Anh Thúy và scandal “đeo mặt nạ” trên X-Factor

Chương trình X-Factor VietNam vừa xuất hiện đã có scandal.
Chương trình X-Factor VietNam vừa xuất hiện đã có scandal.
Ngay buổi phát sóng đầu tiên, vẫn theo thói quen rất cũ của Công ty Cát Tiên Sa, scandal đã xảy ra. Lần này, đối tượng được scandal gọi tên là ca sĩ Anh Thúy.

X-Factor là chương trình truyền hình thực tế có phiên bản gốc tại Anh, Công ty Cát Tiên Sa mua lại bản quyền để sản xuất với tên gọi được Việt hóa là “Nhân tố bí ẩn”.

Tương tự như The Voice - Giọng hát Việt, các thí sinh tham gia chương trình này khi được chọn, sẽ được huấn luyện viên (gồm 4 nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam, như: Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà, Hồ Quỳnh Hương và Dương Khắc Linh) huấn luyện thêm về khả năng ca hát. “Nhân tố bí ẩn” chính thức phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật hằng tuần trên VTV3 bắt đầu từ ngày 30/3/2014.

Ngay buổi phát sóng đầu tiên, vẫn theo thói quen rất cũ của Công ty Cát Tiên Sa, scandal đã xảy ra. Lần này, đối tượng được scandal gọi tên là ca sĩ Anh Thúy.

Giả dạng thí sinh

Anh Thúy từng là thành viên của nhóm nhạc nữ đình đám một thời, nhóm Mây Trắng. Độ năm 2001, Anh Thúy tách khỏi nhóm nhạc này, bắt đầu sự nghiệp hát đơn. Tuy nhiên, từ khi tách nhóm Anh Thúy không tạo được nhiều dấu ấn. Có một dạo, Anh Thúy đầu quân cho một công ty đào tạo ca sĩ với hy vọng sẽ ghi được dấu ấn trong làng giải trí. Đáng tiếc, thời điểm Thúy đầu quân về công ty là khi công ty đang gặp nhiều khó khăn, nên Anh Thúy không nhận được nhiều sự đầu tư nhằm có cơ hội để chứng tỏ mình.

Thế nhưng, tôi vẫn tin Anh Thúy có được một bộ phận không nhỏ người hâm mộ cho riêng mình. Và đột nhiên, những ngày đầu tháng 4 này, Anh Thúy bỗng trở thành tâm điểm của đám đông khi vướng vào scandal có tên "dối trá".

Mọi chuyện bắt đầu khi chương trình truyền hình thực tế "Nhân tố bí ẩn" được phát sóng vào đêm Chủ nhật vừa rồi, có phần dự thi của thí sinh tên Huyền Minh.

Anh Thúy và scandal “đeo mặt nạ” trên X-Factor ảnh 1

Anh Thúy trong vai thí sinh huyền minh trình diễn trên sân khấu X-Factor

Huyền Minh khá lạ trên sân khấu, cô đeo mặt nạ, dáng người tiều tụy, có vẻ mất tự tin và rất đáng thương. Theo những gì Huyền Minh kể vào đêm thi được phát sóng ấy, thì cô làm nghề phụ bàn. Khuôn mặt của cô bị tai nạn khi cô đang phục vụ khách nên cô phải đeo mặt nạ trên sân khấu. Không chỉ có vậy, cô còn tâm sự với huấn luyện viên (HLV) Đàm Vĩnh Hưng rằng, cô chưa từng được đào tạo ca hát, cô chỉ tập hát trong nhà vệ sinh của quán… Tâm sự xong, thí sinh Huyền Minh khóc nức nở.

Đoạn tâm sự trên của Huyền Minh nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của dư luận, nhất là khi Huyền Minh sở hữu chất giọng rất đẹp, sâu lắng và cảm xúc. Giả mà mọi thứ dừng lại ở chi tiết này thì có lẽ đám đông sẽ rất hy vọng vào một mô-tuýp cô bé lọ lem. Thế nhưng, mọi thứ lại thay đổi theo chiều hướng rất khác.

