Bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang: Hậu quả trò chơi bạo lực trên mạng

TP - Nghi phạm bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, do bắt chước game bạo lực (trò chơi trên mạng), trinh thám nên đã bắt cóc bé Đ. vào nhà hoang trong rừng để khi người thân tìm kiếm, đối tượng sẽ làm “người hùng giải cứu”. Hành động nguy hiểm này làm bé Đ. tử vong thương tâm.

Nghi phạm mê game bạo lực

Sau 2 ngày tìm kiếm bé H.V.Đ. (5 tuổi, trú tại xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) mất tích, chiều 9/6, chính quyền địa phương và gia đình đã tìm thấy thi thể nạn nhân trong tư thế 2 tay bị trói, miệng bị nhét giẻ, dán băng dính.

Gần hiện trường, phát hiện hai hộp sữa, ba cái xúc xích, trong đó một chiếc xúc xích đã bóc vỏ. Đến trưa 10/6, Cơ quan pháp y Nghệ An đã hoàn thành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

“Thời điểm khám nghiệm tử thi của bé Đ. phát hiện trong bụng có một cái xúc xích chưa tiêu hóa. Trên cơ thể không có vết thương do ngoại lực tác động. Khả năng khi ở trong ngôi nhà hoang, phát hiện bé Đ. tử vong, hung thủ đã đưa thi thể xuống suối giấu, nhằm phi tang”, một nguồn tin cho biết.

Bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang: Hậu quả trò chơi bạo lực trên mạng ảnh 1 Hiện trường gần khu vực tìm thấy thi thể cháu Đ 

Ghi nhận tại hiện trường, ngôi nhà hoang là nơi cảnh sát nhận định bé Đ. bị nhốt, cách đó 100m là con suối nơi thi thể bé Đ. được phát hiện và xung quanh là rừng keo tràm dày đặc vắng người qua lại. Khu vực này cách nhà nạn nhân khoảng 10km.

 Hôm qua, lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Cơ quan điều tra đã triệu tập nghi phạm Đào Ngọc H. (học sinh lớp 11, Trường THPT Quỳnh Lưu 4). Bước đầu tại CQĐT nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội. H là học sinh nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Ám ảnh bởi trò chơi trên mạng, H. nghĩ ra việc rủ cháu Đ. vào rừng rồi bất ngờ dùng vũ lực khống chế, trói cháu bé trong ngôi nhà hoang. Đợi khi gia đình đi tìm, đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

 “Sau khi trói cháu Đ. ở ngôi nhà hoang, H. thấy đông người ráo riết tìm kiếm nên H. hoảng sợ, không dám tiết lộ về tung tích cháu Đ. Do bị bịt kín miệng bằng giẻ và băng dính, hạn chế đường thở, lại bị bỏ đói và thiếu nước uống cộng với thời tiết nắng nóng khắc nghiệt, cháu Đ đã kiệt sức, tử vong. Để làm rõ hơn về vụ trọng án, CQĐT cũng đã triệu tập mẹ và một người bạn của nghi phạm, lấy lời khai phục vụ công tác điều tra”, một nguồn tin của Tiền Phong cho hay.

Trong khi đó, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết thêm, nghi phạm H. có học lực trung bình. Trong hai ngày gia đình loan báo cháu Đ mất tích, H vẫn đến trường học như thường lệ. 

Xót xa 

Hai ngày qua, khắp đường làng ngõ hẻm ở xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) bao trùm không khí tang thương, nặng trĩu. Trong ngôi nhà cấp 4 là tiếng khóc nghẹn ngào gọi con của người mẹ, ánh mắt thất thần của người cha. Rất đông anh em họ hàng, người dân lối xóm có mặt tại gia đình anh Hồ Văn Tụ (SN 1970, bố của bé Đ.) để động viên, chia buồn cùng gia quyến. Vụ việc bé Đ. mất là cú sốc lớn cho gia đình và người dân xóm 9. “Chiều 7/6, Đ. xin phép tôi sang nhà hàng xóm chơi. Nghĩ như mọi ngày, chơi một lúc rồi con về, tôi đồng ý. Nhưng không ngờ con lại rời xa bố mẹ mãi”, anh Tụ khóc.

Vợ chồng anh Tụ, chị Trần Thị Trí (SN 1984) có 3 người con, Đ. là con út. Gần đây, anh Tụ bị ung thư đại tràng, đau xương khớp nên không làm được việc gì. Gánh nặng đè lên vai người vợ. Để lo toan cuộc sống gia đình, thuốc men cho chồng, ngoài 2 rào ruộng ít ỏi hàng ngày chị Trí lên rừng bóc vỏ keo thuê để kiếm thêm thu nhập. Túng quẫn, khó khăn về mọi mặt nhưng anh chị lại có tiếng cười của 3 người con làm động lực.

Bé trai 5 tuổi tử vong trong nhà hoang: Hậu quả trò chơi bạo lực trên mạng ảnh 2 Họ hàng, chòm xóm quây quần động viên gia đình nạn nhân

Nằm trên chiếc giường nhỏ, chị Trí gào khóc gọi tên con. Người mẹ tiều tụy trong sự chăm sóc của họ hàng. “Con ơi, về với mẹ”, chị Trí dường như đã kiệt sức, lạc giọng. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa.

Ông Hồ Sơn Từng, bác ruột của cháu Đ. cho biết, giữa anh Tụ và bố của nghi can H. là bạn thân nên 2 gia đình thường xuyên qua lại, cháu Đ. thường qua chơi với H. Gạt nước mắt, chiều 10/6 gia đình và người dân xóm 9, xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã tổ chức tang lễ, đưa tiễn bé H.V.Đ về nơi an nghỉ cuối cùng. Vụ việc đang được Công an tỉnh Nghệ An điều tra mở rộng.

Nằm trên chiếc giường nhỏ, chị Trí gào khóc gọi tên con. Người mẹ tiều tụy trong sự chăm sóc của họ hàng. “Con ơi, về với mẹ”, chị Trí dường như đã kiệt sức, lạc giọng. Những người xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi xót xa.

H là học sinh nghiện các loại game bạo lực, có nội dung bắt cóc, tống tiền, trinh thám… Ám ảnh bởi trò chơi trên mạng, H. nghĩ ra việc rủ cháu Đ. vào rừng rồi bất ngờ dùng vũ lực khống chế, trói cháu bé trong ngôi nhà hoang. Đợi khi gia đình đi tìm, đối tượng này sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.

MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.