Bé gái bị hành hạ ở Bình Dương đã về quê nội

Bé gái bị hành hạ ở Bình Dương đã về quê nội
TP - Cháu Trần Thị Kim Ngân, bị mẹ ruột Nguyễn Thị Thùy Trang và cha dượng Đỗ Trọng Minh hành hạ ở Bình Dương, về tới nhà ông nội Trần Văn Lộc ở xã Vĩnh Quới , thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng ngày 1/10.

Ông Lộc, 69 tuổi, cho biết, cháu Ngân lanh lợi, chơi đùa hòa nhập rất nhanh với anh trai là Trần Văn Tài (8 tuổi, học lớp 2). 

Ông Lộc kể, gia đình ông có 7 người con, anh Trần Văn Tố (cha của bé Ngân) là út, nghèo khổ, chỉ có 3 công đất. Các con có gia đình riêng đều nghèo, anh Tố không nghề nghiệp gì nên lên Bình Dương làm thuê.

“Khi nghe tin cháu nội bị hành hung, chúng tôi gọi điện ngay cho Tố, tìm cách cứu con khỏi bàn tay kẻ dữ. Bây giờ đã nhẹ lo rồi, xin cảm ơn sự quan tâm của báo chí, bạn đọc gần xa với cháu Ngân thời gian qua”, ông Lộc nói.

Anh Tố bộc bạch, ở nhà tìm việc làm thuê để nuôi hai con.

MỚI - NÓNG