Bản tin 20H: Cuba sẽ không đặt tên đường Fidel Castro theo di nguyện

Cuba sẽ ra đạo luật cấm dùng tên của lãnh tụ Fidel Castro đặt cho các địa điểm công cộng như đường phố, tượng đài.
Cuba sẽ ra đạo luật cấm dùng tên của lãnh tụ Fidel Castro đặt cho các địa điểm công cộng như đường phố, tượng đài.
TPO - Chính phủ Cuba sẽ ra lệnh cấm đặt tên đường và các tượng đài theo tên lãnh tụ Fidel Castro theo đúng di nguyện của ông là ngăn ngừa văn hóa tôn sùng cá nhân. 

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai, tính đến sáng 4/12, mưa to lũ lớn đã làm 10 người chết (Bình Định 6 người, Quảng Ngãi 4 người); mất tích 1 người ở Quảng Ngãi; 3 người ở Bình Định bị thương. Mưa lũ cũng đã làm sập đổ 51 ngôi nhà (Quảng Ngãi 1, Bình Định 50); có 48 bị hư hỏng đều ở Quảng Ngãi; nhà bị ngập 10.160 nhà (Quảng Ngãi 1.212 nhà; Bình Định 8.948 nhà). Diện tích lúa bị ngập, úng 9.782ha (Quảng Ngãi 468ha; Bình Định 9.314ha). Diện tích rau, hoa màu bị ngập, hư hại 2.790ha (Quảng Ngãi 1.264ha; Bình Định 1.526ha). Gia súc bị chết 713 con (Quảng Ngãi 8 con; Bình Định 705 con). Gia cầm chết 18.086 con (Quảng Ngãi 3.284 con; Bình Định 14.802 con). 


Khoảng 10 giờ ngày 4/12, anh Võ Văn Biển (42 tuổi) đi xe máy biển kiểm soát 52P8-0715 chở theo mẹ vợ là bà Ngô Thị Huyền (55 tuổi, quê Nghệ An) trên đường ĐT 743, hướng từ ngã tư Miếu Ông Cù về 550. Lúc này chạy phía sau là chiếc xe ba gác chở theo đồ đạc và chị Nguyễn Thị Hà (vợ anh Biển) cùng con trai đang trên đường đi đến phòng trọ mới. Khi vừa qua khỏi vòng xoay An Phú (phường An Phú, Thị xã Thuận An) khoảng 50m thì xảy ra va chạm với xe container biển kiểm soát 61C-20145 kéo theo rơmoóc 61R- 004.66 đang chạy cùng chiều lao lên từ phía sau. Cú va chạm khiến anh Biển và bà Huyền ngã ra đường, bà Huyền bị bánh xe container cán qua người tử vong tại chỗ, anh Biển bị cán nát hai chân, được người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó. Còn chị Hà vợ anh Biển sau khi chứng kiến sự việc đã ngất xỉu và được người dân đưa vào lề đường tiến hành hô hấp. 


Lúc 11h sáng nay 4/12, tại đường tránh phía tây, xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, giữa ôtô 7 chỗ và xe tải chở cát, 5 người may mắn thoát chết trong gang tấc. Thời điểm trên, ôtô 7 chỗ do tài xế Nguyễn Quang Toản (quê Phú Yên) điều khiển lưu thông từ TP Buôn Ma Thuột về huyện Buôn Đôn. Khi đến giao lộ trên đường tránh phía tây, ôtô 7 chỗ đang dừng đèn đỏ bất ngờ bị xe tải chở cát do tài xế Trương Văn Thương (ngụ TP Buôn Ma Thuột) điều khiển chạy cùng chiều tông mạnh từ phía sau. Vụ va chạm khiến ôtô 7 chỗ bị kéo lê khoảng 30 m rồi quay ngược đầu vào đuôi xe tải. May mắn không có ai bị thương.


Chiều 4.12, lãnh đạo Công an TP.Kon Tum (Kon Tum) cho biết hiện các lực lượng đã được tăng cường để truy bắt Trần Trung Hùng (36 tuổi, giới giang hồ hay gọi là Giống) trú ở phường Quyết Thắng, TP.Kon Tum. Giống chính là nghi phạm đã bắn trọng thương thượng úy Vương Hoàng Giáp (32 tuổi, cán bộ cảnh sát hình sự Công an TP.Kon Tum) vào rạng sáng ngày 30.11. Cũng theo lãnh đạo Công an TP.Kon Tum, vũ khí mà nghi phạm Giống dùng để chống trả lực lượng vây bắt là súng quân dụng AK. Vào đêm 29 rạng ngày 30.11, khi phát hiện nghi phạm này đang lẩn trốn ở một ngôi nhà sát bờ sông Đăk Bla (thuộc địa phận thôn Kon Rơ Wăk, xã Đăk Blà, TP.Kon Tum), nhóm cảnh sát hình sự đã bao vây khu vực này. Khi phát hiện các cảnh sát khống chế một đồng bọn, Giống đã hung hãn nã nhiều loạt đạn thẳng về hướng thượng úy Giáp, rồi bỏ trốn.


Ngày 4/12, tại Bệnh viện A Thái Nguyên (thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), hai ca phẫu thuật đón 3 em bé đầu tiên chào đời bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm đã được thực hiện thành công. Giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế và Bác sỹ Đỗ Minh Thịnh, Giám đốc Bệnh viện A Thái Nguyên đã trực tiếp thực hiện ca mổ.  Trong số ba cháu bé có một cháu là con của sản phụ Chu Thị Huyền trú tại xã Khôi Kỳ, huyện Đại Từ và hai cháu sinh đôi là con của sản phụ Trần Thị Diện trú tại xã Ký Phú, huyện Đại Từ. Những khâu đầu tiên trong quá trình thụ tinh trong ống nghiệm đã được các bác sỹ Bệnh viện A Thái Nguyên thực hiện từ ngày 21/3/2016. 


Reuters dẫn nguồn tin từ ban phụ trách tang lễ cho hay lễ an táng ông Fidel Castro diễn ra tại nghĩa trang Santa Ifigenia ở thành phố Santiago, phía đông nam Cuba, vào lúc 7h (tức 19h, giờ Hà Nội). Nghĩa trang Santa Ifigenia là nơi an nghỉ của anh hùng dân tộc Cuba thế kỷ 19 Jose Marti. Đây cũng là nơi chôn cất Carlos Manuel de Cespedes, người phát động cuộc chiến chống thực dân Tây Ban Nha ở Cuba vào năm 1868, theo Washington Post. NBC News đưa tin mộ ông Fidel Castro sẽ được đặt cạnh mộ của anh hùng dân tộc Cuba Jose Marti.


Chính phủ Cuba sẽ ra lệnh cấm đặt tên đường và các tượng đài theo tên lãnh tụ Fidel Castro theo đúng di nguyện của ông là ngăn ngừa văn hóa tôn sùng cá nhân. Trong bài phát biểu ngày 3-12 (giờ địa phương) tại Santiago de Cuba, nơi được xem là “cái nôi” của cách mạng, Chủ tịch Cuba Raul Castro hứa hẹn sẽ thông qua một đạo luật mới cấm tôn thờ vĩnh cửu cá nhân. “Cuba sẽ không xây dựng tượng đài hay công trình nào cho đồng chí Fidel. Sẽ không có con đường hay công viên nào được đặt tên theo tên đồng chí ấy. Đó chính là nguyện vọng của Fidel: Không tôn sùng cá nhân” - Chủ tịch Raul Castro tuyên bố.

MỚI - NÓNG