Áo xanh ở 'điểm nóng': Em mặc bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết 40 độ C cũng quen rồi…

0:00 / 0:00
0:00
Tình nguyện viên ở chốt phong tỏa “mềm” đường An Dương Vương (quận Ngũ Hành Sơn) hỗ trợ người dân ra vào khu cách ly. - Ảnh: Giang Thanh
Tình nguyện viên ở chốt phong tỏa “mềm” đường An Dương Vương (quận Ngũ Hành Sơn) hỗ trợ người dân ra vào khu cách ly. - Ảnh: Giang Thanh
TP - Từ ngày dịch COVID - 19 bùng phát trở lại ở Đà Nẵng, những chiến sĩ “áo xanh” của Thành Đoàn Đà Nẵng lại xuất hiện 24/24 ở những điểm nóng, chung tay cùng thành phố sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Mặc bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết 40 độ C cũng quen rồi…

Hơn 22h, khi phố phường đã thưa bóng người, Mai Đức Minh Tuấn (SN 2001, sinh viên ĐH Duy Tân) thay áo Đoàn, đeo khẩu trang rồi di chuyển đến chốt cách ly y tế đường An Thượng 32 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) để bắt đầu ca trực đêm. Đây là một trong những điểm phong tỏa “cứng” đầu tiên của thành phố khi phát hiện 5 ca bệnh ở cùng nhà liên quan đến vũ trường New Phương Đông và Thẩm mỹ viện Amida. Khoảng nửa tháng khu vực này bị phong tỏa cũng chính là thời gian Tuấn cùng các tình nguyện viên của Đoàn phường Mỹ An “gác” chốt 24/24.

Công việc thường ngày của các tình nguyện viên là đo thân nhiệt và kiểm tra tình hình sức khỏe cho người dân vào buổi sáng, nhắc nhở đeo khẩu trang thường xuyên, giữ khoảng cách, hạn chế tiếp xúc,… trong thời gian phong tỏa. Những ngày đầu, Tuấn và các tình nguyện viên phải thường xuyên động viên người dân khi họ bị phong tỏa.

“Chúng em cùng lực lượng chức năng phải liên tục trấn an, giải thích để mọi người yên tâm. Trong khu phong tỏa có 31 người nước ngoài, bất đồng ngôn ngữ nên việc giải thích để họ hiểu và chấp hành cũng mất chút thời gian. Tuy nhiên, khi công việc đã vào guồng thì mọi thứ đều ổn, người dân nhiệt tình hợp tác, chỉ mong mau chóng hoàn thành thời gian cách ly”, Tuấn cho biết.

Trước đó, trong đợt dịch tháng 7/2020, Tuấn cũng ở tuyến đầu. “Đợt dịch đó “căng” hơn nhiều. Nhờ đó mà em có kinh nghiệm, giờ mặc bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết 40 độ C cũng quen rồi…”, Tuấn cười nói.

Cách đó chừng 1km, Nguyễn Gia Huy (SN 2003, học sinh Trường PT Hermann Gmeiner Đà Nẵng) đang “gác” chốt phong tỏa mềm trên đường An Dương Vương. Là học sinh lớp 12, đang trong những ngày tháng ôn tập căng thẳng để chuẩn bị cho kì thi THPT Quốc gia, nhưng khi Đoàn phường kêu gọi, Huy lập tức đăng kí tham gia. “Tuy việc học có căng thẳng, nhưng nghe em trình bày việc cân đối giữa học tập và tham gia tình nguyện, ba mẹ em đồng ý. Bản thân em từng có kinh nghiệm tham gia hỗ trợ các chốt cách ly từ đợt dịch trước nên ba mẹ tin tưởng”, Huy nói.

Đến nay, đã có hơn 3.000 ĐVTN Đà Nẵng xung kích ở các điểm “nóng” chống dịch COVID – 19. Trước đó, Thành Đoàn đã kêu gọi các bạn trẻ đăng kí tham gia 2 đội hình tình nguyện, gồm: đội hình thanh niên tình nguyện sẵn sàng ứng phó với các tình huống khẩn cấp của dịch bệnh COVID-19 và đội hình thanh niên sẵn sàng tham gia hiến máu tình nguyện với hơn 6.000 ĐVTN đăng ký tham gia.

Tiếp sức người dân trong khu cách ly

Vừa kết thúc công việc ở một điểm phong tỏa mềm được dỡ bỏ vào buổi sáng, ngay buổi chiều, Trần Thị Phương Ánh (Bí thư Chi đoàn An Cư 3, phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) tiếp tục nhận nhiệm vụ tại chốt phong tỏa trên đường Lê Hữu Trác vì có ca mắc mới.

Áo xanh ở 'điểm nóng': Em mặc bộ đồ bảo hộ giữa thời tiết 40 độ C cũng quen rồi… ảnh 1

Nửa tháng nay, Minh Tuấn, sinh viên ĐH Duy Tân liên tục “gác” đêm ở chốt phong tỏa “cứng” đường An Thượng 32 (phường Mỹ An, quận ngũ Hành Sơn) Ảnh: Giang Thanh

“Chốt này vừa thiết lập xong, thuộc địa bàn quản lý của 2 phường Nại Hiên Đông và An Hải Đông. Hiện, lực lượng y tế đang tiến hành lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu vực”, Ánh nói rồi quay ra hướng dẫn các phụ huynh có con học cùng lớp với ca mắc COVID - 19 vào trong khu vực xét nghiệm.

Theo Ánh, việc phong tỏa xảy ra bất ngờ nên hầu hết các hộ không có sự chuẩn bị. Có những hộ chỉ đủ thực phẩm, nhu yếu phẩm để duy trì 1 - 2 ngày. Bởi vậy, Ánh và các bạn sẵn sàng đi chợ giúp người dân hoặc hỗ trợ vận chuyển vật dụng, hàng hóa mà người thân của họ gửi đến.

Gần nửa tháng qua, lực lượng ĐVTN phường Thuận Phước (quận Hải Châu) duy trì mô hình “Shipper áo xanh - Đi chợ giúp dân”, hỗ trợ người dân trong các khu phong tỏa trên địa bàn. Để duy trì mô hình này, Đoàn phường thông qua lực lượng tại chốt trực thông báo và lập 1 nhóm Zalo các hộ trong khu phong tỏa. Ai có nhu cầu mua thực phẩm, nhu yếu phẩm gì chỉ cần nhắn tin hoặc gọi điện, các tình nguyện viên sẽ đi chợ mua và mang đến tận cổng chốt.

Theo chị Lê Thị Bích Hiền, Bí thư Đoàn phường Thuận Phước, với mô hình “Shipper áo xanh”, các tình nguyện viên tham gia phải luôn tuân thủ quy tắc 5K khi đi chợ và giao hàng cho các hộ dân. Thực phẩm, nhu yếu phẩm sẽ được khử khuẩn và đặt ở bàn trước chốt chặn để người dân tự ra lấy. Ngoài ra, Đoàn phường thường xuyên huy động nguồn lực để hỗ trợ rau củ quả, nhu yếu phẩm cho các hộ trong khu phong tỏa.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.