ngày 22/3, nạn nhân bắt đầu có triệu chứng tê hai bàn chân, đau đầu, đau họng. Đến tối 24/3, nạn nhân có triệu chứng mệt mỏi, khó thở, kích động, sợ nước, sợ gió, không uống được nước...

Đến sáng 25/3, nạn nhân này đến trạm y tế trong tình trạng mệt, thở hụt hơi, huyết áp cao, mạch nhanh,... được xử trí bằng cách cho thở oxy, hạ huyết áp rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận. Bệnh nhân được chẩn đoán theo dõi bệnh dại, sau đó được chuyển đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM điều trị.

Đến tối 26/3, sau khi được giải thích tình trạng bệnh, người thân xin cho bệnh nhân về nhà. Chẩn đoán khi xuất viện là bệnh nhân bị bệnh dại, viêm cơ tim và tổn thương thận. Kết quả xét nghiệm PCR nước bọt dương tính với bệnh dại. Đến ngày 27/3, bệnh nhân tử vong.

Qua điều tra xác minh của cơ quan chuyên môn, con chó liên quan đến bệnh nhân nói trên đã cắn thêm 2 người gồm con trai bệnh nhân (hiện đã được tiêm huyết thanh kháng dại, vắc xin phòng dại tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM) và một người hàng xóm. Người này không ghi nhận có vết thương nhưng địa phương đã tư vấn nạn nhân tiêm vắc xin phòng bệnh dại.

Đây là ca tử vong thứ 2 nghi do bệnh dại xảy ra tại tỉnh Bình Thuận từ đầu năm 2025 đến nay.

Trước đó vào tháng 2/2025, tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc, một bệnh nhân nam 52 tuổi đã tử vong nghi do bệnh dại. Bệnh nhân này bị chó chạy rông cắn vào vùng mặt, mí mắt với 2 vết xước chảy máu. Sau khi bị cắn, bệnh nhân rửa vết thương bằng thuốc sát trùng nhưng không tiêm vắc xin phòng dại và huyết thanh kháng dại.

MỚI - NÓNG
'Xem Địa đạo mới hiểu giá trị của hai chữ hòa bình'
'Xem Địa đạo mới hiểu giá trị của hai chữ hòa bình'
TPO - Khởi chiếu từ 4/4 trên toàn quốc, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" nhanh chóng được khán giả đón nhận. Đối tượng xem phim trải đều ở các độ tuổi. Giới trẻ cũng là một trong những đối tượng khán giả lớn nhất của phim. Nhiều khán giả trẻ cho biết sau khi xem phim, họ hiểu hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".
Bình luận

Có thể bạn quan tâm

'Xem Địa đạo mới hiểu giá trị của hai chữ hòa bình'

'Xem Địa đạo mới hiểu giá trị của hai chữ hòa bình'

TPO - Khởi chiếu từ 4/4 trên toàn quốc, "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" nhanh chóng được khán giả đón nhận. Đối tượng xem phim trải đều ở các độ tuổi. Giới trẻ cũng là một trong những đối tượng khán giả lớn nhất của phim. Nhiều khán giả trẻ cho biết sau khi xem phim, họ hiểu hơn giá trị của hai chữ "hòa bình".
'Địa đạo' phải thu 100 tỷ đồng mới hòa vốn

'Địa đạo' phải thu 100 tỷ đồng mới hòa vốn

TPO - PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú - Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam - cho biết doanh thu phim "Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối" đạt hơn 80 tỷ đồng là tin vui đối với nền điện ảnh Việt Nam. Tuy nhiên, con số này có thể chưa là điểm hòa vốn của phim. Theo ông, nếu theo tỷ lệ ăn chia 5:5 với nhà rạp, Địa đạo cần thu ít nhất 100 tỷ đồng mới có thể hòa vốn.
Quang Linh Vlog gây dựng hình ảnh từ những hoạt động truyền cảm hứng ở châu Phi

Cú ngã của Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục: 'Thần tượng' mạng sụp đổ

TP - Chuyện Quang Linh Vlog, Hằng Du Mục vướng vào lao lý không quá bất ngờ. Linh, Hằng “sụp đổ” sẽ lại có những “thần tượng” khác khuynh đảo cõi mạng. Việt Nam là một trong những nước đứng đầu thế giới về tỷ lệ người dùng internet và mạng xã hội. “Thần tượng” mạng mọc lên như nấm, nhưng không phải lúc nào họ cũng sống đẹp, kinh doanh đẹp.