TPO - Chiều 31/5, Công an TP Thái Bình đã quyết định khởi tố bị can Nguyễn Văn Lâm (SN 1965, tài xế), hai giáo viên Nguyễn Thị Phương (SN 1966) và Đoàn Thị Nhâm (SN 1998) liên quan vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô dẫn đến tử vong.
TPO - Trở về Việt Nam sau chuyến bay dài, chị T.T.L.P (mẹ cháu T.G.H, ở huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) khóc ngất, gục lên vai người thân, bạn bè sau khi vào nhà tang lễ gặp con trai lần cuối. Con trai chị là cháu T.G.H bị bỏ quên trong ô tô đưa đón của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 vào ngày 29/5 dẫn đến suy hô hấp, tử vong.
TPO - Cơ quan CSĐT - Công an TP Thái Bình vừa quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Phương Quỳnh Anh (SN 1986), nhân viên đưa đón học sinh Trường Mầm non Hồng Nhung 2 về tội "Vô ý làm chết người", trong vụ bé trai 5 tuổi bị bỏ quên trong ô tô.
TPO - Tối 29/11, lãnh đạo thị trấn Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) cho biết, công an đã khám nghiệm tử thi và đang làm việc với những người có liên quan để làm rõ trường hợp tử vong của bé trai T.H.A (5 tuổi, học sinh Trường Mầm non Tăng Bạt Hổ).
TPO - Trong quá trình đi thả lưới cùng bố mẹ, cháu bé 5 tuổi ở Hà Tĩnh không may rơi xuống sông Quyền. Hiện thi thể cháu bé đã được tìm thấy sau nhiều giờ mất tích.
TPO - Nghe tiếng kêu cứu, nhóm thợ sơn đang làm việc gần đó đã đến hiện trường. Một thanh niên dũng cảm đu dây xuống giếng đưa bé trai 6 tuổi lên an toàn.
TPO - TIN NÓNG ngày 2/7: Cha con Thiện ‘Soi’ dùng 324 tỷ đồng cho vay nặng lãi 109 %/năm; Phát hiện cặp vợ chồng canh tác cần sa trên mái nhà; Xô xát trên đường, nhân viên xe buýt bị dí dao vào cổ; Công an điều tra vụ bé trai 5 tuổi tử vong vì rơi từ tầng 11 chung cư;...
TP - Nghi phạm bước đầu khai nhận tại cơ quan điều tra, do bắt chước game bạo lực (trò chơi trên mạng), trinh thám nên đã bắt cóc bé Đ. vào nhà hoang trong rừng để khi người thân tìm kiếm, đối tượng sẽ làm “người hùng giải cứu”. Hành động nguy hiểm này làm bé Đ. tử vong thương tâm.
TPO - Sau một ngày tìm kiếm, đội cứu hộ của địa phương gồm dân quân, công an xã cùng người dân đã thấy thấy xác cháu B ở trên dòng sông Thương, cách nhà khá xa.