Bị cáo lao đầu vào tường đòi tự sát trong phòng xử

Trước lúc HĐXX đọc bản án, bị cáo Hưng lao đầu vào tường định tự sát song cảnh sát kịp ngăn cản. Hưng sau đó lĩnh án tử hình do buôn bán ma túy tổng hợp.

Ngày 10-11/9, hàng trăm người dân tới trụ sở TAND tỉnh Thanh Hóa theo dõi phiên xử vụ buôn bán ma túy tổng hợp được cho là lớn nhất từ trước đến nay ở xứ Thanh. An ninh phiên tòa được xiết chặt với sự có mặt của hàng trăm cảnh sát cơ động và hỗ trợ tư pháp.

Khi xe thùng vào tòa, nhiều người gào khóc nức nở lao đến gọi tên các bị cáo khiến sân tòa nhốn nháo. Sáng nay, trước lúc HĐXX đọc bản án, bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng lao đầu về phía bức tường trong phòng xét xử định tự sát. Người này sau đó được cảnh sát kịp thời ngăn cản, khống chế. Đề phòng tình huống xấu, lực lượng hỗ trợ tư pháp sau đó phân công cán bộ giám sát chặt chẽ các bị cáo.

Bị cáo lao đầu vào tường đòi tự sát trong phòng xử ảnh 1

Vẻ mặt căng thẳng của bị cáo Nguyễn Ngọc Hưng khi nghe đại diện Viện kiểm sát đọc bản luận tội. Trước giờ tuyên án sáng nay, người này bất thần lao đầu vào tường định tự sát nhưng bất thành. Ảnh: Lê Hoàng.

Bản án xác định, tháng 10/2013, trong thời gian làm ăn ở Lào, vợ chồng Nguyễn Hữu Bằng - Lê Thị Ất bàn với Kong Thong (quốc tịch Lào) việc chuyển ma túy về Việt Nam bán kiếm lời.

Bằng và Ất về Việt Nam tìm đến nhà vợ chồng Nguyễn Ngọc Hưng - Phan Thị Vy (thành phố Thanh Hóa) móc nối tìm đầu mối tiêu thụ. Được hứa hẹn trả thù lao hậu hĩnh, Hưng nhận lời và tìm người nghiện để chào hàng.

Vài tháng sau, một phụ nữ tên Hạnh nhận lời môi giới bán ma túy giúp Hưng. Có mối, Hưng thông báo cho vợ chồng Ất hẹn lịch chuyển hàng về Việt Nam.

Bị cáo lao đầu vào tường đòi tự sát trong phòng xử ảnh 2

Lê Thị Ất ngất xỉu khi nghe chồng bị tuyên án tử hình còn bản thân nhận án chung thân. Ảnh: Lê Hoàng.

Sáng 29/12/2013, Bằng và Kong Thong đi ôtô bán tải biển số Lào vận chuyển lượng lớn ma túy tổng hợp vào Việt Nam, thông báo cho Ất và Văn Thị Nga đến khu vực cây xăng cầu Quán Nam, thành phố Thanh Hóa nhận hàng.

Khoảng 22h30 ngày 31/12/2013, vợ chồng Hưng và Ất đang giao dịch với Hạnh và 2 người đàn ông trong một khách sạn thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Thanh Hóa) và Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an) bắt quả tang.

Thấy cảnh sát xuất hiện, Hưng và Ất ôm hàng chạy lên tầng 3 tẩu tán nhưng bị khống chế. Nhóm mua ma túy kịp chạy thoát thân. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu 70 gói nilon chứa gần 54.000 viên hồng phiến. Loại ma túy này được xác định có hàm lượng độc tố và khả năng phá hủy cơ thể hơn cả heroin.

Bị cáo lao đầu vào tường đòi tự sát trong phòng xử ảnh 3

Hàng trăm cảnh sát được huy động để đảm bảo an ninh phiên tòa. Ảnh: Lê Hoàng.

Quá trình thẩm vấn, HĐXX xác định Bằng và Ất là chủ mưu, khởi xướng, rủ rê, lôi kéo. Hưng tội phạm tích cực, giữ vai trò thứ hai. Nga và Vy tham gia với vai trò giúp sức do bị rủ rê, lôi kéo.

Sáng 11/9, TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt Bằng, Hưng án tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Bị cáo Ất lĩnh án chung thân; Nga và Vy (45 tuổi, trú xã Đông Tân, TP Thanh Hóa) mỗi người 20 năm tù về cùng tội danh.

Hiện Hạnh và người đàn ông quốc tịch Lào chưa bắt được.

Theo Lê Hoàng

Theo VnExpress
MỚI - NÓNG