Bác sĩ xác định bé trai bị cha dượng đánh nứt sọ

Hiếu bị đánh gãy tay chân, thâm tím mặt
Hiếu bị đánh gãy tay chân, thâm tím mặt
TPO - Sau khi tiến hành chụp CT Scan đầu, kiểm tra X – Quang ngực, tay chân, siêu âm bụng, bác sĩ xác địnhcháu Hiếu bị gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay phải. Nghiêm trọng hơn, kết quả CT Scan đầu cho thấy cháu Hiếu bị nứt xương sọ.

Vào tối qua, bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận cấp cứu cháu Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008, ngụ quận 6, TP.HCM). 

“Bệnh viện tiếp nhận bệnh nhi Trần Văn Minh Hiếu (SN 2008, ngụ quận 6, TP.HCM) vào lúc 22h10 ngày 4/11 từ Bệnh viện quận 6 chuyển lên. Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã tiến hành các thủ tục sơ cứu, băng bó bột ở tay và chân cho cháu tại phòng cấp cứu. Sau đó, cháu được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh để tiếp tục theo dõi, điều trị ngay trong đêm”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết.

Ngay sau khi khoa Ngoại thần kinh tiếp nhận bệnh nhi Trần Văn Minh Hiếu, các bác sĩ đã tiến hành chụp CT Scan đầu, kiểm tra X – Quang ngực, tay chân, siêu âm bụng. Kết quả cho thấy cháu Hiếu bị gãy xương cẳng chân, gãy xương cánh tay phải. Nghiêm trọng hơn, kết quả CT Scan đầu cho thấy cháu Hiếu bị nứt xương sọ, kèm theo tụ máu bầm. 

Theo thông tin ban đầu, những chấn thương kể trên của cháu Minh Hiếu do cha dượng là Nguyễn Tấn Sĩ (28 tuổi, quê tỉnh Bến Tre, tạm trú đường Tân Hòa Đông, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân) gây ra.

Bác sĩ xác định bé trai bị cha dượng đánh nứt sọ ảnh 1

Cũng trong buổi sáng, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã thông tin tình hình sức khỏe cháu Hiếu.

"Lực đánh rất mạnh mới nứt sọ não, gãy tay chân”, bác sĩ Nguyễn Ngọc Khang nhận định như vậy về các chấn thương của cháu Hiếu, Phó trưởng khoa Ngoại thần kinh, Bệnh viện Chợ Rẫy thông tin sáng nay (5/11).

“Đây là trường hợp chấn thương nặng và nghiêm trọng từ đầu năm đến nay mà khoa Ngoại thần kinh tiếp nhận. Thường những chấn thương tương tự như thế này chỉ xảy ra với những nạn nhân bị tai nạn chứ việc cháu bị đánh đạp mà dẫn đến chấn thương như thế này là rất hiếm. Phải là lực đánh rất mạnh mới gây nên những chấn thương như thế”, bác sĩ Khang nói.

Đến sáng nay, tình hình sức khỏe của cháu Hiếu vẫn chưa khả quan. Hiện các bác sĩ vẫn đang tích cực theo dõi trường hợp bệnh nhi này. 

Cháu Hiếu được chăm sóc đặc biệt tại khoa Ngoại thần kinh. Việc ăn uống của cháu rất kém, kèm theo đau đầu và nôn ói nên các bác sĩ cần thời gian theo dõi thêm trước khi đưa ra quyết định phẫu thuật.

“Hiện tình hình sức khỏe của cháu Hiếu vẫn chưa thể nói trước được điều gì, chúng tôi đang theo dõi những diễn biến tiếp theo mới có thể đưa ra phương hướng điều trị”, bác sĩ Khang cho biết.

Thường xuyên bị cha dượng đánh đập

Cháu Hiếu được người bà ngoại đã 80 tuổi, ngồi trông coi ở bên giường bệnh. Bà Nguyễn Thị Bê ngồi nhìn đứa cháu nhỏ người đầy thương tích, hơi thở yếu ớt, bà bức xúc nói: “Đã nhiều lần nói với con Liên (chị Trần Ngọc Liên, SN 1975, ngụ quận 6-mẹ cháu Hiếu) là đừng để cháu nó ở nhà với cha dượng, nó không nghe. Giờ xảy ra sự việc thế này thì trách ai, chỉ mong pháp luật trừng trị thích đáng người cha dượng nhẫn tâm đó”.

Bà nói tiếp: “Rất nhiều lần cháu Hiếu bị cha dượng nó đánh, tôi có nói, con Liên có nói nhưng thằng Sĩ vẫn thói nào tật đó. Hôm đánh thằng Hiếu, nó đã uống rượu say”. Nói rồi bà lại gần đứa cháu xem những vết thương trên người mà chua xót.

Bà kể: “Từ ngay cha mẹ nó li dị, cha nó về quận 7 sinh sống. Mẹ nó sang sống chung với thằng Sĩ từ 2 năm nay. Trong khoảng thời gian này, không biết bao lần thằng Hiếu hứng chịu những đòn roi của người cha dượng”.

Bác sĩ xác định bé trai bị cha dượng đánh nứt sọ ảnh 2

Bà ngoại cháu túc trực ở lại chăm sóc cho Hiếu. Nhìn cháu thở yếu ớt, rên đau đớn mà bà xót lòng.

Ngay sau khi cháu Hiếu được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy để cấp cứu, điều trị, sáng hôm nay chị Liên đã vội vã rời bệnh viện để đi vay mượn tiền đóng viện phí.

Khi rời bệnh viện, chị Liên bức xúc cho biết: “Nhiều lần thấy anh Sĩ đánh đập thằng Hiếu, tôi đã khuyên can và nói với anh ấy đừng đánh nó nữa. Nó còn nhỏ hay hiếu động nên không chú ý lời nói của người lớn. Khuyên can thì ổng nghỉ đánh được vài ngày. Đến hôm qua, khi tôi đi bán hạt dẻ ở chợ, thằng Hiếu ở nhà với ổng thì bị đánh đến nông nổi này”.

Từ khi cha ruột cháu Hiếu bỏ đi, thằng con trai lớn của chị lấy vợ rồi ra riêng sống. Chỉ còn cháu Hiếu sống với chị và người cha dượng. Hằng ngày, chị đi bán hàng rong. Anh Sĩ làm nghề thợ điện dân dụng nhưng công việc cũng bấp bênh, ngày có ngày không.

“Hôm xảy ra chuyện, nghe điện thoại hàng xóm báo là con mình bị chấn thương nặng lắm, lúc đó khoảng 18h chiều, tôi vội vã chạy về nhà. Thấy cháu nó đau đớn, nằm bất động không biết gì tôi vô cùng giận giữ. Cố gắng nén lòng đưa cháu nó đi cấp cứu, để ông Sĩ cho pháp luật trừng trị”, chị Liên nói.

Được biết, ngay trong đêm ngày 4/11, công an đã đến bệnh viện quận 6 để lấy lời khai và mời Nguyễn Tấn Sĩ về làm việc. Tại cơ quan công an, Sĩ đã thừa nhận hành vi đánh đập cháu Hiếu. Hiện công an quận Bình Tân đang thụ lý hồ sơ vụ việc để điều tra làm rõ.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.