Bán kết VN’s Got Talent kém hay vì thiếu đột phá

Bán kết VN’s Got Talent kém hay vì thiếu đột phá
TPO – Mặc dù tối qua (4-3) đã là đêm bán kết 1 nhưng các tiết mục vẫn khá mờ nhạt, chưa có một sự bứt phá nào để lại dấu ấn cho ban giám khảo và khán giả theo dõi qua truyền hình.
Võ Trọng Phúc và Trần My Anh trong đêm bán kết 1 Vietnam's Got Talent
Võ Trọng Phúc và Trần My Anh trong đêm bán kết 1 Vietnam's Got Talent.

Trước đêm thi, khá nhiều thông tin về những tiết mục trình diễn của các thí sinh đã từng gây ấn tượng trong vòng loại sân khấu khiến cho khán giả vô cùng háo hức với đêm diễn bán kết đầu tiên của Tìm kiếm tài năng Việt Nam.

Tuy nhiên, tiết mục của những thí sinh như thầy giáo điển trai Võ Trọng Phúc hay cô bé Trần My Anh - con gái nghệ sĩ guitar Thanh Phương và cả chàng trai khiếm thị chơi nhiều nhạc cụ nhất tại vòng loại sân khấu Nguyễn Thanh Bình đều chưa có được sự đột phá như mong đợi.

Thầy giáo tiếng Anh điển trai Võ Trọng Phúc từng gây sốt với vẻ ngoài lãng tử và giọng ca truyền cảm khi thể hiện ca khúc Home tại vòng loại tối qua lại tiếp tục chọn một ca khúc tiếng Anh để lấy lòng khán giả.

Bài hát You’re beautiful của James Blunt qua giọng ca của Trọng Phúc vẫn rất mượt mà và ngọt ngào, nhưng những người chờ đón ở anh một sự mới mẻ và bứt phá thì vẫn chưa hài lòng bởi cách trình diễn một màu.

Hay nói như giám khảo Huy Tuấn thì cách biểu diễn và giọng hát của Trọng Phúc vẫn còn bị “ảnh hưởng” quá nhiều bởi phiên bản gốc của ca khúc và đâu đó trong tiết mục này, khán giả vẫn nhận ra bóng dáng phảng phất của James Blunt.

Cô bé Trần My Anh tối qua tiếp tục “phiêu” với cây đàn ghita quen thuộc qua bài hát nổi tiếng Rolling in the deep của nữ ca sĩ người Anh Adele.

Giọng hát trong trẻo và phong cách hồn nhiên, My Anh thể hiện mình là một cô gái có chất nghệ sĩ rất lớn cho dù giọng hát không được chải chuốt về kỹ thuật thanh nhạc.

Tuy nhiên, việc gây ấn tượng và để lại dấu ấn riêng khi thể hiện một ca khúc vừa mới được viện hàn lâm thu âm Mỹ trao giải Grammy Ca khúc của năm quả thực là hơi quá sức đối với một cô bé 11 tuổi như My Anh.

Cả 3 vị giám khảo đều nhận ra điều này và nhạc sĩ Huy Tuấn đã bày tỏ chút nuối tiếc của mình đối với lựa chọn mạo hiểm của cô bé: “Nếu cháu kiếm được một bài hát khác vừa sức với mình hơn thì cháu chắc chắn còn tiến rất xa”.

Nguyễn Thanh Bình trên sân khấu đêm bán kết 1
Nguyễn Thanh Bình trên sân khấu đêm bán kết 1.

Chàng trai khiếm thị Nguyễn Thanh Bình tiếp tục để lại sự xúc động khó chối cãi nơi khán giả khi chọn một ca khúc rất có ý nghĩa của nam ca sĩ R. Kelly là I believe i can fly để cất giọng trên sân khấu.

Tuy nhiên điều dễ nhận thấy ở màn trình diễn của Thanh Bình đó là giọng hát của anh hơi yếu và run do sự thiếu tự tin khi đứng trên sân khấu. Nếu không có sự bứt phá trong phong cách trình diễn mà chỉ dừng lại ở yếu tố gây xúc động và truyền cảm thì có lẽ chàng trai này sẽ khó có thể đi tiếp vào vòng trong.

Trong khi 3 thí sinh được mong chờ nhất vòng bán kết có màn biểu diễn không thự sự thuyết phục thì khán giả khó có thể chờ đợi gì nhiều hơn ở những tiết mục còn lại của đêm bán kết.

Mở màn cho đêm thi bán kết đầu tiên là nhóm Freaky Funk (Ngẫu hứng), tuy nhiên phần trình diễn của họ quá mờ nhạt, thiếu sự kết nối giữa các thành viên và hơn trên hết đó là người ta có thể bắt gặp bóng dáng rất nhiều nhóm nhảy như vậy trên truyền hình.

Chàng “nghệ sĩ đường phố” Nguyễn Đình Trung tới từ TP. HCM tối qua trình diễn một mình chứ không có sự hỗ trợ của bạn diễn như ở vòng loại sân khấu. Tiết mục tung hứng với cầu pha lê của anh chàng này rất lạ mắt nhưng lại không có được cao trào đột phá cần thiết để gây ấn tượng và bất ngờ với người xem bởi cái kết cụt lủn khiến giám khảo Huy Tuấn “mất hứng”.

