Bikini - Vẻ đẹp mang tên quyến rũ!

Chỉ mới ra đời được hơn 50 năm mà bikini đã kịp thao túng một nửa thế giới và mê hoặc luôn một nửa còn lại.

Mỏng manh đến mức có thể chui qua một chiếc nhẫn, nhỏ bé đến nỗi có thể vo gọn trong lòng tay, vậy mà bikini làm được những điều mà ít nhất một nửa thế giới này phải trầm trồ, thán phục.

Nói đến bikini là người  ta nghĩ ngay đến cái trong trẻo của gió, sự tươi mát của nước, vẻ rực rỡ của nắng trời và nét mềm mại của những đường cong con gái. Nhưng thật ra, cái tên bikini khởi nguồn từ một sự kiện sặc mùi súng ống. Năm 1945, Louis Reard, một kỹ sư người Pháp vốn chẳng liên quan gì đến thời trang, đã thiết kế những trang phục áo tắm mà chính ông cũng chẳng biết nên gọi chúng là gì. Reard cần một cái tên cho các tác phẩm của mình - một cái tên thật kỳ lạ, trơ trẽn, khiến thiên hạ phải mởi mắt ra mà xem. Và chính quân đội Mỹ đã cho ông một gợi ý.

Năm 1946. Bốn ngày trước khi Reard định cho ra mắt bộ sựu tập của mình, Mỹ đã tiến  hành một vụ thử hạt nhân mang tên Bikini Atoll tại quần đảo Bikini ở  Thái Bình Dương. Sự kiện này trở thành tâm điểm của một thế giới vừa mới bước ra khỏi chiến tranh.

Ở Paris, Reard âm thầm tiến  hành một "vụ nổ hạt nhân khác", cũng lấy theo tên bikini, nhưng mà là trên ... cơ thể phái yếu. Phản ứng tức thì của thế giới là gần như tương tự. Hai vụ nổ , một là sự dằn mặt của sức mạnh mang tính huỷ diệt, một là lời thách thức của thời trang mang tính cách tân. Cả hai đều có tên là bikini. Và cả hai đều tạo sóng dư luận. Các nhà xuất bản ngôn ngữ lớn như Oxford hay La Rousse biết rất rõ mình sẽ phải bổ sung từ gì trong lần tái bản từ điển tới, nhưng giới người mẫu thì hoang mang. Đơn giản bởi những bộ bikini của Reard quá "táo bạo".

Từ món đồ khiếm nhã...

Sự thật là ngày nay, nếu không có biniki các bãi biển chắc chắn sẽ vắng hơn rất nhiều, đàn ông sẽ chẳng có gì để ngắm còn đàn bà coi như vứt bỏ mùa hè. Vậy mà khi mới ra đời, bikini đã bị đối xử vô cùng bất công. Chẳng riêng gì các tín đồ đạo hồi mở hẳn những cuộc "thánh chiến" chống lại bikini để bảo vệ burka - trang phục trùm kín truyền thống của họ. Các nước theo đạo Thiên chúa cũng cấm tiệt bikini.

Đến tận những năm 1950 phụ nữ vẫn không dám diện áo tắm hai mảnh. Và bikini vẫn bị coi là một món đồ khiếm nhã, chỉ phù hợp với các ngôi sao điện ảnh phóng túng và vũ nữ thoát y. 12 năm sau khi Reard trình làng bikini, tạp chí Modern Girl vẫn còn than vãn: "Thật chẳng cần thiết phải lãng phí ngôn từ với cái gọi là bikini vì không thể tưởng tượng được rằng bất cứ cô gái tế nhị và đoan trang nào lại có thể mặc nó".

Đến thứ nịnh đầm

Song chỉ ba năm sau, chính ở  xứ sở Hollywood, một sự bành trướng của da thịt trần đã phá tung thành trì cổ hủ của thế giới về bikini. Ca sỹ nhạc pop Brian Hylan năm 1960 đã biến nó thành bất tử với bài hát Itsy Bitsy Teenie Weenie Yellow Polka Dot Bikini. Ba năm sau, bộ phim Beach Party với những cảnh quay người đẹp mặc bikini nhảy múa "xé toang" màn ảnh rộng. Từ đó bikini trở thành một thứ đương nhiên tồn tại trên bãi biển và ở các hồ bơi.

Thời thái lai của bikini bắt đầu

Nó được định nghĩa lại như một khái niệm thời trang đẹp. Bikini không chỉ tôn vinh những đường cong bất tử của phụ nữ mà còn khiến cánh đàn ông thấy mình trẻ trung và yêu đời hơn. Với bikini, cái đẹp được phô bày với tất cả các cung bậc của nó. Chẳng có gì trên thế giới này nịnh đầm khéo hơn bikini. Tuỳ theo chất liệu và kiểu dáng mà nó có thể che giấu khiếm khuyết của một đôi chân ngắn trong khi vẫn tôn được cái đẹp của một bờ vai tròn.

Không dừng lại trong thế giới thời trang, bikini còn  ảnh hưởng sang cả lĩnh vực làm đẹp. Chính nó, với những trang phục kiểu G-string và đã gây ra cơn sốt waxing vùng bikini vào những năm 1980 ở Mỹ và Châu Âu. Cũng chính nó là tiền đề để các nhà khoa học sáng chế ra  loại vải có khả năng hấp thụ nắng cho phép người mặc có được làn da nâu toàn thân mà không cần phải... nude.

Và trên hết, bikini ghi công đầu trong việc đưa những mảnh vải nhỏ lên hàng biểu tượng cho sự tự do và tự tin của phái yếu - một phái yếu luôn muốn mình đẹp hơn.