Một ngày sau chương trình này, Robbey - một facebooker rất nổi tiếng trên mạng có bài viết so sánh những chi tiết giống nhau giữa thí sinh Huyền Minh và ca sĩ Anh Thúy. Ban đầu, ca sĩ Anh Thúy một mực phủ nhận mình chính là thí sinh Huyền Minh. Đơn vị sản xuất chương trình là Công ty Cát Tiên Sa thì liên tục "đã mời cả Anh Thúy và Huyền Minh lên làm việc, nhưng không chắc chắn Huyền Minh có phải là Anh Thúy hay không vì cô nhất định không tháo chiếc mặt nạ đang che kín gần nửa khuôn mặt ra".

Về sau, chính Anh Thúy đã thừa nhận mình là thí sinh Huyền Minh và người của Cát Tiên Sa cũng đã khẳng định điều đó.

Ca sĩ Anh Thúy cho rằng, cô muốn thử sức mình nên lấy tên giả để đi thi, còn việc đeo mặt nạ là bởi cô gặp tai nạn nên ảnh hưởng đến dung nhan. Còn Ban tổ chức thì nói rằng "Chúng tôi bị lừa gạt".

Đã xuất hiện ý kiến cho rằng Anh Thúy lừa dối khán giả, lắm chiêu trò và trơ tráo. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến Công ty Cát Tiên Sa lại tiếp tục tạo những chiêu trò cho chương trình của mình. Với những gì đã xảy ra ở các chương trình do Cát Tiên Sa phối hợp với VTV thực hiện, như: Chinh phục đỉnh cao, The Voice - Giọng hát Việt, Bước nhảy hoàn vũ, Cặp đôi hoàn hảo… và đến giờ là "Nhân tố giấu mặt", đủ biết ê-kip thực hiện các chương trình của Cát Tiên Sa chơi scandal giỏi đến mức nào.

Sau khi Anh Thúy thừa nhận mình chính là thí sinh Huyền Minh, gần như tất cả HLV của "Nhân tố giấu mặt" lẫn Giám đốc Âm nhạc của chương trình này là nhạc sĩ Phương Uyên đều lên tiếng theo kiểu "Miệt thị sự dối trá của Anh Thúy".

Trên trang web của chương trình này, còn có cả đoạn viết về sự vụ Anh Thúy như sau: "Câu chuyện buồn Huyền Minh đã kết thúc, Anh Thúy tự nguyện rời bỏ cuộc thi. Tuy nhiên, một số dư luận lại quay sang chỉ trích những thí sinh khác không liên quan. Điều này thật bất nhẫn. Cuộc sống xung quanh ta đầy dẫy những kẻ lọc lừa và dối trá. Họ bất chấp dư luận, bất chấp lòng tự trọng để đoạt lấy tiền tài, công danh ... Nhưng không vì họ mà chúng ta mất lòng tin trong cuộc sống và hy vọng những điều tốt đẹp. Vì làm như thế, chúng ta cũng sẽ là những kẻ thất bại như họ".

Tất tần tật họ đều cố làm ra vẻ họ là nạn nhân, còn Anh Thúy là thủ phạm của vụ lùm xùm này.

"Mình biết mọi người đang rất thất vọng và tức giận vì mình đã nói dối hoàn cảnh trên sân khấu. Nhưng sự thật thì lúc đến đăng ký thi với thân phận khác mình chỉ muốn lặng lẽ đi thi rồi khi nào rớt thì lặng lẽ đi về không ai hay biết. Nhưng sau khi hát trong vòng sơ tuyển các thi sinh được chọn vào vòng trong đều được phỏng vấn. Các anh chị trong Ban tổ chức hỏi han dồn dập mình cho nên trong lúc rối trí và để không ai biết mình là ai mình đã bộc phát nói đại cho xong rồi về mà không kịp suy nghĩ. Cho đến lúc thi vòng hội ngộ thì những cảnh hậu trường của các thí sinh được ghi hình lại theo sự chỉ đạo và sắp xếp của đạo diễn cho từng thí sinh mỗi người mỗi cảnh. Vì lúc đó mình là thí sinh trong thân phận người mới nên người ta kêu mình quay như thế nào thì mình quay như vậy thôi chứ không phải mình tự diễn.