Hai anh em Vũ Hoàng Anh Minh, Vũ Hoàng Minh Anh tối qua có màn kết hợp giữa dancesport và ảo thuật tuy nhiên sự kết nối của hai yếu tố này trong một tiết mục còn quá mờ nhạt và thậm chí có lúc làm cho 2 phần bị đứt rời khiến khán giả và ban giám khảo không thực sự hào hứng.

4 chàng trai của nhóm nhóm Classic SMS (Dòng thời gian) thể hiện một trích đoạn trong vở Thằng gù nhà thờ đức bà Paris. Có lẽ đây là tiết mục nhận được nhiều lời khen ngợi nhất của các vị giám khảo nhờ sự chuyên nghiệp trong giọng hát được đào tạo bài bản và sự cầu kỳ trong dàn dựng bè phối.

Sau đêm diễn có phần nhạt nhòa của đêm bán kết đầu tiên, khán giả đang mong chờ kết quả sẽ được công bố vào lúc 20h ngày 6-3 trên VTV3.

Cùng chuyên mục

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

Nỗi tủi nhục của Dương Mịch

TPO - Dương Mịch vẫn trắng tay giải thưởng sau hơn 20 năm làm nghề. Không những vậy, nữ diễn viên còn 5 lần bị gạt ra khỏi đề cử, liên tiếp rơi vào tình huống xấu hổ.

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

Một bộ phim Việt mỗi tuần kiếm hơn 100 tỷ đồng

TPO - Vượt 400 tỷ đồng, “Trại buôn người” trở thành phim Việt ăn khách thứ hai năm 2026. Tác phẩm tiếp tục dẫn đầu phòng vé, được dự đoán có thể cán mốc 500 tỷ đồng trước khi rời rạp.

Ngỡ ngàng vẻ trẻ trung của Hoa hậu Mai Phương ở tuổi 41

Mọi ánh nhìn đổ dồn vào Hoa hậu Mai Phương

TPO - Hoa hậu Mai Phương thu hút mọi ánh nhìn khi trở lại chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026 ở Hải Phòng. Sau 24 năm đăng quang, hoa hậu đất cảng vẫn giữ nguyên sức hút dù ít xuất hiện trong giới giải trí. Cuộc sống bình yên bên gia đình là lựa chọn cô luôn trân trọng.

53 cô gái Hoa hậu Việt Nam trình diễn áo dài

Xem trực tiếp Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đêm Chung khảo toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2026 diễn ra tối 10/10 tại Khu du lịch Quốc tế Đồi Rồng, Hải Phòng. Sau một tháng tập luyện với biên đạo catwalk, tập luyện vũ đạo, thí sinh bước vào đêm thi quan trọng, chọn ra top thí sinh bước vào Chung kết toàn quốc.

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

Đếm ngược từng phút Chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Vài tiếng trước đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026, Đỗ Mỹ Linh đánh giá thí sinh có chất lượng đồng đều nhất trong các mùa cô từng ở vai trò giám khảo. Nhà báo Lê Xuân Sơn - nguyên Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban cố vấn cuộc thi - cho rằng ban giám khảo đứng trước lựa chọn khó cả về chuyên môn lẫn tâm lý.

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Sông Hồng nỗi nhớ: Khi dòng sông trở thành ngôn ngữ của tình yêu

Với ca khúc Sông Hồng nỗi nhớ, nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung mang đến một góc nhìn giàu cảm xúc về dòng sông quê hương. Qua giọng hát của ca sĩ Bùi Trang và phần phối khí của nhạc sĩ Dương Đức Thụy, sông Hồng không chỉ là hình ảnh thiên nhiên mà còn trở thành biểu tượng của ký ức, thời gian và tình yêu.

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

Beckham 'đã giàu càng thêm giàu'

TPO - Không dừng lại ở hào quang sân cỏ, David Beckham tiếp tục biến sức hút truyền thông thành cỗ máy sinh lời khổng lồ thông qua các dự án nội dung đắt giá cùng loạt thương vụ kinh doanh bạc tỷ.

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

Không thể nhận ra 'nữ thần thanh xuân'

TPO - Trong video mới, gương mặt của Trịnh Sảng sưng phồng, khó nhận ra. Cô từng được gọi là "tiểu tiên nữ", "nữ thần thanh xuân" nhưng hiện tại cả sự nghiệp và ngoại hình đều không còn giữ được.

Người mẫu Việt gặp sự cố ngay trên sân khấu

Người mẫu Việt gặp sự cố ngay trên sân khấu

TPO - Người mẫu Trương Trọng Hiếu gặp sự cố ngay trên sân khấu Mister Global 2026, trong phần thi National Costume. Cách xử lý tinh tế, khéo léo giúp anh nhận được sự chú ý của truyền thông.

Hoài Lâm còn lại gì

Hoài Lâm còn lại gì

TPO - Hoài Lâm không còn đứng ở vị thế hàng đầu Vpop nhưng hào quang nổi tiếng của nam ca sĩ luôn "cháy" âm ỉ từ sự ủng hộ của cộng đồng fan hùng hậu. Chỉ cần Hoài Lâm hoạt động nghiêm túc, không khó để anh tìm thấy bản hit tiếp theo trong sự nghiệp.