'Bắc Đại Bàng' trong phim Cảnh sát hình sự giờ thế nào?

"Bắc Đại Bàng" trong phim "Cảnh sát hình sự".
"Bắc Đại Bàng" trong phim "Cảnh sát hình sự".
TPO - Một thời gian dài, diễn viên Chu Hùng- người từng thủ vai Bắc Đại Bàng trong series phim “Cảnh sát hình sự” đình đám một thời không còn xuất hiện trên truyền hình. Ông quyết định về “ở ẩn”.

“Cảnh sát hình sự” là series phim truyền hình do Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (thuộc Đài Truyền hình Việt Nam) sản xuất từ năm 1997 cho đến nay với đề tài phòng chống tội phạm. Đã có nhiều phần phim mới ra đời, với những kịch bản và dàn diễn viên mới, nhưng chắc chắn khán giả vẫn còn nhớ tên đại ca sừng sỏ “Bắc Đại Bàng”.

Vai diễn “Bắc Đại Bàng” ấn tượng từ tên gọi cho đến những thể hiện của nhân vật. Đây được xem là một dấu ấn khó quên trong sự nghiệp diễn xuất của NSƯT Chu Hùng. Bởi đã nhiều năm trôi qua, khi nhắc đến “Bắc Đại Bàng” trong phim “Cảnh sát hình sự”, người ta sẽ nhớ ngay tới hình ảnh một tên tội phạm với khuôn mặt dữ dằn, điệu cười đáng sợ nhưng khi về quỳ trước mặt người mẹ vẫn khóc tu tu như một đứa trẻ.

Sinh năm 1956, khuôn mặt hầm hố, dữ tướng, từng là diễn viên của Đoàn kịch nói Hà Nội, tham gia hàng chục phim lớn nhỏ, thế nhưng cứ lên phim là Chu Hùng vào toàn vai anh chị, giang hồ, hiếm thấy được vào vai nào hiền lành, không mưu mô, toan tính.

Chu Hùng là một nghệ sĩ đa tài, khi còn trẻ ông thi đỗ cả ngành hội họa và diễn viên. Nhưng sau đó quyết định đi theo nghiệp diễn cùng một người bạn. Ông thường được các đạo diễn chọn mặt cho các nhân vật đại ca giang hồ, tội phạm trong hàng loạt bộ phim. Năm 2013, Chu Hùng trở lại với màn ảnh cùng một vai anh chị trong phim “Bí mật tam giác vàng” và vai Quách Bốc trong phim “Thái sư Trần Thủ Độ”.

Nhiều năm nay, người ta không thấy "Bắc Đại Bàng" xuất hiện trong các vở kịch, phim truyền hình. Một phần sức khỏe yếu đi nhiều, một phần ông muốn ở nhà hỗ trợ vợ công việc buôn bán.

Hiện tại, NSƯT Chu Hùng cùng vợ thu xếp cửa hàng vải trên phố Phùng Khắc Khoan, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội. Hàng ngày ông vẫn tập thể dục dưỡng sinh, ông có một chiếc xe đạp, loại xe cuốc từ thời xưa, mỗi sáng đạp vòng vòng khắp phố phường để rèn luyện sức khỏe.

Ngoài đời, Chu Hùng để tóc, nuôi râu dài, đi guốc mộc, đạp xe. Gương mặt vẫn “nhìn đã thấy ác” như trên phim nhưng Chu Hùng là một người đàn ông hiền lành, mộc mạc, luôn lo nghĩ cho người khác.

'Bắc Đại Bàng' trong phim Cảnh sát hình sự giờ thế nào? ảnh 1

Việc diễn viên Chu Hùng hạ gục tài xế từng gây xôn xao dư luận.

Không xuất hiện trên màn ảnh và chọn cuộc sống bình dị bên vợ con nhưng tháng 11/2014, cái tên “Bắc Đại Bàng” nổi rần rần khắp các mặt báo. Theo đó, việc ông hạ gục tài xế xe Audi trên phố Lò Đúc gây xôn xao dư luận. Theo lời kể của các nhân chứng, dù là người có lỗi nhưng sau khi gây tai nạn, tài xế lại xuống xe, hùng hổ dọa đánh và chửi bới Bắc Đại Bàng. Cuối cùng, nam diễn viên phải ra tay hạ gục tài xế.

Sau đó, nam diễn viên Chu Hùng phải nằm ở nhà dưỡng bệnh một thời gian ngắn vì khắp người đau ê ẩm. Ông từ chối đi bệnh viện vì sợ vợ con vất vả, ông ở nhà, tự uống thuốc, xoa bóp.

Cho đến nay, diễn viên Chu Hùng chọn cuộc sống hạnh phúc bình yên với mái ấm mình đang có.

XEM THÊM:

>> Ai giúp Xuân Bắc có được vai Núi trong ‘Sóng ở đáy sông’?
>> Tuổi già đơn chiếc của diễn viên phim 'Bao giờ cho đến tháng Mười’
>> ‘Em bé Hà Nội’ Lan Hương bây giờ ra sao?
>> Tuổi già cô quạnh của lão Hàm trong phim 'Đất và người'
>> Nghệ sĩ 'Chu Văn Quềnh' trong phim Đất và người giờ ra sao?

Theo Tổng hợp
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.