Phim điện ảnh Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên tổ chức buổi chiếu sớm hôm 31/3. Phim kể về thời điểm năm 1967, địa đạo Củ Chi trở thành mục tiêu của những trận càn do quân đội Mỹ tiến hành.
Giữa vòng vây hiểm nguy, Bảy Theo và đội du kích 21 người nhận nhiệm vụ bảo vệ kho thuốc của bệnh viện dã chiến. Ẩn sau đó là nhiệm vụ quan trọng hơn - bảo vệ nhóm tình báo chiến lược do Hai Thưng chỉ huy đang ẩn nấp tại Bình An Đông. Khi tín hiệu vô tuyến bị phát hiện, quân Mỹ lập tức mở các đợt tấn công dữ dội, đẩy lực lượng du kích trẻ vào tình thế ngàn cân treo sợi tóc.
![]() |
Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực tại sự kiện chiếu sớm phim Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối. |
Buổi ra mắt phim tại TPHCM có sự tham gia của hai Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân: Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (bí danh Tư Cang) và anh hùng Tô Văn Đực. Cả hai từng trực tiếp chiến đấu tại Củ Chi.
Chia sẻ về bộ phim và những ngày tháng chiến đấu ở địa đạo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực nói: “Tôi cũng như bao người dân Củ Chi, chiến đấu ở đó nhờ vào hệ thống địa đạo. Chúng tôi là du kích, bám đất giữ làng, vì nếu không có địa đạo, chúng tôi đã không thể tồn tại".
Suốt 50 năm qua, chưa có bộ phim nào thực hiện về địa đạo. Anh hùng Tô Văn Đực gửi lời cảm ơn đạo diễn Bùi Thạc Chuyên vì đưa những câu chuyện thực tế lên phim. Ông khẳng định bộ phim đã tái hiện được một phần của "đất thép" Củ Chi.
![]() |
Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Văn Đực (trái) và nghệ sĩ Cao Minh. |
Anh hùng Tô Văn Đực dành cả tuổi trẻ bám trụ với địa đạo Củ Chi. Ông được gọi là "cỗ máy phá tăng" vì đã chế tạo ra mìn gạt để phá hủy 5.000 xe tăng địch.
Miêu tả sự khốc liệt của chiến trường Củ Chi, Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu nhấn mạnh: “Cây cỏ chết, đất đá trụi nhưng con người không đầu hàng”.
10 năm bám trụ Củ Chi, sống dưới lòng địa đạo, đơn vị của ông góp phần vào chiến thắng lịch sử 30/4/1975. Trong buổi chiếu sớm Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối, Đại tá Nguyễn Văn Tàu đọc thơ về những ngày chiến đấu ở Củ Chi.
![]() |
Đại tá tình báo Nguyễn Văn Tàu (giữa) đọc thơ về địa đạo Củ Chi. |
Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên cũng cho biết trong quá trình làm phim, ê-kíp cần sự tư vấn, lời khuyên của các Anh hùng lực lượng vũ trang. Đạo diễn Bùi Thạc Chuyên mong khán giả có thêm góc nhìn, hiểu được thế hệ cha ông đã hy sinh cho đất nước được như ngày hôm nay.
Địa đạo: Mặt trời trong bóng tối được đạo diễn Bùi Thạc Chuyên ấp ủ 10 năm. Phim được Bộ Quốc phòng, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư lệnh TPHCM, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, UBND TPHCM... cùng nhân dân huyện Củ Chi hỗ trợ.