Có 10 kết quả :

Bác sĩ theo dõi chỉ số lọc máu của bệnh nhân nặng. Ảnh: Thái Hà

Kí thác từ trái tim

TP - “Ngày…, tháng…, năm thứ…, đại dịch COVID-19”. “71 năm. Hai đứa cưới nhau, chưa giúp đỡ nhau được gì. Nay ai còn ai mất, người ở lại phải có trách nhiệm. Em ơi cố lên”… Còn bao nhiêu ngày, tháng, năm nữa để con người khỏi phải xót xa ghi những dòng nhật kí như thế? Câu trả lời vẫn mơ hồ đâu đó.
Ngoài ủng hộ tinh thần, cần áp dụng chính sách đặc thù về phụ cấp, thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Ảnh: Leica

Đãi ngộ xứng đáng cho lực lượng tuyến đầu chống dịch

TP - “Bên cạnh chế độ ăn uống, sinh hoạt hàng ngày, phải xem xét thấu đáo chính sách phụ cấp, thu nhập cho đội ngũ y, bác sĩ nơi tuyến đầu. Chống dịch là thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện đặc biệt, đặc thù, nên không thể áp dụng chế độ phụ cấp, thu nhập như trong điều kiện bình thường”, TS. Bùi Đức Thụ, thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia bày tỏ.
Những 'bóng hồng' tình nguyện không quản nắng mưa

Những 'bóng hồng' tình nguyện không quản nắng mưa

TPO - Chiến dịch tình nguyện hè năm 2020 với các chiến sỹ có ý nghĩa đặc biệt bởi diễn ra trong thời gian ngắn và dịch COVID - 19 diễn biến phức tạp. Cũng chính vì hoàn cảnh ấy, các chiến sỹ quyết tâm càng cao để mang tri thức và sức trẻ của mình cống hiến cho xã hội. Và trong số đó hình ảnh những 'bóng hồng' không ngại nắng mưa, vất vả để làm công trình hay về vùng sâu, vùng xa tuyên tuyền phòng dịch COVID -19 khiến nhiều người cảm động.
Cảm ơn người ở tuyến đầu

Cảm ơn người ở tuyến đầu

TP - Đọc tin mà không muốn tin: nữ y tá 34 tuổi ở Ý sau khi dương tính với SARS-CoV2 đã tự tử vì căng thẳng và lo lắng mình trở thành nguồn lây bệnh. Thời điểm này Ý có hơn 6.200 nhân viên y tế nhiễm bệnh, ít nhất 37 người đã hy sinh.