Hướng tới Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong lần thứ 55:

Ba Quán quân SEA Games chờ tỏa sáng

Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai sẽ phải thi đấu hết sức mình để đòi lại ngôi vô địch Việt dã để mất vào tay đàn em Bùi Thế Anh ở giải năm ngoái. Ảnh: VSI
Nhà vô địch SEA Games Nguyễn Văn Lai sẽ phải thi đấu hết sức mình để đòi lại ngôi vô địch Việt dã để mất vào tay đàn em Bùi Thế Anh ở giải năm ngoái. Ảnh: VSI
TP - Chưa bao giờ, đội hình tranh tài tại Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong lại sáng giá như lần này khi có sự góp mặt của tới 3 nhà vô địch SEA Games, vừa đoạt tới 5 HCV ở kỳ Đại hội trên đất Myanmar.

Không chỉ là hội tụ đỉnh cao cho phong trào rèn tập suốt năm mà Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong còn luôn tập hợp đầy đủ các gương mặt ưu tú nhất của điền kinh Việt Nam, với hàng loạt các nhà vô địch quốc gia, SEA Games và kể cả châu Á. Thế nhưng chưa bao giờ, đội hình tranh tài lại sáng giá như lần này khi có sự góp mặt của tới 3 nhà vô địch SEA Games, vừa đoạt tới 5 HCV ở kỳ Đại hội trên đất Myanmar.

Thực ra, đó là những cái tên rất quen thuộc với Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong từng nhiều lần dự tranh và được đào luyện, nâng tầm chính từ giải đấu gồm Phạm Thị Bình, Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Văn Lai. Điều đặc biệt, lần này, họ xuất hiện với một vị thế, đẳng cấp mới: Quán quân SEA Games. Họ đã mang về cho điền kinh Việt Nam tới 5 HCV trên đất Myanmar hồi tháng 12 vừa qua.

Như giới chuyên môn ví von, Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2014 giống như một SEA Games thu nhỏ và kết đọng của môn điền kinh, được đảm bảo bởi 3 nhà Quán quân với 5 tấm HCV- một nửa trong kỳ tích của cả điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27

Trên đường chạy cự ly trung bình, Đỗ Thị Thảo đã vào vai “người đóng thế” hoàn hảo cho đàn chị Thanh Hằng đang dưỡng thương để xuất sắc bảo vệ 2 ngôi đầu đường chạy 800 và 1.500m nữ. Nguyễn Văn Lai với màn trình diễn ngoạn mục đã hai lần bước lên bục cao nhất. Còn Phạm Thị Bình - cô gái gắn với biệt danh “trái tim việt dã” hay “nữ hoàng chân đất” trở thành chân chạy Việt Nam đầu tiên về nhất ở nội dung siêu khó - marathon nữ.

Chính bởi thế, như giới chuyên môn ví von, Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong 2014 giống như một SEA Games thu nhỏ và kết đọng của môn điền kinh, được đảm bảo bởi 3 nhà Quán quân với 5 tấm HCV- một nửa trong kỳ tích của cả điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27.

Sự tham gia của Bình, Thảo, Lai đang ở tầm cao nhất trong sự nghiệp chắc hẳn sẽ tạo ra bước đột phá cho giải, nhờ trình độ của chính họ, cũng như sức hút, tính cạnh tranh cao đối với các đối thủ.

Có một chi tiết rất thú vị, trong 3 nhà Quán quân SEA Games chỉ duy nhất Phạm Thị Bình đang là ĐKVĐ giải còn Nguyễn Văn Lai và Đỗ Thị Thảo thì không. Tại cuộc đấu năm ngoái, Thảo chỉ cán đích thứ 2 khi bị Nguyễn Đoàn Thanh Thúy (Khánh Hòa) qua mặt ở những mét cuối cùng nội dung nữ Tuyển 5km. Trong khi đó, cũng cự ly này của nam, Nguyễn Văn Lai bị truất ngôi bởi chính người em lạ hoắc cùng đội Quân đội, Bùi Thế Anh.

Từ SEA Games đến Việt dã toàn quốc và Marathon giải báo Tiền Phong, bộ ba Quán quân đã sẵn sàng chinh phục vị trí số 1 đường chạy vào sáng 23/3 tới trên cao nguyên Đà Lạt với quyết tâm và sự chuẩn bị cao nhất. Nhất là Nguyễn Văn Lai và Đỗ Thị Thảo đang nóng lòng chờ cơ hội “phục thù”.

Rõ ràng, cả Bình, Thảo, Lai đều là ứng viên hàng đầu tại các nội dung sở trường của mình. Tuy nhiên, nếu như khả năng giữ ngôi của Phạm Thị Bình cực sáng với một sự vượt trội so với các đối thủ thì Đỗ Thị Thảo và Nguyễn Văn Lai sẽ phải đối diện với sự ganh đua quyết liệt từ hàng loạt các chuyên gia việt dã sừng sỏ.

Thậm chí như đánh giá của hai nhà vô địch sở hữu 4 tấm HCV SEA Games này thì chưa thể dự báo được gì trước bởi giải luôn có các VĐV mạnh và khó lường, gắn với tính chất đặc thù đã trở thành một đặc sản: những cuộc bùng nổ bất ngờ.

Việt dã toàn quốc giải báo Tiền Phong luôn hấp dẫn, kịch tính và bất ngờ đáng chờ đợi.

Ba Quán quân SEA Games chờ tỏa sáng ảnh 1
   
MỚI - NÓNG