Bản tin Hình sự 18H: Nước mắt Dương Tự Trọng

Bản tin Hình sự 18H: Nước mắt Dương Tự Trọng
TPO - Dương Tự Trọng bật khóc trước vành móng ngựa; Tuyệt chiêu trốn thuế của bầu Kiên; thực nghiệm hiện trường vụ tù oan 10 năm; Một 'cuốc' massage, trai Hàn 'mất' 3.300 USD; Chồng bắt vợ 56 tuổi khoả thân giữa đường...

Dương Tự Trọng được đề nghị giảm án. Tại phiên xét xử phúc thẩm chiều nay, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cho rằng, do bị cáo Dương Tự Trọng (cựu Phó giám đốc Công an TP Hải Phòng, em trai ông Dương Chí Dũng) đã thành khẩn khai báo, nên đề nghị Tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt như bị cáo đã kháng cáo. Tại phiên sơ thẩm, ông Trọng bị tuyên 18 năm tù về hành vi Tổ chức người khác trốn đi nước ngoài. (Xem chi tiết)


Sáng cùng ngày, Dương Tự Trọng bật khóc trước vành móng ngựa, xin phép Hội đồng xét xử vài giây để tưởng niệm cho bố của bị cáo Vũ Tiến Sơn (nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Hải Phòng) vừa mất. Ông Trọng tỏ ra xúc động, mất bình tĩnh. (Xem chi tiết)


Tuyệt chiêu trốn thuế của “bầu” Kiên. Quay lại phiên xét xử Nguyễn Đức Kiên tức bầu Kiên và đồng phạm, hôm nay 22/5, Hội đồng xét xử TAND TP Hà Nội chuyển sang thẩm vấn hành vi trốn thuế của Nguyễn Đức Kiên. Theo đó, một “tuyệt chiêu” được ông bầu này áp dụng chính là các hợp đồng ủy thác đầu tư tài chính. (Xem chi tiết)


Đưa nghi phạm thực nghiệm hiện trường vụ ông Chấn tù oan 10 năm. Sáng nay, đối tượng Lý Nguyễn Chung, nghi phạm giết chị Nguyễn Thị Hoan vào năm 2003 - kẻ khiến ông Nguyễn Thanh Chấn bị kết án oan 10 năm, được cơ quan công an tỉnh Bắc Giang đưa về nhà nạn nhân để thực nghiệm hiện trường. (Xem chi tiết)


Sự thật vụ cô dâu ôm vàng chạy trốn sau tiệc cưới ở Sài Gòn. Gia đình chú rể tố cô dâu đã cầm toàn bộ số tiền, vàng nữ trang bỏ đi sau tiệc cưới nhà hàng Phúc An Khang (Q1, TP.HCM). Tuy nhiên cô dâu lại khẳng định, do không hợp với chồng mới cưới nên đã tới gia đình một người bạn... chơi. (Xem chi tiết)


Đánh tráo vỏ sau khi tiêm thuốc độc cho 3 trẻ sơ sinh. Sau khi tiêm nhầm thuốc độc cho 3 trẻ sơ sinh gây tử vong, y tá Thuận (Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa, Quảng Trị) đã đánh tráo vỏ thuốc nhằm trốn tránh trách nhiệm và cản trở cơ quan điều tra trong việc thu thập chứng cứ. (Xem chi tiết)


Kết luận điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ Cát Tường. Tại trại giam Công an Hà Nội, cơ quan điều tra vừa tống đạt bản kết luận điều tra bổ sung vụ thẩm mỹ viện Cát Tường. Theo đó, Sở Y tế Hà Nội cho rằng quy trình, phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ của giám đốc thẩm mỹ viện Cát Tường cơ bản phù hợp với quy định của ngành y. (Xem chi tiết)


Một 'cuốc' massage trai Hàn 'mất' 3.300 USD. Sau khi thuê hai phòng và gọi nhân viên massage tại nhà nghỉ ở TP.Vũng Tàu, hai trai Hàn Quốc vào phòng tắm nhưng để ví da ở ngoài. Tới khi cũng lên xe taxi về hai người này mới kiểm tra ví da thì phát hiện mất 3.300 USD nên đến cơ quan công an trình báo nhờ giải quyết vụ việc. (Xem chi tiết)


Chồng bắt vợ 56 tuổi khoả thân giữa đường. Vì mâu thuẫn nhỏ giữa hai vợ chồng, ông Rính đã lột quần áo của bà Ng. (Kiến Thụy, Hải Phòng) và đẩy vợ đứng khỏa thân ở ngoài đường suốt một giờ đồng hồ. Vì quá nhục nhã, bà Ng. đã làm đơn tố cáo gửi các cơ quan chức năng. (Xem chi tiết)


Hai cha con giải quyết mâu thuẫn bằng dao, 3 người thương vong. Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ trong công việc, Tâm đã gọi cậu con mới 18 tuổi tới Công ty Pouchen (đóng tại xã Hóa An, TP.Biên Hòa) tham gia cuộc "huyết chiến" bằng dao và chai lọ, khiến 1 người chết và 2 người trọng thương. (Xem chi tiết)

MỚI - NÓNG