Trắng đêm vạch kế hoạch đột kích sới bạc

Thu giữ tiền và tang vật tại sới bạc
Thu giữ tiền và tang vật tại sới bạc
Kết thúc 6 tiếng họp án xuyên đêm, 5h ngày 14-3 cả trăm trinh sát tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 được lệnh là mũi tiên phong tấn công sới bạc nằm giữa cánh đồng.

Trắng đêm vạch kế hoạch đột kích sới bạc

> Phá sới bạc “khủng” bên sông Cà Lồ
> Đột kích sới bạc bắt 64 người, thu hơn một tỷ đồng

Kết thúc 6 tiếng họp án xuyên đêm, 5h ngày 14-3 cả trăm trinh sát tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 được lệnh là mũi tiên phong tấn công sới bạc nằm giữa cánh đồng.

Thu giữ tiền và tang vật tại sới bạc

Thu giữ tiền và tang vật tại sới bạc. Ảnh: Tiền Phong

Tối ngày 14-3, 6 tiếng sau khi đột kích sới xóc đĩa nằm giáp ranh giữa xã Tân Dân (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) và phường Phúc Thắng (thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc), trong hội trường của một đơn vị cảnh sát cơ động, nhiều điều tra viên vẫn mải miết lấy lời khai của hơn 60 người bị tạm giữ.

Lúc này, điện thoại của thượng tá Lê Anh Tuấn (Tiểu đoàn trưởng đặc nhiệm cảnh sát số 1, Bộ Công an) đổ chuông liên hồi. Sau một cuộc điện thoại, ông cười tươi bảo con trai vừa hỏi thăm. "Em nó gọi tôi là đồng chí, hỏi bố có an toàn không", ông bố hạnh phúc chia sẻ.

Theo lời kể của vị thượng tá, 23h ngày 13-3, nhiều cán bộ Tiểu đoàn thức trắng đêm để vạch kế hoạch phá án với Cục Cảnh sát hình sự. Theo chỉ đạo, Tiểu đoàn đặc nhiệm số 1 thuộc Bộ Tư lệnh cảnh sát cơ động này sẽ là mũi tiên phong của cuộc đột kích.

5h hôm sau, một số cán bộ được cử đến sới để khảo sát kỹ thêm một lần trước khi phá án. Ban chuyên án nhận thấy sới có quy mô lớn, thu hút cả trăm người, mỗi ngày hoạt động hai ca (11h30-15h và từ 23h đến 3h hôm sau).

Sới mở từ dịp Tết, muốn đánh bạc, người tham gia phải nộp một triệu đồng và phải là "khách quen" hay được giới thiệu. Sau khi tập trung ở quán cà phê cách chừng một cây số, họ được đưa vào bằng nhiều phương tiện khác nhau đi vào sòng.

11h ngày 14-3, thấy phương án ban đầu bị thay đổi do sới chuyển sang nơi khác (cách nơi cũ vài trăm mét), Ban chuyên án quyết định không thể hoãn kế hoạch vì sợ không có cơ hội thứ 2. Ngồi dưới vệ đường, cầm viên sỏi, nhiều trinh sát đặc nhiệm cùng vị chỉ huy vạch ra chiến thuật tấn công tối ưu nhất.

Do sới bạc nằm gần sông Cà Lồ, "nhạc trưởng" Tuấn yêu cầu 120 trinh sát thực hiện đúng các kế hoạch, vị trí phân công của từng người. Ông cho biết, ngoài lực lượng bao vây sòng, khống chế "chim mồi" và kẻ cảnh giới..., Ban chuyên án bố trí 30 trinh sát giỏi bơi lội phục ở bờ sông.

"Chim mồi là các cô gái khá xinh đẹp được chủ sòng bố trí ở dọc đường vào sới. Hễ thấy nghi ngờ, họ đánh động để các con bạc bên trong tẩu thoát", thượng tá Tuấn giải thích.

Khoảng 13h ngày 14-3, trinh sát của Tiểu đoàn đặc nhiệm được lệnh là mũi tiên phong ập vào từ nhiều hướng khống chế các con bạc đang say sưa sát phạt. Không có tiếng súng, những người bị bắt ngoan ngoãn làm theo hiệu lệnh. Nhiều trường hợp lợi dụng hỗn loạn đã bỏ chạy. Có phụ nữ dù không biết bơi nhưng liều mình nhảy xuống sông và được cảnh sát cứu kịp thời khi đang chới với.

"Một số con bạc lao vào khu lò gạch gần đó giả làm công nhân, có người chạy vào nhà dân xin tắm giặt nhờ", một điều tra viên kể và cho hay những trường hợp này đều bị bắt ngay sau đó. Ngoài các con bạc trốn thoát do được đồng bọn giải cứu bằng xuồng, hơn 60 người còn lại đã bị bắt.

Theo nhà chức trách, một nửa số nghi can bị tạm giữ là phụ nữ, đến từ nhiều địa phương lân cận. Người mở xới là Nguyễn Văn Tú (tức Tú Trố, 36 tuổi, ở xã Tân Dân), đang bỏ trốn.

Từng tham gia phá sới bạc lớn nhất miền Bắc tại Bắc Ninh, thượng tá Tuấn cho biết, lần đánh án này khó khăn không kém vụ trước. Bởi sòng được mở ngoài cánh đồng, chỉ có đường độc đạo đi vào. Ngoài lực lượng "chim mồi", cảnh giới, chủ sòng còn bố trí các chốt trạm cùng nhiều xuồng máy để chở con bạc tẩu thoát khi "có báo động".

Theo quan sát, khi các trinh sát ập vào bao vây, hàng trăm người dân sống gần đó kéo đến theo dõi và tỏ ra vui mừng. "Phá sới bạc này dân đỡ khổ. Lúc đi làm đồng, chúng tôi nhỡ có bén mảng gần cũng bị đám cảnh giới xua đuổi...", một người dân nói.

Theo Hà Anh - Việt Dũng
VnExpress

Cùng chuyên mục

Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng an ninh cơ sở

Khởi tố người phụ nữ giật thẻ, bẻ gậy của lực lượng an ninh cơ sở

TPO - Hoàng Thị Hương (trú tại xã Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) vừa bị khởi tố về tội Gây rối trật tự công cộng sau khi xảy ra xô xát tại khu vực Quốc lộ 70B qua địa bàn xã Yên Lập. Người phụ nữ này có hành vi giật thẻ của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, giật và bẻ gậy chỉ huy giao thông.

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

Hai căn biệt thự của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn được đấu giá giờ ra sao?

TPO - Chủ mới đã chuyển đổi căn biệt thự trên phố Nguyễn Huy Tự, Hai Bà Trưng (Hà Nội) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC) thành quán cà phê sau khi trúng đấu giá, trong khi căn biệt thự số 99 Trần Hưng Đạo mới đây được đấu giá thành công 277 tỷ đồng, đã không có người ở gần 10 năm nay.