Bản tin Hình sự: Gây án mạng vì nhìn nạn nhân ‘giống sếp cũ'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - TIN NÓNG ngày 8/6: Triệt phá 'xưởng' sản xuất pháo nổ ở Hà Nội; Cặp vợ chồng bị con mắc bệnh tâm thần sát hại; Người dân bàng hoàng phát hiện cặp vợ chồng thương vong...

Khoảng 5h30 ngày 8/6, Nguyễn Đình Quỳnh (SN 1975 ở thôn Đồng Mỹ, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) đến nhà của ông Nguyễn Đình Ngự (SN 1939) và bà Hoàng Thị Nết (SN 1939) là bố mẹ đẻ của Quỳnh và ở phía sau nhà của Quỳnh. Tại đây, Quỳnh đã sử dụng hung khí là một gậy sắt đánh ông Ngự và bà Nết tử vong. Được biết, Quỳnh là đối tượng tâm thần kinh từ năm 2013. Tháng 1/2024, Quỳnh điều trị tâm thần kinh tại Bệnh viện tâm thần kinh Hưng Yên, đang trong danh sách người tâm thần kinh có nguy cơ phạm tội của địa phương.


Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Nguyễn Xuân Trung (SN 2002) và Nguyễn Đình Long (SN 2001, cùng trú tại Hà Nội) về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm”. Trung nhận thấy nhiều người có nhu cầu pháo nổ, nên đã lên mạng internet tìm hiểu về cách thức chế tạo, rồi mua thuốc pháo, các chất bột hóa học và giấy để quấn pháo về sản xuất. Sau vài lần đốt thử thành công, Trung bắt đầu việc sản xuất pháo. Còn Long thỏa thuận với Trung khi có khách hàng đặt mua pháo thì sẽ báo cho Trung để sản xuất.


Tổ công tác của Đội CSGT Đường bộ số 15, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 3 (Km13+050, thị trấn Đông Anh) phát hiện nam thanh niên điều khiển xe ba bánh tự chế chở gạch đang lưu thông nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Lúc này, lái xe đã dừng phương tiện theo yêu cầu của tổ công tác nhưng ngay sau đó đã bất ngờ tăng ga bỏ chạy, đâm trực tiếp và ép đại uý Đỗ Đức Thắng - cán bộ tổ công tác vào xe ô tô cảnh sát. Vụ việc khiến đại úy Thắng bị thương nặng.


Đội QLTT số 4 (Cục QLTT tỉnh Quảng Ninh) phối hợp với Chi cục Hải Quan cửa khẩu Móng Cái, Đội cảnh sát phòng chống tội phạm kinh tế và chức vụ Công an TP Móng Cái phát hiện xe container do ông Trần Trung Thế (trú tại Quảng Ninh) điều khiển vận chuyển 2.220 thùng carton chứa 24.420 kg chân gà đông lạnh. Trên mỗi thùng carton có nhãn gốc bằng chữ nước ngoài không thể hiện thông tin nguồn gốc, xuất xứ, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam. Trên các nhãn hàng hóa chỉ thể hiện thông tin ngày sản xuất, hạn sử dụng và hướng dẫn bảo quản, có mã vạch tuy nhiên không truy xuất được thông tin về sản phẩm.


Người dân bàng hoàng phát hiện 2 người thương vong tại thôn Chu Liền Chải, xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai. Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, đồng thời báo cáo lên các cơ quan cấp trên giải quyết theo quy định. Danh tính nạn nhân tử vong được xác định là chị D.Th.S. (SN 1997, trú tại xã Thào Chư Phìn, huyện Si Ma Cai), người bị thương nặng là anh G.S.T. (chồng chị S.), được tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.


Nguyễn Hữu Đạt (SN 1994 trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) đã cùng một số người khác tìm gặp nhóm của Kiều Văn Tới (SN 1992) và Nguyễn Minh Hiếu (SN 2001, cùng trú tại xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào) để giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Hai nhóm đối tượng gặp nhau tại khu vực đường phía trước cổng trường Tiểu học và Trung học cơ sở Dương Quang thuộc thôn Dương Xá, xã Dương Quang, thị xã Mỹ Hào. Trong lúc hai bên đánh nhau thì Đạt rút dao mang theo từ trước đâm vào vùng đùi bẹn bên trái của Hiếu làm Hiếu mất máu nhiều phải đưa đi cấp cứu. Do vết thương quá nặng Hiếu đã tử vong.


Công an huyện Yên Định (Thanh Hóa) đã khởi tố, bắt tạm giam đối tượng Phạm Ngọc Đức (SN 1988, trú tại xã Yên Thái, huyện Yên Định) về tội trộm cắp tài sản. Lợi dụng việc sơ hở của người nhà bệnh nhân trong việc quản lý tài sản, Đức đã đột nhập vào một phòng bệnh ở Khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Định trộm cắp 3 chiếc điện thoại di động Samsung Note 10 plus, Iphone 11 Pro Max và Iphone XS Max với tổng giá trị hơn 20 triệu đồng.


Quá trình làm việc, Phùng Minh Trung (SN 1996, quê tỉnh Bình Thuận, tạm trú tại phường Phú Mỹ, quận 7, TP HCM) nhiều lần bị sếp la chửi nên nghỉ việc, sinh lòng thù hận. Trưa 4/6, Trung mang theo hung khí đi qua đường Thái Văn Lung (phường Bến Nghé, quận 1) thì thấy hai người đàn ông mang quốc tịch Nhật Bản nhìn giống sếp cũ. Trung lại gần và cự cãi lớn tiếng với hai người này. Bất ngờ, Trung rút hung khí đâm vào phần ngực của một trong hai người đàn ông rồi bỏ chạy từ đường Thái Văn Lung sang đường Cao Bá Quát, định tẩu thoát nhưng đã bị bắt giữ. Nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu và tử vong do vết thương quá nặng.

MỚI - NÓNG