Ô nhiễm nhà máy cồn rượu bỏ hoang

Ô nhiễm nhà máy cồn rượu bỏ hoang
TP - Không chỉ bỏ hoang hàng nghìn mét vuông đất, Nhà máy Cồn rượu Hà Tây (tỉnh Hà Tây cũ) còn gây ô nhiễm khu dân cư gần đó.

> Dự án bỏ hoang do thẩm định lỏng lẻo
> Đồng Nai: Một Cty xử lý chất thải gây ô nhiễm môi trường

Nhiều người dân xã Tam Hiệp, (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) than phiền, vào mùa mưa, nước đen ngòm từ nhà máy (ngừng hoạt động nhiều năm nay) lại chảy ra khu dân cư. “Ngoài váng cặn đen, nước từ nhà máy cồn rượu này còn có mùi hóa chất rất khó chịu”, ông Đỗ Đình Văn, người dân thôn Mỹ Giang, xã Tam Hiệp sống cạnh nhà máy, phản ánh.

Nhà máy là của Cty Cổ phần Cồn - Giấy - Rượu Hà Tây, nhà xưởng và các khu chức năng cũng là trụ sở của Cty này. Tuy nhiên hiện các khu nhà cao từ 2 đến 3 tầng không còn hoạt động bị xuống cấp, các trang thiết bị, máy móc như bồn chứa, téc nguyên liệu, máy pha chế... hoen gỉ và đổ vỡ ngổn ngang. Toàn bộ khu vực Cty CP Cồn - Giấy - Rượu Hà Tây rộng hàng nghìn mét vuông im lìm trong hoang phế lọt giữa các khu dân cư.

Thời điểm PV có mặt tại Cty CP Cồn - Giấy - Rượu Hà Tây, trời đổ mưa lớn, chỉ 15 phút sau, nhiều khu vực chìm trong nước, riêng khu vực nhà máy cồn rượu nước mưa nổi đến đâu thì bị nhuộm đen đến đó và bốc mùi khó chịu. Theo người dân xã Tam Hiệp, do Cty không có hệ thống thoát nước riêng nên phần lớn lượng nước này đã chảy vào hệ thống mương cống chung của xã khiến nhiều khu dân cư bị ô nhiễm.

Ông Hoàng Văn Kha, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cho biết, trong những năm gần đây số người mắc bệnh hô hấp và người chết vì ung thư trên địa bàn xã tăng nhiều. “Do xã vẫn chưa có nước sạch nên phần lớn người dân vẫn dùng nước giếng khoan, có thể mạch nước ngầm bị ô nhiễm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng trên”, ông Kha nhận định.

Theo ông Kha, Cty CP Cồn - Giấy - Rượu Hà Tây được thành lập từ những năm 60 của thế kỷ trước. Tuy nhiên từ khi cổ phần hoá vào năm 2004, Cty hoạt động kinh doanh không hiệu quả, đến khoảng năm 2007 thì dừng hoạt động.

Sau cơn mưa, nước thải xung quanh nhà máy Cồn rượu Hà Tây nổi lên màu
Sau cơn mưa, nước thải xung quanh nhà máy Cồn rượu Hà Tây nổi lên màu .

Cũng theo Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp, ngoài sản xuất cồn, rượu, giấy, năm 2004 Cty này còn hợp tác với một số nhà máy phân bón ở Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) sản xuất phân vi sinh. Do không có hệ thống xử lý nước thải nên sau nhiều lần xả ra khu dân cư, đồng ruộng bị người dân phản ứng xã đã phối hợp với phòng Tài nguyên và Công an huyện kiểm tra và lập nhiều biên bản vi phạm.

Trao đổi với PV Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Nhàn, GĐ Cty CP Cồn - Giấy - Rượu Hà Tây cho rằng, hiện Cty đang tạm dừng hoạt động. Để không ảnh hưởng môi trường, thời gian tới Cty sẽ cơ cấu lại nhà máy để chuyển hướng sang sản xuất các mặt hàng vật liệu xây dựng.

Tuy nhiên, bà Nhàn cho biết, lý do nhà máy ngừng hoạt động và mỗi khi mưa xuống hệ thống nước thải không tiêu thoát nhanh được là do đường thoát nước ra sông Đáy bị các công trình, dự án của huyện xây dựng đè lên, gây sụt vỡ đường ống.

“Ngoài vấn đề môi trường, việc thoát và lấy nước sản xuất còn liên quan hoạt động của Cty. Nên sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã có nhiều văn bản gửi UBND huyện Phúc Thọ. Tuy nhiên đến nay sự việc này vẫn không được huyện giải quyết. Hậu quả là Cty phải dừng hoạt động hơn 4 năm nay”, bà Nhàn nói.

Để giải đáp các khúc mắc nêu trên, chiều 11-7, PV Tiền Phong đã liên hệ đặt lịch làm việc với ông Hoàng Mạnh Phú, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, tuy nhiên ông Phú đã từ chối với lý do bận.

Cùng chuyên mục

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Cầu nối bờ vui, nhà thầu buồn cả thập kỷ

10 năm nợ đọng tại Đề án cầu treo dân sinh: Cầu nối bờ vui, nhà thầu buồn cả thập kỷ

TPO - Những cây cầu treo thuộc Đề án 186 cầu treo dân sinh sau 10 năm đưa vào sử dụng đã phát huy hiệu quả rõ rệt, giúp người dân vùng cao đi lại an toàn và phát triển kinh tế. Thế nhưng, đối với nhiều nhà thầu thi công, đằng sau niềm vui đó là những câu chuyện buồn kéo dài suốt một thập kỷ do phải gánh chịu hậu quả tài chính nặng nề chỉ vì chưa được thanh toán đầy đủ.

Sống dưới đồi sạt lở, hễ mưa là thấp thỏm lo thoát thân

TPO - Gần một năm qua, hàng chục hộ dân thôn Lạc Thiện 2, xã D’Ran, tỉnh Lâm Đồng sống trong cảnh thấp thỏm sau khi đồi Trảng Bằng xảy ra sạt lở. Đến nay, khu vực này vẫn chưa được xử lý và gia cố, trong khi mỗi khi trời mưa lớn, đất đá tiếp tục trôi xuống phía nhà dân.

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

Tháo dỡ loạt công trình trái phép 'bao vây' nhà thờ đổ ở Ninh Bình

TPO - Hàng loạt nhà hàng, công trình xây dựng tự phát quanh khu vực Nhà thờ đổ Hải Lý, xã Hải Tiến, tỉnh Ninh Bình đang được tháo dỡ, di dời, trả lại không gian cảnh quan ven biển. Chính quyền địa phương cho biết, công tác di dời, giải phóng đang được khẩn trương triển khai và dự kiến hoàn tất trong đầu tháng 10/2026.