Anh-Nga: Cuộc chiến từ sân cỏ lên khán đài, đến truyền thông

CĐV Anh tháo chạy khi bị CĐV Nga tấn công.
CĐV Anh tháo chạy khi bị CĐV Nga tấn công.
TP - Cuộc loạn đả trên khán đài sân Velodrome, thành phố Marseille, sau trận đấu bất phân thắng bại của Anh và Nga, giữa 2 nhóm CĐV hai  nước trở thành đề tài nóng trên truyền thông hôm qua.

Phát mệt vì Hooligan Anh

Như đã thành truyền thống, ở bất kỳ giải đấu nào tham dự, tuyển Anh đều luôn om sòm với các câu chuyện hậu trường, những việc chẳng liên quan gì đến chuyên môn. Các CĐV Anh luôn là vấn đề gây đau đầu BTC. Hooligan Anh trở thành nỗi ám ảnh với nhiều quốc gia tổ chức giải đấu có tuyển Anh tham dự. Từ say xỉn, tới đập phá, đánh nhau, gây rối trên khán đài….đủ cả.

Tuyển Anh năm nay có yên ắng hơn, nhưng Hooligan Anh thì...vẫn thế. Từ khi đặt chân tới Marseille, nhóm CĐV quá khích của Anh đã nhanh chóng gây chiến với CĐV Nga. Tờ BBC hôm trước đưa tin, dân Marseille đến ngán ngẩm khi nhìn thấy đám đông các CĐV Anh. Lý do là các “ông tướng” thường xuyên hò hét quá lớn, say xỉn trong quán bar và sẵn sàng gây gổ.

Hôm 11/6, BBC đưa tin 1 CĐV Anh đã bị bắt giữ khi đụng độ với cảnh sát và dân địa phương ở khu Old Port của Marseille. Cảnh sát Pháp đã buộc phải sử dụng khí ga để ngăn chặn nhóm CĐV quá khích này.

Tuy nhiên tình hình chẳng lắng dịu đi là bao. Hai ngày trước trận đấu giữa Anh và Nga rạng sáng 12/6 (giờ Việt Nam), các nhóm CĐV quá khích của 2 nước đã liên tục va chạm với nhau.

Một số thông tin cho biết cảnh sát Pháp đã yêu cầu các quán bar trong khu vực không được phục vụ CĐV Anh. Việc này càng khiến Hooligan Anh phản ứng mạnh. Cho tới sau vụ đụng độ trên khán đài sân Velodrome, có tin các quán bar ở đây bị buộc phải đóng cửa luôn, để tránh rắc rối.

Anh-Nga: Cuộc chiến từ sân cỏ lên khán đài, đến truyền thông ảnh 1

VĐV Nga tấn công CĐV Anh trên khán đài sân Velodrome.

Hooligan Nga cũng chẳng vừa

Của đáng tội, theo mô tả của truyền thông Anh và Pháp thì các nhóm CĐV quá khích của Nga cũng chẳng vừa. Tờ Telegraph trước trận Anh-Nga 1 ngày đưa tin, nhóm Ultras của Nga tuyên bố, sẽ cho CĐV Anh “nếm đòn”. Có tin còn khẳng định, CĐV Nga đã kết hợp với nhóm thanh niên địa phương để cùng “chơi” lại Hooligan Anh. Daily Mail cho biết Hooligan Nga sử dụng cả dao khi ẩu đả với Hooligan Anh.

Thực tế là sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa đôi bên vang lên, các hình ảnh đăng tải trên truyền thông cho thấy, rất đông CĐV Nga đã tràn sang tấn công CĐV Anh ngay trên khán đài sân Velodrome. Nhóm CĐV Anh đã chạy tán loạn, nhảy cả qua hàng rào để tránh nạn. Kết cục màn ẩu đả giữa đôi bên, ít nhất 31 người đã phải nhập viện điều trị, theo tờ Daily Mail. Trong số này, 1 CĐV Anh đang trong tình trạng nguy kịch vì bị tấn công vào đầu.

Theo mô tả của truyền thông Anh, nhóm CĐV quá khích của Nga, nhiều người mặc đồ đen, đội mũ trùm kín đầu và đặc biệt hung hãn. Bộ trưởng Thể thao Nga Vitaly Mutko hôm qua lên tiếng chỉ trích hành vi của người hâm mộ Nga, đồng thời chấp nhận án phạt của UEFA. Tuy nhiên, báo chí Nga trích lời ông Mutko đồng thời chỉ trích công tác đảm bảo an toàn của UEFA. Một số ý kiến khác đặt vấn đề vì sao UEFA không thiết lập hàng rào cảnh sát ngăn hai nhóm CĐV, cũng như việc lực lượng an ninh tỏ ra phản ứng chậm với vụ việc. Tờ Vesti của Nga viết, khoảng 250 CĐV Nga đã bị CĐV Anh tấn công, và chỉ phản ứng lại. UEFA hôm qua tuyên bố sẽ mở cuộc điều tra, và trừng phạt các đối tượng vi phạm. Cả Anh và Nga đồng thanh khẳng định, sẽ phối hợp với UEFA, không nương tay với các CĐV quá khích.

Hôm qua, UEFA cũng đã đưa ra cảnh báo sẽ loại cả hai đội tuyển Anh và Nga khỏi Euro 2016 nếu CĐV của họ tiếp tục gây rối, ẩu đả. Đây được xem là hành động mạnh mẽ của UEFA bởi thông thường họ không phản ứng trước những sự cố bên ngoài sân cỏ. 

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.