35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử

TPO - Sáng 12/3, Ban Liên lạc Bộ đội Trường Sa (giai đoạn 1984 – 1988), Hội cựu chiến binh TP Đà Nẵng đã kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988 - 14/3/2023), tri ân và tưởng nhớ 64 liệt sĩ đã anh dũng ngã xuống khi bảo vệ chủ quyền thiêng liêng ở quần đảo Trường Sa.

Ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng ban liên lạc Bộ đội trường Sa TP Đà Nẵng ôn lại sự kiện Gạc Ma 35 về trước. Video: Nguyễn Thành

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 1
Lễ tưởng niệm, tri ân 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma vào ngày 14/3/1988 khi tàu Trung Quốc nổ súng chiếm đảo, được tổ chức trang nghiêm tại đình làng Nại Nam (phường Hòa Cường Bắc, Hải Châu, TP Đà Nẵng). Nơi đây, có tấm bia vàng, ghi danh những người con Hòa Cường Bắc đã không tiếc máu xương, chiến đấu đến hơi thở cuối cùng để bảo vệ mảnh đất thiêng của Tổ quốc giữa trùng khơi.
35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 2

Ông Nguyễn Văn Tấn (Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa TP Đà Nẵng) chủ trì lễ cầu siêu cho 64 liệt sĩ ngã xuống khi bảo vệ đảo Gạc Ma. "35 năm qua, sóng biển có thể xóa mọi dấu vết, nhưng không thể xóa nhòa ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những người con quả cảm mà sự hy sinh của họ đã được dựng thành những tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Tinh thần chiến đấu của các anh là một nốt son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt ghi tâm", ông Tấn xúc động.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 3

Mẹ Lê Thị Lan, mẹ của liệt sĩ Nguyễn Hữu Lộc hy sinh ở Gạc Ma dù ốm đau nhưng vẫn quyết tâm có mặt ở lễ tưởng niệm 35 năm ngày con trai và đồng đội ngã xuống vì Gạc Ma, vì chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 4

Mẹ Lan chắp tay khấn con trai và đồng đội. "Con trai ngã xuống vì Gạc Ma, vì Trường Sa thân yêu mẹ rất tự hào. Tròn 35 năm nhưng nỗi nhớ thương con mẹ chưa bao giờ nguôi. Chỉ mong một ngày thân xác con được về với quê nhà để mẹ an lòng trước khi nhắm mắt", mẹ Lan xúc động.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 5

Ông Đỗ Phú Quý (58 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) cựu bộ đội Trường Sa từng tham gia chiến dịch Chủ quyền 1988 bên vòng hoa tưởng nhớ đến viếng đồng đội hy sinh 35 năm về trước.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 6

Ông Quý chia sẻ, thời gian thấm thoát qua, nhưng sự hy sinh của anh em, đồng đội luôn đau đáu trong tâm trí của những người đang sống. "64 liệt sĩ Gạc Ma đã hy sinh anh dũng vì chủ quyền biển đảo, thế hệ hôm nay và mai sau không được phép quên", ông Quý bộc bạch.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 7

Đồng đội dâng hoa tưởng nhớ 64 liệt sĩ hy sinh ở Gạc Ma.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 8

Trên bia vàng khắc ghi chiến công ở Đình làng Nại Nam. Ngoài tên các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ còn có phần khắc tên 21 người con Hòa Cường Bắc là những liệt sỹ đã ngã xuống trong các cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc sau ngày đất nước được giải phóng. Trong đó có 7 liệt sĩ hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ Gạc Ma – Trường Sa vào ngày 14/3/1988

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 9

Lãnh đạo các đơn vị, chính quyền địa phương thắp hương tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 10

Các cựu binh, bộ đội Trường Sa qua các thế hệ tưởng nhớ các liệt sĩ đã nằm lại Gạc Ma.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 11

Đồng đội bên mô hình tàu HQ 604. "Cuộc chiến bảo vệ chủ quyền Tổ quốc trên bãi đá Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ngày 14/3/1988 là cuộc chiến không cân sức. Nơi đầu sóng, ngọn gió, phương tiện vũ khí hạn chế... nhưng với tình yêu đất nước, quyết tâm bảo vệ chủ quyền thiêng liêng các chiến sĩ đã quyết tâm đến cùng để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc", ông Nguyễn Văn Tấn, Trưởng Ban liên lạc Bộ đội Trường Sa xúc động tại lễ tưởng niệm.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 12
35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 13

64 ngọn nến được thắp lên quanh con tàu HQ604 tưởng nhớ anh linh các liệt sĩ Gạc Ma.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 14

Mô hình tàu HQ604 được thả xuống sông Hàn, hướng ra biển Đông.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 15

Đồng đội cùng hóa vàng, tưởng nhớ 64 liệt sĩ Gạc Ma.

35 năm Gạc Ma: Sự hy sinh đã dựng thành những tượng đài bất tử ảnh 16

Tại lễ tri ân, tưởng niệm 35 sự kiện Gạc Ma, nhiều phần quà dành cho các thân nhân và gia đình liệt sĩ Gạc Ma ở TP Đà Nẵng và Quảng Nam đã được trao tặng.

Tin liên quan