Rồi trước khi lên sân khấu thi các anh chị dặn cứ trình bày như trong phỏng vấn để Ban giám khảo biết mình là ai. Trong tâm trạng rối trí và hoảng loạn của một thí sinh đi thi mà mình còn là một người khác nên mình nói y như khi mình được phỏng vấn mà không suy nghĩ. Nhưng tình cảm mình đặt vào bài hát là thật và khi hát xong mình đã xúc động thật sự nên đã bật khóc chứ không phải mình diễn. Mình không phải là diễn viên tài ba đến như vậy. Mình cảm nhận được tình cảm và sự ủng hộ của mọi người trong thân phận của một người mới nên rất hạnh phúc và đó hoàn toàn là cảm xúc thật", trích tâm sự của Anh Thúy sau "sự cố" đóng giả thí sinh Huyền Minh

Đang có luồng ý kiến của khá đông khán giả cho rằng Công ty Cát Tiên Sa với tư cách là đơn vị sản xuất chương trình nên có lời xin lỗi khán giả vì đã "đánh lừa cảm xúc" của chính họ. Phía Cát Tiên Sa cũng đang cố hết sức khiến dư luận tin họ cũng chỉ là "một nạn nhân của Anh Thúy". Còn riêng bản thân Anh Thúy, chắc là rất khó được đám đông chấp nhận sau scandal này.

Đừng tin chương trình truyền hình thực tế(?!)

Mua bản quyền một chương trình thực tế của nước ngoài, biến nó thành phiên bản Việt, trả tiền cho đội ngũ thực hiện, mời những nhân vật tên tuổi trong làng giải trí để thu hút sự quan tâm của dư luận, những khoản chi ngoại giao… nhà sản xuất phải tốn rất nhiều kinh phí. Đương nhiên là, không ai bỏ ra một khoản tiền khổng lồ chỉ để mua vui một cách đầy hồn nhiên nhằm phục vụ cho thị hiếu đơn thuần của khán giả. Đó thuần túy là một thương vụ kinh doanh, mà một khi đã làm kinh doanh thì nhà đầu tư chỉ hướng đến thứ duy nhất là lợi nhuận.

Chương trình truyền hình thực tế thu được lợi nhuận dựa trên việc thu hút được quảng cáo trong chương trình (Sau này, là có thêm khoản bình chọn thông qua tin nhắn của khán giả). Mà muốn thu hút được quảng cáo, thì chương trình ấy phải có đủ sức hút khiến khán giả ngồi trước màn hình. Không nhãn hàng nào lại bỏ tiền quảng cáo trong một chương trình không được quan tâm.

Anh Thúy và scandal “đeo mặt nạ” trên X-Factor ảnh 2

Ban giám khảo của X-Factor

Chính vì lẽ đó, nhà sản xuất sẽ bất chấp tất cả chiêu trò miễn sao kéo được khán giả quan tâm đến chương trình của mình. Đó là yếu tố tiên quyết khi họ thực hiện chương trình, còn cảm xúc của khán giả chỉ được xếp vào hàng thứ yếu.

Vụ ca sĩ Anh Thúy giả danh thí sinh Huyền Minh tham dự "Nhân tố giấu mặt" không là một ngoại lệ.

Giám đốc Âm nhạc của chương trình này, nhạc sĩ Phương Uyên chia sẻ trên trang cá nhân: "Cuối cùng điều gì tới cũng đã tới, kèm theo đó là những lời mình muốn nó tới cũng tới. Mới ngày trước mình nói với mọi người rằng, một cá nhân không thể tạo nên vở kịch, có lẽ sau lưng cô ấy còn có một ê-kíp. Tội nghiệp cho các bạn biên tập, vừa phải làm việc ngày đêm để kịp tiến độ phát sóng, vừa phải đi xác minh, tìm kiếm bằng chứng. Đột phá nhất là kêu được cả hai nhân vật tới thẩm vấn (chỉ có điều không thể nào cùng thời gian) nhưng nhận được sự lắc đầu của một người, và ánh mắt sợ hãi vô tội của người còn lại. Bạn cứ phải nghi ngờ nhưng khẳng định là điều không thể. Có những phút họ đã nghĩ "thà giết lầm còn hơn bỏ sót" nhưng lương tâm đã không cho phép họ làm vậy. Dù sự nghi ngờ có đến 90% cũng không thể tước đi quyền của họ.

