Bệnh nhân ung thư truyền lửa thiện nguyện

0:00 / 0:00
0:00
TP - Dù đang chiến đấu với căn bệnh ung thư quái ác, nhưng suốt thời điểm dịch bệnh phức tạp, anh Nguyễn Xuân Hoàn vẫn xông pha vào tâm dịch tiếp sức người khốn khó. Có hôm, sáng truyền 4 chai hóa chất, chiều anh vẫn hăng hái lái xe bán tải chở cơm hỗ trợ lao động nghèo.

Sáng truyền hóa chất, chiều giao cơm

Anh Hoàn là Phó trưởng Team Tân binh thuộc Câu lạc bộ Xe bán tải địa hình Việt Nam (PVC Club). Thành viên PVC Club gọi anh là “chiến binh truyền lửa”, còn anh ái ngại cười hiền khô, đáp: “Đừng gọi tôi bằng danh xưng đặc biệt như vậy, tôi chỉ đang làm việc khiến tôi cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc thôi”.

Bệnh nhân ung thư truyền lửa thiện nguyện ảnh 1

Anh Nguyễn Xuân Hoàn nấu cháo tặng bệnh nhân tại các bệnh viện

Anh Hoàn phát hiện mắc ung thư vòm họng năm 2016 và được điều trị khỏi năm 2017, sau khi trải qua 40 mũi xạ trị. Chiến thắng căn bệnh quái ác, anh lao vào tập luyện thể thao, chạy bộ, đặc biệt là tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện. Anh tham gia nhiều giải chạy Marathon, trong đó có giải Tiền Phong Marathon năm 2019, marathon ở Trung Quốc năm 2018 với chặng 42,2 km trong thời gian 4 giờ 38 phút.

Cùng với chiếc xe bán tải, anh đã thực hiện hàng trăm chuyến thiện nguyện, chở hàng cứu trợ lên vùng sâu, vùng xa, vào vùng lũ miền Trung. Từ năm 2020, khi COVID-19 bùng phát, anh là thành viên tích cực của PVC Club đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển thiết bị y tế, nhu yếu phẩm vào tâm dịch ở Bắc Giang, Bắc Ninh, rồi đến các bệnh viện, khu cách ly, phong tỏa tại Hà Nội. Anh Hoàn cùng nhóm thiện nguyện FCF nấu cháo mỗi ngày, trao tặng cho bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện Hà Nội nhiều năm nay.

Tháng 7/2021, khi Hà Nội đang thực hiện giãn cách xã hội, anh Hoàn phát hiện căn bệnh ung thư vòm họng quái ác đã di căn xuống phổi. Không hoang mang, buồn phiền, anh bình thản đón nhận, với những đợt truyền hóa chất kéo dài.

Mỗi đợt hóa trị, anh tự lái xe đến bệnh viện, tự chăm sóc bản thân, thậm chí còn tranh thủ hỗ trợ thêm bệnh nhân giường bên cạnh. “Có lẽ, do tôi luyện tập thể thao đều đặn nên lần hóa trị này tôi không bị mệt như cách đây 5 năm”, anh Hoàn nói.

Anh Nguyễn Xuân Hoàn cho biết, dự kiến đầu tháng 11/2021, team tân binh sẽ tổ chức chuyến thiện nguyện vào Trà Leng (Nam Trà My, Quảng Nam). “Đây là chuyến đi mà đội chúng tôi đã lỡ hẹn với bà con Trà Leng vài lần vì dịch bệnh. Tôi cũng đang mong sức khỏe mình sớm bình phục để lên đường cùng anh em. Đây là chuyến đi mà tôi trăn trở rất nhiều. Lần này cả team quyết tâm hoàn thành”, anh nói.

Mái tóc dài lãng tử qua vai của anh dần bị cắt ngắn rồi rụng hẳn, người gày xọp. Tác dụng phụ của các đợt hóa trị khiến lưỡi của anh như bị liệt, khó cử động, mất tuyến nước bọt, việc giao tiếp của anh gặp rất nhiều khó khăn.

Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, anh đều lạc quan và tràn đầy tinh thần nhiệt huyết của một chiến binh. Dù đang nằm trên giường bệnh truyền hóa chất, hay mới kết thúc đợt điều trị, anh đều tích cực hỗ trợ "tân binh" PVC từ xa qua nhóm trên mạng Zalo, Facebook… từ tư vấn hỗ trợ, lên kế hoạch, đến sắp xếp lịch trình cho các thành viên. Trên nhóm PVC Club, nick của anh luôn sáng đèn, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc.

Thậm chí, có hôm, buổi sáng nằm trong bệnh viện truyền 4 chai hóa chất, chiều anh đã khoác lên mình bộ đồ bảo hộ, xông pha lái xe bán tải chở cơm tặng lao động nghèo. Đồng đội cứ thế theo chân anh lên đường.

“Hôm đó, đội tân binh làm nhiệm vụ chở các suất cơm trao tặng lao động nghèo thất nghiệp tại phường Dịch Vọng (quận Cầu Giấy, Hà Nội). Tôi không an tâm, sợ các tân binh chưa có đủ kỹ năng, kinh nghiệm, rồi nhận, giao cơm không đủ cho bà con thì tội nghiệp lắm. Bởi dịch bệnh, bà con thiếu thốn, không có cơm ăn, ngồi chờ mình mang đến, nếu mình để thiếu sao đành. Vì thế, tôi thấy đỡ mệt là lên đường cùng anh em”, anh Hoàn chia sẻ.

Không dừng bước

“PVC Club tập hợp những tài xế cùng chung mục tiêu, niềm yêu thích thiện nguyện; nếu không đủ nhiệt huyết sẽ không vượt qua được khó khăn, thử thách để đồng hành cùng nhau trên mọi cung đường. Vì thế, người đứng đầu phải truyền được lửa nhiệt huyết cho các tân binh của mình”, anh Hoàn nói.

Anh Hoàn đã đào tạo được hàng trăm "tân binh" đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe gia nhập vào PVC Club. Suốt hơn 2 năm nay, PVC Club trở thành cánh tay đắc lực của Thành Đoàn, Hội LHTN thành phố Hà Nội trong tham gia vận chuyển cứu trợ các tỉnh miền Trung bị lũ lụt; chở nhu yếu phẩm, vật tư y tế tiếp sức bà con, lực lượng tuyến đầu chống dịch; tham gia chương trình “Triệu bữa cơm - Hà Nội nghĩa tình”…

“Mỗi chuyến đi thiện nguyện, tôi gặp rất nhiều cảnh đời éo le, những bệnh nhân chạy thận nhiều đến nỗi ven tay to như cái chén. Thực sự nhìn thấy họ, tôi thấy mình còn nhiều may mắn. Đó là động lực để tôi tham gia các hoạt động thiện nguyện để tiếp thêm cho mình nhiều năng lượng sống tích cực”, anh Hoàn chia sẻ.

Ngày 15/10, anh Hoàn được Thành Đoàn Hà Nội mời lên sân khấu giao lưu truyền cảm hứng trong chương trình kỷ niệm 65 năm thành lập Hội LHTN Việt Nam và tuyên dương thanh niên sống đẹp. Ít ai biết, ngay sau buổi tuyên dương đó, anh vội vã vào bệnh viện hóa trị đợt thứ 5. Đó là đợt hóa trị dài nhất, với 25 tiếng đồng hồ liên tục. Lần này, anh khá mệt, nhưng khi trò chuyện qua điện thoại, hỏi về kế hoạch cho các chuyến thiện nguyện sắp tới, anh lại sang sảng chia sẻ.

MỚI - NÓNG
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
Cải tạo chung cư cũ: 'Hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi'
TPO - “Nếu cán bộ quan tâm đến công việc, hay như tôi nói ở hội nghị Ban Chấp hành là có tình yêu với Hà Nội thì tự khắc đứng dậy, khắc có trách nhiệm với nhân dân, khắc giải quyết các vướng mắc, tồn tại. Nếu cứ chung chung, hời hợt, vô cảm thì 5-10-15 năm sau vẫn thế thôi, không làm được” - Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nói.