Biết đâu đấy!

Biết đâu đấy!
TP - Ôi, không có gì vui hơn được nữa! Mừng ơi là mừng!

- Mình cũng thế, cứ thấy lâng lâng…

- Tuyệt thật đấy! Bao nhiêu mũi giáp công. Khoan từ trái qua, đào từ phải lại, mở từ trên xuống…Cứ mỗi nhát cúp, mũi khoan nhich dần là thắp sáng lên niềm hi vọng…Và một kết thúc có hậu như một giấc mơ, 12 công nhân mắc kẹt mấy ngày trong hầm tối đã được cứu sống…

- Có thế chứ! Mình thấy, ngoài tinh thần trách nhiệm, trong vụ này sáng lên tình đồng loại trong lúc lâm nguy. Lực lượng cứu hộ tổng hợp đã quên đi bản thân mình, có người xung phong tình nguyện làm việc xuyên đêm, 18 giờ trong ngày. Thôi thúc họ là những tín hiệu của sự sống đang yếu dần trong hầm lạnh…

- Có những lúc cả cộng đồng thót tim, nín thở bởi thông tin có người đang xuội dần, thiếu khí. - Cộng đồng tê tái hơn giữa trời đông khi biết nước đang dâng cao từng giờ nơi các công nhân đang mắc kẹt…Lúc đó mình thắt hết ruột gan.

- Giờ thì vỡ òa sung sướng! Thân nhân của những người bị nạn vỡ òa! Cộng đồng vỡ òa chia vui. Những người gặp nạn may mắn có thể chưa thoát khỏi những ám ảnh kinh hoàng, nhưng họ đã được cứu sống và đang sống trong vòng tay ấm áp của tình thân, của sẻ chia và trách nhiệm…

- Giờ thì lực lượng giải cứu có thể thở phào được rồi ấy nhỉ! Họ đã rất xuất sắc trong vụ này…

- Theo cậu họ sẽ rút quân chứ?

- Thế không lẽ lại tiếp tục đào? Nạn nhân cuối cùng đã được xác định rời hầm rồi. Đào vào tìm ai nữa?

- Tìm chủ đầu tư! Nghi án chủ đầu tư mất tích còn đó. Biết đâu họ cũng bị kẹt trong hang tối?

!!!??? 

MỚI - NÓNG