Đó là chuyện của ngày hôm qua. Hôm nay, mọi người cũng lập luận đó, cũng nghi ngờ đó nhưng gai góc hơn. Và họ cũng nghĩ giống hệt mình rằng, chắc chắn có cả ê-kíp sau lưng, chỉ có điều mình vẫn chưa điều tra được ai là những người tạo ra chuyện này. Đau đớn và tức tưởi lại đến, dù chuyện không dính đến mình. Nhưng sức ảnh hưởng của nó đã lấp đi gần 5 tháng lao động nghệ thuật vất vả, nhằm mang tới cho mọi người những điều thú vị. Thêm một góc trong tâm hồn chết lặng. Mặt người còn đâu, mình phải làm gì?".

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà viết, “Tự nhiên chúng mình thành diễn viên quần chúng không được trả lương lại còn được xúc phạm miễn phí. P/S: Dừng lại đi em. Cuộc sống này không dang tay với những dối trá”.

Nhạc sĩ Dương Khắc Linh thì phản ứng: "Thực sự tôi không nhận ra vì cô ấy đóng kịch quá giỏi. Khi cô ấy xuất hiện trên sân khấu X-Factor, tôi không hề biết đó là Anh Thúy và trong đầu không bao giờ nghĩ có chuyện một ca sĩ mà lại lấy tên khác, lấy một câu chuyện khác để đi thi. Đến lúc đọc trên báo, tôi mới nghĩ ra... À đúng rồi! Tất cả mọi thứ giữa Anh Thúy và Huyền Minh đều giống nhau. Lúc đó tôi mới biết hai cô này là một. Thú thật, khi làm giám khảo X-Factor, một ngày tôi ngồi nhận xét mấy chục thí sinh nên cũng không nghĩ nhiều. Quan trọng là tôi không ngờ rằng có người lại làm như vậy".

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người bộc lộ rất nhiều cảm xúc cùng Anh Thúy khi cô trong nhân dạng của thí sinh Huyền Minh: "Nếu cô ấy đủ mạnh mẽ thì nên dừng lại bởi dù sao tài năng của Huyền Minh cũng được tôi và khán giả công nhận trên sân khấu X-Factor. Tiết mục của cô ấy ít nhiều đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng mọi người. Còn nếu Anh Thúy tham lam, kiên quyết đi tiếp, tôi nghĩ, sẽ không có ai bình chọn cho cô ấy, bởi họ không muốn bị lừa dối lần nữa. Anh Thúy nên tạm nghỉ, chờ cho dư luận lắng xuống rồi hãy trở lại trong một dự án khác với tên Huyền Minh. Khi đó, khán giả sẽ tò mò và chờ đợi một hình ảnh mới của Huyền Minh. Tôi nghĩ, đây là sự lựa chọn tốt cho cô ấy".

Như tôi đã phân tích, tất cả những gì mà một chương trình truyền hình thực tế hướng đến là lợi nhuận. Để đạt được lợi nhuận, cần thiết phải có một ban kịch để kích thích sự quan tâm của dư luận.

Trong nhiều chương trình, họ còn trả tiền để thí sinh tạo scandal (?)

Thế nên, khán giả đừng bức xúc làm gì. Hãy là người xem chương trình truyền hình thực tế khôn ngoan, thích thì xem cho vui, không thích thì thôi. Đừng để mình bị biến thành con rối một cách đầy thụ động

Theo Ngô Nguyệt Hữu

Theo An ninh thế giới
MỚI - NÓNG