TPO - Một bác sĩ đã anh dũng lao vào đám cháy trung tâm tiêm chủng Emberbrook (Surrey, Anh) để “cứu” lô vắc-xin COVID-19 khỏi ngọn lửa phừng phừng.
Theo Daily Mail, trung tâm tiêm chủng Emberbrook đã được sơ tán hồi cuối tuần sau khi các tình nguyện viên phát hiện khói bốc lên từ mái nhà.
Những người dân địa phương xếp hàng chờ mua vắc-xin COVID-19 đã phải quay về khi các nhân viên cứu hỏa ập đến hiện trường.
Nhưng trước khi ngọn lửa được dập tắt, một bác sĩ dũng cảm đã quay trở vào tòa nhà và mang ra một thùng lạnh chứa vắc-xin.
Anne Smith (68 tuổi), một nhân chứng, cho biết: “Vị bác sĩ vì lo lắng đã lao vào tòa nhà đang cháy để cứu vắc-xin. Điều này thật tuyệt vời. Vắc-xin được đựng trong thùng lạnh, và vị bác sĩ đã cố kéo nó ra. Đó là ưu tiên hàng đầu của anh ấy.”
Vị bác sĩ (mặc áo cam) kéo thùng chứa vắc-xin ra khỏi tòa nhà đang bốc cháy.
Những người tiêm vắc-xin đã nhanh chóng được sơ tán khi đám cháy bùng phát.
Cơ quan cứu hỏa xác nhận tất cả các liều vắc-xin COVID-19 đã được cứu khỏi đám cháy.
Dự kiến, chiến dịch tiêm vắc-xin cho người dân địa phương sẽ được nối lại vào thứ Tư, 17/2.
Một chuyên gia của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), người tham gia nhóm điều tra nguồn gốc coronavirus đến Vũ Hán, Trung Quốc nói rằng ít có khả năng virus chết người này bắt nguồn từ phòng thí nghiệm.
Những bức ảnh này được chụp bởi công ty hình ảnh vệ tinh Maxar, cho thấy sự thách thức chống lại chính quyền quân sự Myanmar có thể được nhìn thấy từ không gian.
Con gái Thủ tướng Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) – Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum đã tuồn ra ngoài một đoạn ghi âm bí mật tiết lộ cô đang bị bắt giữ trong một “biệt thự kín bưng như nhà tù” mà không được hỗ trợ về y tế.