Biểu dương 70 người có công, thân nhân liệt sĩ

Đại tá, thương binh Hoàng Bùi Hải (người cầm micro) kể lại những giây phút cùng đồng đội đối đầu với kẻ thù trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại buổi giao lưu
Đại tá, thương binh Hoàng Bùi Hải (người cầm micro) kể lại những giây phút cùng đồng đội đối đầu với kẻ thù trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988 tại buổi giao lưu
TPO - Tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 vừa tổ chức gặp mặt biểu dương đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đang công tác trong quân khu.

Tham gia buổi gặp mặt có lãnh đạo Quân khu 4, đại biểu các cơ quan, đơn vị cùng 70 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu. Hiện nay, Quân khu 4 có 394 người có công và thân nhân liệt sĩ đang công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc quân khu. Trong đó có 1 Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, 188 đồng chí là thương binh, 205 đồng chí là thân nhân liệt sĩ. Dịp này, Bộ Tư lệnh Quân khu đã biểu dương, trao thưởng cho 70 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.

Tại chương trình gặp mặt, các đại biểu đã được giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm thực hiện nhiệm vụ chính trị với những tấm gương tiêu biểu. Đó là đại tá, thương binh Hoàng Bùi Hải (Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa), với tỉ lệ mất sức lao động 45% do bị thương trong trận hải chiến bảo vệ đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988. Khi đó, anh đã cùng đồng đội trực tiếp đối mặt với hành động gây hấn của kẻ thù, đối diện với hiểm nguy, giữa cái sống và cái chết nhưng anh và các đồng đội vẫn kiên cường bám tầu, bám đảo tạo thành vòng tròn bất tử để bảo vệ lá cờ Tổ quốc trên đảo Gạc Ma.

Đó là thiếu tá chuyên nghiệp Võ Thị Xuân, vợ của liệt sĩ thượng úy, nhà báo Thanh Tùng (phóng viên Báo Quân khu 4) hy sinh khi đang làm nhiệm vụ tại đảo Mê, Thanh Hóa. Chồng hy sinh khi vừa mới sinh con, bản thân một mình nuôi 2 con nhỏ sinh đôi và chăm sóc bố chồng già yếu. Vượt lên nỗi đau mất mát, cố gắng học tập và tu dưỡng dù ở cương vị nào chị cũng luôn khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Biểu dương 70 người có công, thân nhân liệt sĩ ảnh 1

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc do Đoàn Nghệ thuật Quân khu 4 biểu diễn ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, quân đội và sự hi sinh, cống hiến lớn lao của các anh hùng liệt sỹ

Biểu dương 70 người có công, thân nhân liệt sĩ ảnh 2

Lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 4 trao thưởng cho 70 đại biểu người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ tiêu biểu

Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Hữu Lưu (Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Vĩnh Linh, Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị) với 35 năm quân ngũ thì có đến 20 năm công tác ở Lào. Những năm tháng làm nhiệm vụ quốc tế, nhất là những năm làm Đội trưởng Đội quy tập mộ Liệt sỹ Bộ CHQS tỉnh Quảng Trị vượt núi băng rừng hành quân diệt phỉ trên đất bạn, anh đã bị nhiễm chất độc màu da cam. Khi lập gia đình sinh con thì hai cháu đều bị nhiễm chất độc, phải chịu cảnh tàn tật suốt đời. Vượt lên nỗi đau mất mát, khắc phục điều kiện hoàn cảnh khó khăn dù ở cương vị công tác nào anh cũng cũng phát huy tốt phẩm chất cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ"…

Thực hiện đợt thi đua cao điểm "Uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa" kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, toàn quân khu đã xây dựng 74 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, ngôi nhà 100 đồng, nhà mái ấm công đoàn tặng các đối tượng chính sách; thăm, tặng quà 15 Mẹ Việt Nam anh hùng, 8 tập thể và gần 400 cá nhân; tặng 75 sổ tiết kiệm cho đối tượng chính sách; khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 5 nghìn lượt người; tặng giống, vốn, công cụ sản xuất cho 207 đối tượng; tham gia giúp dân xây dựng, sửa chữa nhà ở gần 2.000 ngày công; Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình công cộng 40 công trình; tổ chức thắp nến tri ân tại các nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn… với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

MỚI - NÓNG