Ấn Độ: Chồng đi bộ 2km, ôm thi thể vợ qua đời vì COVID-19 đến nghĩa trang

0:00 / 0:00
0:00
Ảnh: Daily Mail
Ảnh: Daily Mail
TPO - Một người đàn ông Ấn Độ đã phải vác thi thể vợ đi bộ gần 2km đến nghĩa trang địa phương sau khi những người hàng xóm từ chối giúp đỡ vì người phụ nữ nói trên qua đời do COVID-19.

Làn sóng dịch COVID-19 lần hai đã khiến cả hệ thống y tế Ấn Độ rơi vào tình trạng quá tải. Nhiều bệnh nhân qua đời trước khi được nhập viện. Trong khi các lò hỏa táng và nghĩa trang dù đã hoạt động hết công suất nhưng thi thể vẫn phải xếp hàng dài.

Hôm 25/4, một người đàn ông có tên Swamy ở thị trấn Kamareddy (phía nam bang Telangana) đã phải vác thi thể vợ - Nagalaxmi đi bộ đến nghĩa trang sau khi người phụ nữ này qua đời vì COVID-19.

Swamy vác thi thể vợ đến nghĩa trang. Nguồn: Daily Mail

Cảnh sát tại nhà ga địa phương, nơi người vợ gục xuống và qua đời, đã đưa tiền cho Swamy để anh lo mai táng cho vợ, nhưng họ từ chối chạm vào thi thể cô vì sợ nhiễm virus.

Suốt quãng đường dài gần 2km đến nghĩa trang, Swamy cũng bị nhiều người xa lánh.

Người đàn ông này cuối cùng cũng đến được khu vực chôn cất vợ mình, mặc dù anh đã phải dừng lại nhiều lần trên đường đi nghỉ lấy sức.

Một địa điểm hỏa táng tập thể các bệnh nhân COVID-19 ở Ấn Độ. Nguồn: Daily Mail

Bệnh nhân thoi thóp thở trong xe hơi vì bệnh viện quá tải. Nguồn: Daily Mail

Ấn Độ hôm nay, 29/4, ghi nhận mức tăng kỉ lục về số ca mắc mới COVID-19.

Với 379.257 ca mắc COVID-19 mới và 3.645 ca tử vong mới trong vòng 24 giờ, tổng số ca bệnh ở Ấn Độ hiện đã lên tới 18,38 triệu ca với 204.832 ca tử vong.

Tuy nhiên, các chuyên gia tin rằng thống kê chính thức này thấp hơn nhiều so với con số thực tế ở quốc gia 1,35 tỉ dân.

Theo Daily Mail
MỚI - NÓNG