Bi kịch từ cuộc ly hôn 'nửa vời'

Bi kịch từ cuộc ly hôn 'nửa vời'
Đã ly hôn được hơn một năm, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn thường xuyên "qua lại" nên thấy vợ ngồi sau lưng tình nhân mới, người chồng cũ đã ra tay sát hại người mình từng thương yêu.

Bi kịch từ cuộc ly hôn 'nửa vời'

> Bi kịch lấy vợ trẻ con
> Bi hài vụ yêu vội, cưới gấp, ly hôn sớm

Đã ly hôn được hơn một năm, nhưng đôi vợ chồng trẻ vẫn thường xuyên "qua lại" nên thấy vợ ngồi sau lưng tình nhân mới, người chồng cũ đã ra tay sát hại người mình từng thương yêu.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa.

Vợ chồng trẻ con

Trần Văn Duy và Lê Thị Thanh Loan (*) lấy nhau năm 2009, ở cái tuổi mới 19, 20, vừa đủ lớn để biết yêu đương nhưng vẫn chưa đủ chững chạc để vun đắp một gia đình nhỏ.

Ban đầu lấy nhau về, họ cũng có những ngày hạnh phúc của đôi vợ chồng son rỗi còn trẻ trung và ham vui. Nhưng những ngày tháng bù khú bạn bè, vui chơi thoải mái rồi cũng qua nhanh. Cuối cùng còn lại hai vợ chồng và trách nhiệm đối với tổ ấm của mình.

Duy chưa đủ từng trải của một người đàn ông trụ cột trong nhà, còn Loan thì vẫn quá trẻ con, hay giận dỗi, ham chơi. Những mâu thuẫn nhỏ ngày một lớn lên thành những trận cãi vã kịch liệt.

Những cuộc cãi vã diễn ra hằng ngày, với bất kì lý do nào dần khiến cả hai vợ chồng trẻ và hai bên gia đình mỏi mệt. Gia đình Loan khuyên con gái nên ly hôn để chấm dứt mâu thuẫn vợ chồng kéo dài, để còn cơ hội làm lại cuộc đời.

Thế là hai năm sau cái đám cưới với nhiều mơ ước, chưa kịp có với nhau một mặt con, họ làm đơn xin ly hôn.

Mặn nồng tình cũ

Lạ là, khi còn sống với nhau trong vai trò vợ chồng thì mâu thuẫn là thế, nhưng đến khi ly hôn rồi, Duy và Loan lại quay lại... hẹn hò, không trên danh nghĩa gì cả ngoài cái nghĩa "vợ chồng cũ".

Thế nhưng, đến cuối năm 2011 thì Loan bắt đầu thay đổi. Cô gái chán người chồng cũ và mối quan hệ nửa vời của mình. Loan bắt đầu mở rộng quan hệ, thường xuyên đi chơi với bạn bè, hẹn hò với các chàng trai, mặc cho Duy tỏ ý ghen tuông, đau khổ.

Rồi Loan cũng tìm được một chàng trai để cô tiến đến làm người yêu chính thức, từ đây Loan cũng tuyên bố cắt đứt mối duyên với chồng cũ của mình.

Duy rất đau khổ, cay cú!Thay vì quên đi nỗi đau, lo làm ăn và xây dựng cho mình một hạnh phúc mới thì Duy lại luôn tìm cách để rình rập, bám theo Loan mỗi khi Loan hẹn hò, có người đưa đón.

Hai lần đi qua cái chết

Tận mắt thấy Loan nhiều lần tay trong tay với gã đàn ông khác, cơn ghen mỗi lúc một âm ỉ lớn trong Duy.

Đỉnh điểm là vào một ngày tháng 3-2012, Duy trông thấy Loan cùng người yêu mới chạy xe vào rừng cao su. Họ đi đặt chén hứng mủ lên cây. Đặt được một lúc thì chén hết. Họ lại chở nhau chạy ra khỏi cánh rừng, về nhà lấy thêm chén.

Loan ngồi sau lưng chàng người yêu mới với vẻ rất tình tứ và hạnh phúc, cười đùa với nhau suốt đoạn đường, điều này càng cứa thêm những vết thương trong lòng Duy. Tự dưng, Duy thấy hận và muốn Loan chết đi cùng mình để mãi mãi thuộc về nhau. Duy đi mua một con dao và giấu sẵn vào người.

Chiều hôm ấy, Duy hẹn Loan ra quán cafe gần đó để nới chuyện. Hai người ngồi bên nhau mà thấy rõ sự rạn nứt từ bên trong. Loan hầu như im lặng, chỉ có Duy là nói nhiều.

Duy nhắc cho Loan nhớ về những ngày đầu tiên yêu nhau, rồi khoảng thời gian hai vợ chồng sống hạnh phúc. Duy van xin Loan chấp thuận quay lại, làm lại từ đầu, Duy hứa sẽ không làm Loan buồn nữa.

Thế nhưng, tình yêu đã hết, lại có tình mới, nên Loan vẫn một mực lắc đầu.

Sau khi van xin, năn nỉ mà vẫn không lay chuyển lòng vợ cũ được, Duy tức giận đứng phắt dậy, rút dao trong người ra và đâm nhiều nhát vào Loan.

Khi Duy đang liên tiếp dùng dao đâm vào người mình nhằm tự tử để được chết theo Loan, thì bị lực lượng công an kịp thời khống chế, tước dao.

Duy được đưa đi cấp cứu và may mắn thoát chết. Chỉ có Loan là vĩnh viễn nằm lại khi tuổi đời còn quá trẻ và nhiều mộng ước xây đắp một cuộc sống mới.

Cuối năm 2012, TAND tỉnh Bình Phước đã mở phiên toà xét xử Trần Văn Duy tội Giết người. Trước Toà, Duy cúi đầu thành khẩn nhận tội. Duy nói trong ân hận rằng Duy rất yêu Loan. Chỉ vì gia đình xúi giục và ngăn trở mà Loan không chịu quay lại với Duy.

Sau 2 phiên xử, Duy cúi đầu nhận bản án chung thân dành cho hành vi côn đồ của mình.

Như vậy là Duy đã hai lần thoát chết, một là do những nhát dao do chính Duy huỷ hoại mình, hai là thoát bản án tử của pháp luật. Thế nhưng, cánh cửa tương lai của Duy đã hoàn toàn khép lại, và Duy sẽ còn phải đối mặt với cái án của lương tâm trong suốt cuộc đời.

Theo Anh Quân
Pháp luật Việt Nam

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.