[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“

TPO - Dù đã được cắm biển cấm bơi lội nhưng nhiều người dân Thủ đô vẫn bất chấp nguy hiểm "bỏ mặc" biển cấm xuống Hồ Tây để tắm, bơi giải nhiệt trong cái nắng nóng trên 30 độ C đầu Hè.
[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 1

Ngoài trời nhiệt độ có lúc lên tới 35-36 độ C, khiến con người cảm thấy khó chịu và tìm mọi cách tránh nắng. Vì thế nhiều người bất chấp nguy hiểm ra Hồ Tây để tắm.

[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 2

Thời điểm đông nhất là vào buổi chiều, khi mặt trời sắp lặn khoảng 17h người dân lại đổ dồn ra đây.

[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 3

Nhiều người còn mang theo những chú chó đi cùng.

[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 4 Nơi đây trở thành một bể bơi công cộng. Tuy nhiên, nhiều em nhỏ lại tự ý ra đây bơi nên rất nguy hiểm.
[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 5
[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 6

Dù mới bắt đầu vào mùa Hè nhưng nhiều người đã ra đây tắm. Thông thường cứ tầm 17h chiều nhiều người lại tập trung.

[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 7
[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 8

Rất nhiều người lớn tuổi cũng ra đây tắm.

[ẢNH] Nắng nóng, Hồ Tây thành “bể bơi công cộng“ ảnh 9

Tại khu vực này cũng được gắn biển cấm bơi lội để cảnh báo người dân khu vực nguy hiểm có thể xảy ra chết đuối đặc biệt là các em nhỏ chưa biết bơi.

MỚI - NÓNG